Sự thật ít ai biết: Công nương Kate từng là nạn nhân của bắt nạt học đường, bị tẩy chay, bị bỏ phân lên giường

Mây, Theo Tổ Quốc 00:05 24/01/2019

Nỗi ám ảnh vì nạn bắt nạt học đường đã in sâu vào tâm trí Kate đến nỗi khi chính thức trở thành Công nương nước Anh, Kate đã ngay lập tức có hành động để bảo vệ những người đang phải chịu cảnh ngộ tương tự.

Catherine Middleton, được biết đến là vợ hoàng tử William, công nương Kate của Hoàng gia Anh và được xem là một trong những công nương được mến mộ nhất xứ sở sương mù. Tuy nhiên, cuộc đời cô không được trải thảm từ đầu đến cuối. Thậm chí, công nương xứ Cambridge từng chịu nhiều đau khổ khi là nạn nhân của bắt nạt học đường với nguyên nhân rất kỳ quặc.

Sự thật ít ai biết: Công nương Kate từng là nạn nhân của bắt nạt học đường, bị tẩy chay, bị bỏ phân lên giường - Ảnh 1.

Kate Middleton - vị Công nương được cả nước Anh yêu mến cũng từng là nạn nhân của bắt nạt học đường

Trở thành nạn nhân của bắt nạt học đường chỉ vì quá hoàn hảo

Trước khi bước chân vào Hoàng gia, trở thành vị công nương được cả nước Anh yêu quý, Kate là con cả trong một gia đình trung lưu ở Berkshire. Ông Michael và bà Carole Middleton - bố mẹ cô, đều là cựu tiếp viên hàng không. Sau đó, ông Michael thành lập công ty tư nhân Party Pieces chuyên các mặt hàng phục vụ tiệc và đồ trang trí rồi nhanh chóng trở thành triệu phú.

Những hình ảnh về cô bé xinh xắn Catherine Middleton thời thiếu niên

Trong những năm tháng thiếu niên, Kate đã xinh đẹp, cao ráo, thông minh và đặc biệt chơi khúc côn cầu rất giỏi. Năm 13 tuổi, Kate bắt đầu theo học tại trường nữ sinh nội trú Downe House ở hạt Berkshire với mức học phí đắt đỏ gần 29.000 bảng Anh (gần 900 triệu VNĐ) mỗi năm. Tuy nhiên tại chính ngôi trường này, công nương tương lai lại phải chịu rất nhiều sự tra tấn về tinh thần vì bị bạn học bắt nạt. Cơn ác mộng này từng là nỗi ám ảnh Kate suốt quãng đời thiếu niên và thậm chí còn được ghi chép lại trong cuốn tiểu sử về công nương Kate của tác giả Sean Smith.

Theo trang Express, Sean Smith tiết lộ trong cuốn tiểu sử rằng mọi chuyện xảy đến đều bắt đầu từ một nhóm nữ sinh trong trường luôn cảm thấy không vừa mắt với Kate vì cô "ăn mặc đẹp, đáng yêu và quá hoàn hảo". Jessica Hay - một người bạn cũ tại trường Downe House cho biết: "Kate thường xuyên bị giật sách, bị đẩy xuống cuối khi xếp hàng lấy cơm trưa và không ai muốn ngồi ăn cùng. Họ còn thậm chí từng bỏ phân lên giường cô ấy". Do còn quá hiền lành và ngây thơ nên khi ấy công nương Kate chỉ biết cam chịu, thường xuyên rơi nước mắt vì buồn bã và nhớ nhà.

Sự thật ít ai biết: Công nương Kate từng là nạn nhân của bắt nạt học đường, bị tẩy chay, bị bỏ phân lên giường - Ảnh 3.

Công nương Kate thời đi học

Nỗi ám ảnh vì nạn bắt nạt học đường đã in sâu vào tâm trí Kate đến nỗi khi chính thức trở thành Công nương nước Anh, Kate đã ngay lập tức có hành động để bảo vệ những người đang phải chịu cảnh ngộ tương tự. Khi Kate và Hoàng tử William kết hôn năm 2011, cả hai đã đề nghị khách dự tiệc quyên góp cho tổ chức từ thiện Beatbulelling (tổ chức chống lại các hành động bạo lực, bắt nạt) thay vì tặng quà cưới như thường lệ.

Sự thật ít ai biết: Công nương Kate từng là nạn nhân của bắt nạt học đường, bị tẩy chay, bị bỏ phân lên giường - Ảnh 4.

Đám cưới của Công nương Kate và Hoàng tử William vào năm 2011

Kate cũng làm việc với các tổ chức từ thiện về sức khỏe tinh thần nhằm hỗ trợ nạn nhân bị lạm dụng về cảm xúc. Trong bài phát biểu năm 2016, Kate không kìm nổi những giọt nước mắt khi truyền đạt về nhận thức đối với sức khỏe tinh thần của trẻ em. "Mọi đứa trẻ xứng đáng được biết chúng có tiềm năng để cảm thấy tự tin trong quá trình trưởng thành. Tuy nhiên, một số trẻ phải đương đầu với nhiều thách thức trong cuộc sống và điều đó có thể là một trở ngại", công nương nói.

Ngôi trường góp phần "lột xác" tạo nên Công nương nước Anh ở thời hiện tại

Rất may mắn, chỉ sau hai học kỳ tại trường Downe House, bố mẹ Kate đã phát hiện ra những gì con gái đang phải hứng chịu và ngay lập tức quyết định chuyển trường cho cô. Ông Michael và bà Carole cảm thấy đây là cách duy nhất giúp con gái thoát khỏi tình huống tồi tệ thay vì mất công giải quyết với nhà trường. Mùa xuân năm 1996, Kate chính thức được chuyển sang trường Marlborough College ở hạt Wiltshire, miền Tây nước Anh.

Sự thật ít ai biết: Công nương Kate từng là nạn nhân của bắt nạt học đường, bị tẩy chay, bị bỏ phân lên giường - Ảnh 5.

Toàn cảnh trường Marlborough College nằm ở hạt Wiltshire, miền Tây nước Anh.

Những ngày đầu tại trường Marlborough College, Kate gây ấn tượng với bạn bè là một cô gái rất gầy và gặp vấn đề về sự tự tin. Tuy nhiên, nhờ sự cởi mở thân thiện của bạn bè thầy cô, Kate dần giũ bỏ được nỗi ám ảnh cũ, đạt thành tích tốt trong học tập và cảm thấy hạnh phúc khi ở đây.

“Khi mới nhập học, Kate tỏ ra khá rụt rè, lặng lẽ. Gia nhập một ngôi trường lớn như Marlborough có những khó khăn nhất định, nhưng cô ấy đã hòa nhập khá nhanh. Ngôi trường giống như một gia đình lớn và vui vẻ. Chúng tôi có những hoạt động như nướng bánh và xem video”, Joan Gall - người từng là giáo viên của Công nương Kate tại Marlborough chia sẻ.

Tại ngôi trường mới, Kate có nhiều bạn bè hơn và trở nên vô cùng thân thiết với các bạn trong cùng đội hockey. Vào mỗi buổi tối, cô thường cùng bạn bè tụ tập trong phòng sinh hoạt chung, ăn đồ ăn nhẹ hoặc xem TV, nghe nhạc. Kate còn trở thành đội trưởng đội tennis của nhà trường. Ngoài ra, cô cũng tỏa sáng ở các bộ môn bơi lội, nhảy cao, bóng lưới và hockey. Cha mẹ cô thường xuyên ghé thăm ngôi trường để xem con gái chơi thể thao.

Sự thật ít ai biết: Công nương Kate từng là nạn nhân của bắt nạt học đường, bị tẩy chay, bị bỏ phân lên giường - Ảnh 6.

Kate chụp ảnh cùng đội hockey tại trường Marlborough

Sự thật ít ai biết: Công nương Kate từng là nạn nhân của bắt nạt học đường, bị tẩy chay, bị bỏ phân lên giường - Ảnh 7.

Ảnh kỷ yếu tại trường Marlborough College

Bên cạnh hoạt động ngoại khoá, Kate cũng học tập vô cùng chăm chỉ và đạt loại A trong các môn hóa học, sinh học và nghệ thuật khi tốt nghiệp vào năm 2000. Chính nhờ sự hoàn hảo xuất sắc từ tài năng đến ngoại hình của mình, Kate trở thành cô gái trong mơ của rất nhiều nam sinh trong trường. Khi tốt nghiệp, Kate được biết đến như một trong những người đẹp nổi tiếng của niên khóa. Trong cuốn sổ kỷ yếu niên khoá của nhà trường, Kate được bình chọn là “Người được mọi người yêu mến”.

Dù hiện tại đã 20 năm trôi qua và Kate đã trở thành Công nương cao quý của nước Anh, cô vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với những người bạn tại trường Marlborough. Một số thậm chí còn trở thành các bà mẹ đỡ đầu cho các Công chúa Hoàng tử nhí của vợ chồng Kate - William và luôn động viên cô khi Kate đảm nhiệm cương vị một thành viên Hoàng gia Anh.

(Nguồn: Express, Mirror, The Sun, DailyMail)