16 tuổi tớ đi cắt bao quy đầu

Lê Nhi, Theo 10:00 01/05/2010

Tại vì tớ thấy có rất nhiều bạn quan tâm tới cuộc tiểu phẫu thuật cho cậu nhỏ nên tớ đã quyết định chia sẻ điều này với các bạn đấy!

16 tuổi tớ mới phát hiện bị hẹp quy đầu...

Nhớ lại mấy tháng trước, 16 tuổi rồi mà tớ vẫn còn lớ nga lớ ngớ và ù ù cạc cạc về "cậu nhỏ". Tuy nhiên, do chả hiểu biết một tí gì về sức khỏe "cậu nhỏ" nên tớ cũng rất “yên vị” cho dù tớ đang bị chít hẹp quy đầu.

Cho đến một tối, tớ vô tình vào một số diễn đàn, tự nhiên tớ lại bắt gặp vô số câu hỏi của những nhân cùng lứa hỏi về chít hẹp quy đầu, biểu hiện của nó và cách điều trị thế nào. Và rồi, sau một hồi mải miết đọc hết các comment của nhiều bạn, đầu óc tớ muốn nổ tung lên vì một mớ kiến thức hỗn độn, chả biết đường nào mà lần.


Và rồi cuối cùng tớ cũng giật mình chợt nhận ra rằng, tớ dường như cũng đang gặp phải hiện tượng này?! Và để chấm dứt mọi nghi ngờ đến "mệt hết cả người", tớ vội lần vào nhà tắm và tự kiểm nghiệm "cậu nhỏ" một lần nữa. Ối, tớ cũng thấy bao quy đầu bị chít hẹp này! Huhu, dương vật của tớ ngay cả khi cương cũng không thể kéo tụt bao quy đầu lên phía thân dương vật được??? Có cố kéo tụt được một chút thì tớ cảm thấy vô cùng đau đớn??? Như vậy là sao??? Chẳng lẽ 16 tuổi tớ mới bị chít hẹp quy đầu là sao? Hay đã bị chít hẹp từ mười mấy năm trước rồi mà tớ không biết thế? Kiểu này chắc tớ phải đi cắt bao quy đầu như lời các bạn đã comment trong bài viết tớ đọc trên mạng hay sao? Hu hu hu... Kiểu này phải hỏi qua bố xem như thế nào đã....

Hỏi bố xem có bị như tớ không?

Nói thực với mọi người, khi mới bàng hoàng phát hiện ra bị chít hẹp bao quy đầu tớ vừa sợ và vừa trấn an bản thân rằng: Chắc papa của tớ cũng bị như tớ! Vì chắc chắn điều này là do di truyền mừ. Chít hẹp quy đầu có thể di truyền từ bố sang con. Nhưng mãi sau này khi đến bệnh viện tớ mới biết, đó là một cách nghĩ hoàn toàn sai lệch. Tớ có bị chít hẹp quy đầu hay không chả có liên quan gì tới papa của tớ hết. Và không phải bây giờ tớ mới bị chít hẹp quy đầu mà từ khi tớ mới là cậu bé lên 3, bao quy đầu của tớ cũng đã vậy rùi. Thật là ngượng, nhưng may mà không bị bố mắng một trận te tua.

Tớ xuống phòng, thấy bố đang đọc báo bên bàn làm việc. Tớ mon men lại gần và ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh khơi chuyện:

- Bố chưa đi ngủ à? Bố đang đọc thông tin gì thế ạ?

- Dũng đấy hả? Bố đang theo dõi về sức khỏe đàn ông trung niên. Sao hôm nay con học bài xong sớm thế?

- Con... con.... vẫn chưa học xong ạ. Nhưng con có một vài điều muốn hỏi bố ạ?

Bố ngừng đọc báo, quay hẳn sang phía tớ. Tớ biết bố đang chú ý nên đánh bạo hỏi:

- Bố ơi, bị chít hẹp quy đầu có phải là do di truyền không ạ?

- Hả, sao con lại hỏi thế? Không lẽ con bị chít hẹp quy đầu à?

- Dạ, vâng ạ (Tớ lí nhí). Hôm nay lúc ở nhà tắm tự nhiên con mới phát hiện ra rằng bao quy đầu của con gặp khó khăn và không kéo được lên phía trên thân dương vật. Như vậy có phải là hẹp bao quy đầu không ạ?

- Thật vậy hả con? Vậy mà bao nhiêu ngày mẹ con tắm rửa cho con lúc còn bé mà không để ý. Đâu, để bố xem nào, xem có phải là hẹp bao quy đầu không?....

Thế là tớ đành ngượng nghịu tụt chiếc quần đùi xuống để cho bố mục sở thị xem bao quy đầu của tớ. Và đúng như tớ phát hiện, bao quy đầu của tớ không kéo được lên phía thân dương vật. Và đúng như những lời comment của các bạn trên web, bố tớ bảo ngày mai phải đưa tớ đến bệnh viện để cắt bao quy đầu....

Tớ chỉ phải vào viện 1 ngày

Sáng sớm hôm sau, 2 bố con tớ đến bệnh viện thật sớm (vì sợ đến muộn sẽ phải xếp hàng lâu mà). Bố giúp tớ làm tất tần tật mọi thủ tục giấy tờ, tớ chỉ có việc bám đuôi theo sát đằng sau. Sau khoảng 1h đồng hồ 2 bố con đã hoàn tất các thủ thục thăm khám và tớ đã được phẫu thuật một cách suôn sẻ.

Nghe nói các bác sỹ chuyên khoa ngoại đã cắt bớt một phân bao quy đầu của tớ sau đó khâu lại làm cho miệng bao quy đầu rộng hơn để đầu cậu nhỏ có thể chui qua miệng bao một cách dễ dàng.

Sau khi phẫu thuật, tớ vẫn tỉnh như sáo và nằm dài trên giường bệnh nghỉ ngơi cho lại sức. Bố tớ nói rằng, đây là một thủ thuật nhỏ nên tớ hoàn hoàn có thể về ngay nhà trong vòng vài giờ nghỉ ngơi nữa....

Ngoài ra, tớ cũng xin bật mí một điều nữa là nếu bạn nào bị hẹp bao quy đầu như tớ mà còn chưa đi cắt quy đầu vì lo ngại mất một khoản chi phí lớn thì phải xem lại nhé. Bởi vì thực tế, chi phí thực hiện cắt bao quy đầu cũng dao động ít nhiều tùy theo từng bệnh viện. Nhưng chi phí khoảng từ 400.000- 800.000 đồng thui bạn ạ.

Cuối cùng, để thực hiện cắt bao quy đầu, bạn có thể đến các chuyên khoa ngoại ở tất cả các bệnh viện đa khoa đều có dịch vụ này.