Sự im lặng đáng sợ của ông Trưởng Ban tổ chức V.League

Lê Thương, Theo Trí Thức Trẻ 09:00 23/02/2017

Những người liên quan đến "trò hề" mà CLB Long An gây ra ở sân Thống Nhất đã phải nhận án phạt nặng nề, nhưng ông Trưởng Ban tổ chức V.League vẫn bình an vô sự dù có mặt trên khán đài chứng kiến toàn bộ sự việc.

Những hành vi ứng xử của CLB Long An để xảy ra sự cố đáng xấu hổ trên sân Thống Nhất chiều 19/2 rõ ràng là quá sai. Những án phạt nặng, đổi bằng cả sự nghiệp và tương lai của cầu thủ được đưa ra trong nỗi đau của rất nhiều cổ động viên bóng đá Việt Nam. 

Nhưng, điều đáng nói là giá như trong bầu không khí nóng giận của CLB Long An mà sự cố diễn ra tới tận 10 phút trên sân ấy, có một cá nhân nào đó có thẩm quyền can thiệp để hạ hỏa lập tức thì sự cố đã không trở thành trò hề như thế. 

Sự im lặng đáng sợ của ông Trưởng Ban tổ chức V.League - Ảnh 1.

Ông Võ Thành Nhiệm trước đó ngồi ngay cạnh ông Thắng và ông Ngọc lao xuống sân để phản ứng. Điều đó khiến các cầu thủ lầm tưởng rằng mình đang được "bật đèn xanh"

Trên khán đài VIP sân Thống Nhất hôm ấy có 2 người đứng đầu VPF là ông Võ Quốc Thắng - Chủ tịch VPF và ông Nguyễn Minh Ngọc, Trưởng Ban tổ chức (BTC) giải. Nhưng cả hai ông đều chỉ ngồi thẫn thờ xem màn "hài kịch" đang diễn ra dưới sân trong im lặng. 

Sự im lặng ấy thật đáng sợ, tới nỗi chính sự xuất hiện của 2 vị này đã khiến các cầu thủ Long An có cớ để nóng giận hơn, bởi khi ông Chủ tịch Võ Thành Nhiệm ngồi bên cạnh 2 vị kể trên lao xuống sân để phản ứng thì trong suy nghĩ của các cầu thủ đã đinh ninh rằng "họ được bật đèn xanh" và phản ứng bất chấp. 

Ông Thắng là anh trai ruột của ông Nhiệm, nên có thể ông không muốn đụng chạm và lao xuống sân can thiệp. Nhưng đáng trách hơn cả là người bên cạnh ông, ông Nguyễn Minh Ngọc - Trưởng BTC giải lại thờ ơ đến đáng sợ. 

Sự im lặng đáng sợ của ông Trưởng Ban tổ chức V.League - Ảnh 2.

Sự im lặng đáng sợ của 2 người đứng đầu VPF trên khán đài sân Thống Nhất.

Theo điều lệ của giải đấu có viết: "BTC giải là tổ chức có thẩm quyền cao nhất trực tiếp chỉ đạo, điều hành, giải quyết mọi công việc liên quan đến giải". Ở đây, trong quyền hạn của mình, ông Ngọc hoàn toàn có thể xuống sân yêu cầu các cầu thủ Long An vào sân thi đấu, hoặc nếu không xuống ông cũng có thể chỉ đạo giám sát trận đấu, giám sát trọng tài thực hiện công việc thay cho mình. 

Và nên nhớ, sự cố diễn ra tới 10 phút chứ không phải trong tích tắc, nhưng từ Trưởng BTC giải tới giám sát đều thờ ơ và chỉ ngồi "xem kịch". 

Trên nguyên tắc, khi xảy ra sự cố bất kể Trưởng BTC giải có ở trên sân hay không thì cũng là người đầu tiên phải chịu trách nhiệm. Huống chi, ông Nguyễn Minh Ngọc có mặt trực tiếp ở sân nhưng ông lại không làm gì cả. 

Sự im lặng đáng sợ của ông Trưởng Ban tổ chức V.League - Ảnh 3.

Các cầu thủ đã phải nhận án phạt nặng nề, trong khi trưởng BTC giải vẫn bình chân như vại.

Năm 2008, ông Dương Nghiệp Khôi đã phải từ chức Trưởng BTC giải khi xảy ra sự cố trên sân Vinh, nhưng đến lúc này ông Ngọc vẫn "bình an vô sự" dù trách nhiệm để xảy ra sự cố nghiêm trọng của ông là rất lớn. 

Sau sự cố xảy ra, những người liên quan là Chủ tịch, cầu thủ CLB Long An đều đăng đàn xin lỗi người hâm mộ, ngay cả Chủ tịch CLB TPHCM - Lê Công Vinh dù đội bóng của anh không mắc lỗi cũng lên tiếng xin lỗi khán giả đã mua vé vào sân. 

Nhưng chỉ có một người, người phải chịu trách nhiệm cao nhất để xảy ra sự cố trên là ông Trưởng BTC giải vẫn cứ im lặng và thờ ơ như cách ông ngồi.