A lô, tổng đài tư vấn giới tính xin nghe!

Dân trí, Theo 12:40 14/12/2009

“Tớ sẽ bật mí cho ấy một bí mật cực hay mà tớ ngày nào cũng theo dõi: Đó chính là Tổng đài tư vấn giới tính 1900 58 58 61 - nơi giải đáp những thắc mắc của tuổi chúng mình”.<img src='/Images/EmoticonOng/47.png'><img src='/Images/EmoticonOng/49.png'>

Hồng Anh thân mến!

Hà Nội đang mùa Đông và cũng sắp đến Noel rồi, phố xá rất nhộn nhịp để đón một mùa Giáng sinh an lành. Tiếc là giờ đây tớ và Hồng Anh không còn được dạo xe qua con đường Cổ Ngư để ngắm mọi người qua lại nữa, rồi còn tâm sự, ríu rít như ngày xưa. 5 tháng qua đi thật nhanh. Sực nhớ ra lời giao kèo đã hứa sẽ liên lạc bằng thư tay, nên hôm nay tớ viết cho ấy trước nhé! 

Hồng Anh thân! Dạo này không hiểu sao tớ cứ cảm thấy cơ thể thật có nhiều thay đổi. Hôm đầu tiên khai giảng, mặc áo dài mà cứ thấy ngượng ngượng, ngại ngại với đám con trai thế nào. Hôm trước tớ đánh liều lí nhí hỏi mẹ một lần rồi, mẹ lại bảo: “Con lo học hành đi, đừng đi hỏi mấy cái chuyện của người lớn ấy, hư người đi đấy!”, có lẽ vì mẹ chưa hiểu chúng mình, chán thật! Tớ cũng hỏi đứa bạn thân trên lớp nhưng 2 đứa đều chẳng biết gì, “gà Bông” như nhau.

Hồng Anh còn nhớ cô giáo dạy văn của chúng mình hồi năm lớp 10 không? Cô hay gọi tuổi chúng mình là tuổi “đỏng đảnh”, chưa thành người lớn nhưng cũng không còn là trẻ con, tuổi luôn khiến bố mẹ, người thân lo lắng bởi những biến đổi, suy nghĩ thất thường trong tình cảm. Ở cái tuổi “dở dở ương ương” này, có rất nhiều điều mới mẻ cần khám phá, giống như chúng ta đang đứng trước một thành phố ngổn ngang mà chưa biết rẽ hướng nào. 

Nhưng mục đích của bức thư hôm nay không phải để kể lể với ấy mấy chuyện này đâu. Tớ sẽ bật mí cho ấy một bí mật cực hay mà tớ ngày nào cũng theo dõi: Đó chính là Tổng đài tư vấn giới tính 1900 58 58 61 - nơi giải đáp những thắc mắc của chúng mình. Dễ hiểu lắm. Số là hôm trước, tớ đến chơi nhà chị tớ mới biết chị ấy đang làm ở đó, trên bàn đầy tài liệu giới tính đã được biên soạn rất chính xác. Tớ chỉ cần nhấc điện thoại bấm đến số 1900 58 58 61 và bấm vào các phím chức năng, là có thể biết được mọi thông tin, nhất là các vấn đề liên quan đến giới tính mà chúng mình đang quan tâm. Ngoài ra, chúng mình cũng có thể biết thêm các chương trình và kiến thức trong các lĩnh vực văn hóa, giải trí, thể thao. Tớ cảm thấy các kiến thức đó rất bổ ích, phù hợp với tuổi chúng mình. Giờ tớ là khách hàng thường xuyên của tổng đài đấy. Tớ coi tổng đài là người bạn thân, tớ đã hòa đồng hơn với các bạn. Có những thắc mắc tớ chẳng dám hỏi ai, vì ngại và cũng vì sợ mọi người cười, nên gọi điện đến tổng đài là giải pháp tớ chọn.

Hồng Anh hãy thử gọi và có thể giới thiệu cho bạn bè mới của bạn ở Sài Gòn cách gọi điện đến tổng đài 1900 58 58 61 để chúng mình cùng có hiểu biết nhé! Chúc Hồng Anh một Giáng sinh thật vui vẻ và ấm áp!