14 tuổi và 8 kinh nghiệm ngày đầu mặc quần lót

Lê Nhi (Theo Ahow), Theo 10:00 15/05/2010

Cái ngày đầu tiên mặc quần lót của tớ đã diễn ra khá suôn sẻ cho dù tớ đã gặp một vài sự cố nho nhỏ xảy ra. Nhưng bù lại tớ đúc kết được 8 kinh nghiệm hay ho cho các bạn này!<img src='/Images/EmoticonOng/02.png'><img src='/Images/EmoticonOng/49.png'>

Kết thân với quần lót vì chiếc đũng quần trắng màu khí hư

Bước sang tuổi 14 được gần 1 tháng thì tự nhiên tớ thấy vùng kín của mình cứ ẩm ướt thế nào ấy. Vì bận học và cũng vì tính đãng trí mà nhiều lần tắm tớ cũng quên béng mất phải điều tra vì sao tớ cứ có cảm giác ấy ở vùng kín.

Cho đến một hôm, chị gái tớ giặt quần áo cho tớ ở nhà tắm thì kêu la thất thanh bảo tớ phải chạy xuống dưới nhà gấp để mục sở thị. Chao ôi, chiếc quần đồng phục xanh đen mà ngày thường tớ hay mặc đi học giờ tự nhiên lại thấy trắng xóa ở đũng quần. Lúc ấy, tớ chưa kịp hiểu tại sao quần tớ lại có hiện tượng lạ như thế thì chị gái đã bảo:


- Có biết tại sao đũng quần em lại thế không hay cũng không biết hả đồ ngốc?

- Em, em không biết. Em vẫn đi học bình thường mà. Em cũng chả làm điều gì sai trái. Chị nghi ngờ em điều gì sao?

- Gọi là đồ ngốc cấm có sai. Chị nghi ngờ em hồi nào. Chị chỉ gọi em xuống để muốn em nhìn rõ về cô nàng khí hư ghé thăm em như thế nào thôi. Điều này có nghĩa là em sắp có kinh nguyệt rùi. Từ nay không tồng ngồng nữa nhé. Bắt đầu từ hôm nay em phải mặc quần lót vào nhá, để đối phó với cô nàng khí hư và giúp vùng kín của mình sạch sẽ hơn.

- Thế hả chị? Vậy chiều em xin mẹ tiền rùi chị đi cùng em mua thêm vài chiếc quần lót nữa nhé.

- Chết, chiều chị đi học thêm Toán rùi, em rủ mẹ đi cùng đi. Nếu không rủ mẹ đi cùng được thì em nên đi cùng cái Hà bạn em nhé! (Hà là bạn thân học cùng lớp với tớ và đã có kinh nguyệt vài tháng nay rùi)

14 tuổi và lần đầu tiên tớ mặc quần lót

Sau một buổi chiều lòng vòng ngoài chợ, tớ và cô bạn thân mỗi đứa cũng chọn được 4-5 chiếc quần lót mang về nhà. Khi lựa chọn quần lót, cô bạn thân của tớ luôn miệng bảo: cậu nên chọn quần lót chất liệu cotton cho thấm hút mồ hôi nhé.

Tuy nhiên, khi nhìn thấy những chiếc quần lót ren hoa nhỏ đáng iu thì tự nhiên tớ bỏ ngoài tai hết lời cô bạn tư vấn. Tớ mua 03 chiếc quần lót chất liệu cotton và 02 quần lót ren, có khá nhiều đăng ten về nhà.

Vì quá bị ám ảnh với cái đũng quần trắng màu khí hư nên tớ quyết định mặc luôn một em quần lót ren ngay cả khi vừa mới mua ở chợ về còn chưa giặt giũ gì. Mới mặc quần lót vào, tớ cảm giác có gì lạ là trong tớ. Tớ thấy mình tự nhiên có vẻ người lớn hơn trước và một cảm giác gì đó đặc biệt lắm mà tớ chẳng thể tả rõ cho bạn biết được.

Tuy nhiên, được một lúc sau, tớ cứ cảm thấy khó chịu kiểu gì ý khi tự nhiên lại phải mặc 2 quần. Nói thật lúc ấy tớ chỉ muốn cởi phăng chiếc quần nhỏ gợi cảm vừa mới mua ấy ra. Song tớ lại tự trấn an mình rằng, do tớ mới bắt đầu mặc chưa quen nên cảm giác như thế đó thui. Cố gắng lên!. Thế là tớ lại chịu đựng và lôi vở ra học bài với hy vọng có thể quên không để tâm đến chiếc quần chíp ấy nữa.

Song được một lúc, tự nhiên tớ thấy khá nóng bức ở vùng kín và tớ cứ cảm thấy ngưa ngứa. Tớ vội vàng đóng cửa phòng vào và cởi chiếc quần dài đông xuân bên ngoài ra. Trời ạ, đúng là tam giác mật của tớ đang đổ mồ hôi và rãnh 2 bên mu bị ẩm ướt rùi này. Hơn nữa, những sợi ren và đăng ten ở chiếc quần lót tiếp xúc với da tớ khiến cứ thấy ngứa ngáy khó chịu.

Đến nước đường cùng này, tớ chịu chả biết xử lý như nào nữa thì đúng lúc ấy mama của tớ đi làm về. Nghe thấy tiếng chuông cửa, tớ vội chạy xuống mở cửa và ríu rít khai báo về chuyện thấy xuất hiện nhiều mồ hôi và bị ngứa với chiếc quần lót ren của ngày mặc đầu tiên ra sao.

Sau khi nghe tớ kể, mama của tớ chợt cười toáng lên và bảo tớ nhanh chóng đi tắm lại và mặc chiếc quần lót cũ (quần lót mà tớ hay mặc mỗi khi mặc váy lúc trước í) thì sẽ chấm dứt ngay hiện tượng này. Còn nữa, mama cũng bảo, quần lót mới mua về phải giặt giũ sạch sẽ rùi mới đem ra mặc được vì chúng có chứa rất nhiều bụi bẩn có thể gây kích ứng da vùng kín. Hơn nữa, mới mặc quần lót thì tốt nhất chỉ nên chọ chất liệu cotton để thấm hút mồ hôi còn những chất liệu ren tuy đẹp mắt nhưng sẽ có thể gây ngứa ngáy. Và nếu quá khó chịu, mỗi hôm tớ có thể chỉ cần mặc chúng làm quen một vài tiếng đồng hồ rồi có thể cởi ra...

8 kinh nghiệm của kẻ lần đầu tiên mặc quần lót!

Sau 1 tháng mặc quần lót, tớ đã bắt đầu thấy hơi quen quen. Không còn cái cảm giác khó chịu khi phải mặc 2 quần nữa. Tớ cũng từ giã 2 chiếc quần lót ren và cất nó tận dưới ngăn tủ để sau này mặc đến. Và đúng thật, mặc quần lót đúng như chị gái tớ nói, nó giúp vệ sinh cô nàng khí hư sạch sẽ. Nếu những ngày khí hư ra nhiều, tớ có thể dùng thêm băng vệ sinh hàng ngày lót vào bên trong quần lót sẽ càng sạch sẽ, tự tin hơn. Nói chung mặc quần lót bây giờ tớ thấy rất tiện lợi và thực sự có nhiều ích lợi cho bọn con gái chúng mình. Không mặc nó thì giờ tớ lại thấy “như thế nào ấy”.

Và, nếu nhân nào đó vẫn chưa kết thân với quần lót hoặc còn khó chịu khi mặc quần lót ngày đầu tiên như tớ thì hãy đọc những kinh nghiệm tớ chia sẻ dưới đây để tránh gặp rắc rối không đáng như tớ trong ngày đầu tiên mặc chúng nhé:


1. Thời gian đầu tiên khi kết thân với quần lót, bạn hãy mặc những chiếc quần lót đơn giản và chất liệu thoải mái. Tránh dùng những chiếc quần lót có đăng ten hay ren này nọ nhé vì nó có thể làm bạn bị ngứa ngáy. Thay vào đó, mặc những chiếc quần nhỏ bằng chất liệu vải sợi, bông, lanh với đường may nhỏ mềm mại.

2. Hãy mặc quần lót khi ở nhà. Bởi vì lần đầu tiên bạn mặc quần lót bạn đừng nên bắt đầu ở một địa điểm xa lạ. Vì điều này có thể khiến bạn cảm thấy rất bức bối, không thoải mái. Lúc đầu bạn có thể chỉ mặc nó trong vòng 1h hoặc vài giờ. Ngày hôm sau bạn có thể tăng số giờ mặc quần lót lên và cứ như vậy cho đến khi bạn mặc nó cả ngày mà vẫn cảm thấy thoải mái.

3. Đặt chiếc quần lót trên sàn nhà để bạn xác định mặt nào là mặt trước, mặt sau, các lỗ chân, dây đeo của chiếc quần lót trước khi bạn mặc chúng vào cơ thể.

4. Sau đó, từng bước bước chân trái, phải vào các lỗ và kéo quần lót lên.

5. Điều chỉnh cạp trước sao cho nó ở độ cao thoải mái nhất với bạn. Và dùng tay kéo mặt sau của quần lót lên cho đến khi bạn thấy mặt sau phẳng, không nhăn nhúm.

6. Bạn lắng nghe và cảm giác xem, chiếc quần lót của bạn có quá chật chội với bạn không. Hãy chắc chắn bạn đang mặc một chiếc quần lót có size phù hợp với bạn.

7. Mỗi ngày bạn phải thay quần lót từ 1 -2 lần/ ngày.

8. Sau một tháng hoặc lâu hơn, bạn sẽ cảm thấy thoải mái với chiếc quần lót của bạn. Lúc này, nếu thích, bạn có thể bắt đầu áp dụng mua các mẫu quần lót với chất liệu khác nhau và được thiết kế khác nhau, kể cả các loại quần lót ren. Tuy nhiên, báo trước với bạn là, bạn có thể sẽ phải chi khá nhiều tiền cho sự lựa chọn này đấy.