Sự thật đằng sau bức hình này rất kinh hoàng, nhưng với người xưa chuyện đó quá "bình thường"

Bùi Lê, Theo Trí Thức Trẻ 22:02 26/08/2017

Bạn có tin không, vào thế kỷ 19, "chụp ảnh với người đã khuất" là 1 trào lưu khá phổ biến.

Không sai khi nói rằng, thời đại Victoria (1819 - 1901) là 1 giai đoạn phát triển và có những tiến bộ khoa học vượt bậc nhất trong lịch sử loài người.

Tuy nhiên, đi cùng với nó là những trào lưu, sở thích "hổng giống ai". Một trong số đó là sở thích có phần cực đáng sợ - dựng người chết dậy để chụp ảnh.

Với mong muốn lưu giữ kỷ niệm về người quá cố, người dân thời Victoria xưa đã tạo ra 1 trào lưu là chụp ảnh với người đã khuất.

Sự thật đằng sau bức hình này rất kinh hoàng, nhưng với người xưa chuyện đó quá bình thường - Ảnh 1.

Bạn có nhận ra cô bé đang "ngủ" kia đã an giấc ngàn thu?

Người chết thường là trẻ em, trẻ sơ sinh, hay người trung tuổi... nhưng dưới bàn tay của nhiếp ảnh gia, tất cả đều được "sắp xếp" trong tư thế khá tự nhiên, giống như người còn sống vậy.

Sự thật đằng sau bức hình này rất kinh hoàng, nhưng với người xưa chuyện đó quá bình thường - Ảnh 2.

Bạn có nhận ra điều gì lạ lẫm ở đôi mắt cô gái được khoanh tròn trong bức hình này?

Có thể nói, nhiệm vụ này đòi hỏi nhiếp ảnh gia phải thật sự "có tâm". Họ phải nghĩ cách làm sao, sử dụng những thủ thuật gì để những chủ thể này trông y như thật vậy.

Nào là trang điểm, vẽ mắt, sử dụng công cụ giúp thi thể đứng thẳng... để người nhà lưu giữ được bức hình ưng ý.

Sự thật đằng sau bức hình này rất kinh hoàng, nhưng với người xưa chuyện đó quá bình thường - Ảnh 3.

Dụng cụ này sẽ giúp thi thể người khuất có thể đứng thẳng được.

Sự thật đằng sau bức hình này rất kinh hoàng, nhưng với người xưa chuyện đó quá bình thường - Ảnh 4.

Sự thật đằng sau bức hình này rất kinh hoàng, nhưng với người xưa chuyện đó quá bình thường - Ảnh 5.

Cô gái đứng giữa đã được vẽ thêm đôi mắt lên phần mí mắt nhắm nghiền của cô.

Một trong những cách chụp phổ biến thời kỳ này đó là đặt thi thể người chết bên cạnh những thứ họ yêu thích khi còn sống như chú chó cưng, con búp bê... hay chụp cùng anh chị em, người trong gia đình.

Sự thật đằng sau bức hình này rất kinh hoàng, nhưng với người xưa chuyện đó quá bình thường - Ảnh 6.

Thành viên gia đình cũng cần làm dáng để chụp ảnh với người quá cố. Nếu không nhìn kĩ, đảm bảo bạn sẽ không nhận ra cô bé gái ngoài cùng bên trái là nhân vật cốt lõi của bức ảnh.

Sự thật đằng sau bức hình này rất kinh hoàng, nhưng với người xưa chuyện đó quá bình thường - Ảnh 7.

Những đồ vật gần gũi với người đã khuất cũng được đưa vào khuôn hình.

Sự thật đằng sau bức hình này rất kinh hoàng, nhưng với người xưa chuyện đó quá bình thường - Ảnh 8.

Đôi lúc nhiếp ảnh gia cố gắng để "biến hóa" người đã khuất giống như một người chết đang ngủ.

Sự thật đằng sau bức hình này rất kinh hoàng, nhưng với người xưa chuyện đó quá bình thường - Ảnh 9.

... hay khéo léo đặt phần tay chống lên đỡ lấy đầu như thể người đàn ông đang suy tư, suy nghĩ điều gì đó...

Mặc dù thoạt nhìn lúc đầu, bạn có thể cảm thấy sợ nhưng trong phút giây nào đó, bạn hẳn cũng cảm nhận thấy trong mỗi bức hình tình cảm gia đình trào dâng.

Bạn nghĩ sẽ thật dị nếu như bố mẹ tạo dáng chụp ảnh với con đã mất ư, hay như anh chị em dàn hàng dài để chụp với người em út bức ảnh?

Sự thật đằng sau bức hình này rất kinh hoàng, nhưng với người xưa chuyện đó quá bình thường - Ảnh 10.

Nhưng không, điều đó cho bạn thấy rằng, tình cảm gia đình, tình anh em, phụ - mẫu tử... nó thiêng liêng đến nhường nào.

Nguồn: ViralNova