Sự “vi diệu” của “Mirror of the Witch” khiến khán giả không thể rời mắt

Céci, Theo Trí Thức Trẻ 14:50 01/06/2016

Không còn nghi ngờ gì nữa, bộ phim “Mirror of the Witch” đích thực là tác phẩm cổ trang huyền hoặc và “ảo lòi” nhất từ trước đến nay.

Không chỉ gây ấn tượng mạnh mẽ bởi những tình tiết ma quái ghê rợn, dự án truyền hình Mirror of the Witch (Phù Thuỷ Trong Gương) còn khiến người hâm mộ "mắt tròn mắt dẹt" với vô số các cảnh quay ma thuật huyền bí khác. Nội dung chặt chẽ, gay cấn cùng cốt truyện lạ lùng của Mirror of the Witch là nguyên nhân chính thu hút đông đảo khán giả xem đài. Bằng chứng là chỉ sau hai tập phim 5 và 6, chỉ số người xem đã tăng lên 0,8%, từ 1,903% lên 2,705%. 

Trong hai tập phim mới nhất, sự "vi diệu" của Mirror of the Witch càng được đẩy lên cao hơn với nhiều phân cảnh trình diễn ma thuật huyền ảo. Song, bên cạnh những cảnh quay khá đẹp mắt khiến khán giả mãn nhãn, bộ phim cũng không thiếu đi tình tiết ma quái. Ngoài ra, vì lấy bối cảnh xoay quanh phép thuật nên yếu tố phi thực tế xuất hiện dày đặc trong phim: hồi sinh xác chết, tước đoạt linh hồn, điều khiển đồ vật,...

Sự “vi diệu” của “Mirror of the Witch” khiến khán giả không thể rời mắt - Ảnh 1.

 Nữ phù thuỷ có khả năng thi triển phép thuật siêu phàm

Sự “vi diệu” của “Mirror of the Witch” khiến khán giả không thể rời mắt - Ảnh 2.

 Cảnh đoạt hồn của bộ phim khiến người xem một phen "khiếp vía"

Sự “vi diệu” của “Mirror of the Witch” khiến khán giả không thể rời mắt - Ảnh 3.

 Tóc thay đổi màu sắc bất ngờ và không rõ nguyên nhân

Sự “vi diệu” của “Mirror of the Witch” khiến khán giả không thể rời mắt - Ảnh 4.

Sự “vi diệu” của “Mirror of the Witch” khiến khán giả không thể rời mắt - Ảnh 5.

 Nhờ "thần dược", nhan sắc được cải thiện nhanh chóng trong tíc tắc

 Nữ phù thuỷ thâm độc cướp đi linh hồn của người sống một cách dễ dàng

 Màn biến đổi nhan sắc "ảo diệu" trong bộ phim "Mirror of the Witch"

Quay lại các tình tiết khác của hai tập phim 5 và 6, sau biến cố kinh hoàng, nàng công chúa bất hạnh Yeon Hee (Kim Sae Ron) đã lui về ở ẩn trong ngôi đền cổ xưa, tập trung tinh thần để giải lời nguyền chết chóc ám lên mình. Sau 5 năm kể từ ngày bị truy giết, giờ đây Yeon Hee đã trở thành phù thuỷ, cô đổi tên thành Seo Ri và sở hữu dung mạo vô cùng xinh đẹp. Công việc chính của Seo Ri là cố gắng thắp 108 ngọn nến để thoát khỏi lời nguyền. Nhưng sau khi thắp được 100 ngọn, mọi thứ dần trở nên khó khăn khi một thế lực hắc ám bỗng xuất hiện và chống lại ý nguyện của Seo Ri...

Sự “vi diệu” của “Mirror of the Witch” khiến khán giả không thể rời mắt - Ảnh 8.

Sự “vi diệu” của “Mirror of the Witch” khiến khán giả không thể rời mắt - Ảnh 9.

 Vượt qua nỗi đau từ quá khứ, Seo Ri đã mạnh mẽ vươn lên chống lại lời nguyền số phận

Sự “vi diệu” của “Mirror of the Witch” khiến khán giả không thể rời mắt - Ảnh 10.

 Seo Ri bật khóc vì tận 6 tháng trôi qua mà cô không thể thắp sáng nổi một ngọn nến

 Thế lực hắc ám của phù thuỷ Hong Joo luôn phá bĩnh kế hoạch của Seo Ri

 Nỗi thất vọng to lớn khiến Seo Ri bấn loạn đòi rời khỏi chỗ trú ẩn an toàn

Những tưởng Seo Ri sẽ mãi ở lại ngôi đền để bảo vệ chính mình, nhưng một ngày nọ cô bỗng có linh cảm lạ rằng người mình yêu thương, đại huynh Poong Yeon (Kwak Si Yang) đang ở gần cô. Mặc hiểm nguy, Seo Ri liền bỏ ra ngoài và tiến vào rừng. Không may, cô không gặp được đại huynh mà lại bất ngờ tái ngộ người bạn cũ Heo Joon (Yoon Shi Yoon). Trong một diễn biến khác, khi Seo Ri vừa rời khỏi ngôi đền, ngay lập tức những lá bùa bảo vệ cho cô cháy rụi và phù thuỷ Hong Joo đã phát hiện ra tung tích của Seo Ri.

Sự “vi diệu” của “Mirror of the Witch” khiến khán giả không thể rời mắt - Ảnh 13.

 Có linh cảm lạ, Seo Ri bỏ đi khỏi ngôi đền linh thiêng

Sự “vi diệu” của “Mirror of the Witch” khiến khán giả không thể rời mắt - Ảnh 14.

Sự “vi diệu” của “Mirror of the Witch” khiến khán giả không thể rời mắt - Ảnh 15.

Sự “vi diệu” của “Mirror of the Witch” khiến khán giả không thể rời mắt - Ảnh 16.

 Seo Ri bất ngờ gặp lại người bạn cũ Heo Joon và ra tay cứu anh một mạng

 Seo Ri và Heo Joon tái ngộ nhau trong tình huống bất ngờ

Về phía Heo Joon, sau khi nếm trải nỗi đau quá lớn vì mất đi người mẹ, anh đau khổ tột cùng và quyết tâm trả thù. Sau 5 năm nung nấu kế hoạch, Heo Joon đã thành công khi khiến thủ phạm gián tiếp giết chết mẹ mình, tên quan biến chất Heo Ok (Jo Dal Hwan) vào tù. Nhưng Heo Ok có hậu thuẫn quá lớn, nên cuối cùng hắn lại được phóng thích và quay trở lại vu cáo cho Heo Joon tội giết người. Không thể minh oan cho chính mình, Heo Joon đành trốn chạy. Trong quá trình đào thoát, Heo Joon không may gặp tai nạn. Rất may, nhờ có phép thuật của Seo Ri mà Heo Joon vẫn bình an vô sự.

Sự “vi diệu” của “Mirror of the Witch” khiến khán giả không thể rời mắt - Ảnh 18.

Sự “vi diệu” của “Mirror of the Witch” khiến khán giả không thể rời mắt - Ảnh 19.

  Cái chết của người mẹ khiến Heo Joon luôn sống trong thù hận

Sự “vi diệu” của “Mirror of the Witch” khiến khán giả không thể rời mắt - Ảnh 20.

Sự “vi diệu” của “Mirror of the Witch” khiến khán giả không thể rời mắt - Ảnh 21.

Sự “vi diệu” của “Mirror of the Witch” khiến khán giả không thể rời mắt - Ảnh 22.

 Bị vu oan, Heo Joon chạy trốn và suýt chết nếu không có Seo Ri

 Cái chết thảm của mẹ mình luôn ám ảnh Heo Joon

 Heo Joon gài bẫy Heo Ok thành công

 Heo Joon bị Heo Ok vu cáo tội giết người

Bên cạnh đó, vị vua trẻ của triều đình Joseon lại đang mắc một căn bệnh quái lạ, khó lòng chữa khỏi. Ông muốn triệu hồi pháp sư Hong Joo về cung để chữa trị cho mình. Liệu Hong Joo có ra tay ám hại vua thêm một lần nữa như vị tiên đế trong quá khứ? Seo Ri đã bị lộ thân phận trước Hong Joo, số mệnh của nàng công chúa bất hạnh sẽ ra sao? Câu trả lời sẽ có trong các tập phim tiếp theo.

Sự “vi diệu” của “Mirror of the Witch” khiến khán giả không thể rời mắt - Ảnh 26.

 Căn bệnh quái ác và ghê rợn của vị vua thực chất là gì?

Sự “vi diệu” của “Mirror of the Witch” khiến khán giả không thể rời mắt - Ảnh 27.

 Hong Joo phấn khởi khi sắp tìm ra Seo Ri

 Trailer giới thiệu tập 7 bộ phim "Mirror of the Witch"

Cùng đón xem bộ phim Mirror of the Witch (Phù Thuỷ Trong Gương) được phát sóng vào 20:30 (giờ địa phương) thứ 6 và thứ 7 hàng tuần trên kênh truyền hình cáp JTBC. Tập 7 sẽ lên sóng vào ngày 03/06/2016.