Sự hối hận của người đàn bà buôn "cái chết trắng" vì làm ăn thua lỗ

Tô Hương Sen, Theo Người đưa tin 14:28 25/08/2018

Làm ăn thua lỗ, Hương nhiều lần cầm cố tài sản, vay mượn lãi cao để tiếp tục kinh doanh. Tuy nhiên, khi mọi nỗ lực đều bất thành, trước tình cảnh vỡ nợ, muốn lấy lại vốn, nữ phạm nhân đã tìm đến con đường buôn ma túy.

Túng quá hóa liều

Đang thụ án tại trại giam Kim Sơn (thuộc tổng cục VIII- bộ Công an), phạm nhân Lê Thu Hương (SN 1963, ngụ tỉnh Bình Định) là một trong những phạm nhân lớn tuổi nhất vướng vào tội Buôn bán trái phép chất ma túy.

Sự hối hận của người đàn bà buôn cái chết trắng vì làm ăn thua lỗ - Ảnh 1.

Hương đang chia sẻ với PV.

Với khuôn mặt già trước tuổi, Hương gặp người lạ có vẻ ngại ngần. Phải thật lâu, nữ phạm nhân mới mở lòng chia sẻ. Hương nói: "Tôi bây giờ già rồi, vào đây là việc mình không ngờ tới được. Cả đời làm ăn đàng hoàng, vì thua lỗ, suy nghĩ nông cạn nên đã phạm pháp. Nghĩ ra xấu hổ với con cái và những người tin mình, nhưng biết làm sao được. Cũng đành phải cố gắng thôi, ngày đêm tôi mong được trở về vui vầy bên con cái lúc tuổi già".

Hương tâm sự, bản thân sinh ra trong một gia đình buôn bán khá giả. Từ nhỏ, Hương được học hành đàng hoàng nên rất hiểu biết việc xã hội. Kể về đời mình, nữ phạm nhân chép miệng: "Tôi cũng là người có ăn có học, chứ đâu phải người không hiểu biết gì đâu. Tôi biết buôn bán ma túy là phạm pháp, nhưng vì túng thiếu quá nên mới làm vậy".

Câu chuyện bắt đầu từ việc gia đình Hương buôn bán vật liệu xây dựng. Những năm đầu, hai vợ chồng Hương làm ăn rất thuận lợi. Nhưng vào năm 2011, công việc không được suôn sẻ nên Hương phải đi vay tiền để kinh doanh.

Lúc đầu, Hương lấy sổ đỏ thế chấp ngân hàng. Sau đó, công việc buôn bán của vợ chồng vẫn thua lỗ, Hương lại vay lãi cao bên ngoài. Nhớ về giai đoạn này, nữ phạm nhân buồn bã nói: "Tôi rất đau lòng vì mình sai lầm, đáng ra làm ăn thua lỗ nhiều quá thì cứ chuyển sang nghề khác, hoặc ngưng buôn bán một thời gian. Nhưng vì muốn lấy lại vốn trả nợ, nên tôi cứ lao vào và lại nợ cao hơn".

Hối hận muộn màng

Cũng vì nợ nần ngày một tăng, Hương nghĩ mình phải làm gì đó để có tiền trả nợ nhanh nhất. Trong những lần làm ăn với bạn bè ngoài xã hội, Hương quen một người nghiện ma túy. Người này nói với Hương, nếu buôn bán ma túy sẽ nhanh có tiền.

Nghe nói vậy, Hương đã tìm đến những con nghiện và được họ chỉ cho cách lấy, bán hàng ma túy. Nữ phạm nhân nhớ lại: "Tôi từ nhỏ cũng có biết gì về ma túy đâu, nghe người ta nói cũng đã sợ rồi. Nhưng túng quá nên than vãn với mấy người bạn, họ bày cho vậy mà cũng nghe, để rồi phải vướng vào tù tội".

Cũng trong chính lần đi buôn đầu tiên, Hương đã bị công an phát hiện, bắt giữ. Khi bị bắt, Hương thực sự hối hận. Phạm nhân này nói: "Thà tôi cả đời sống bằng cái nghề buôn bán ma túy mà bị bắt cũng đành lòng. Cũng chỉ vì ngu muội làm liều, để rồi trong lần đầu tiên đã bị bắt. Bây giờ ngồi trong trại giam, cứ nghĩ sao mình ngu thế".

Nhưng điều làm Hương cảm động nhất là sau khi đi tù, chồng con Hương vẫn thương yêu, chờ đợi mình. Nữ phạm nhân nghẹn ngào chia sẻ: "Tôi may mắn hơn nhiều người khi đi tù là chồng con vẫn thương tôi lắm. Con tôi ngoan ngoãn, ở nhà được ba chăm sóc chu đáo. Mỗi lần được chồng con vào thăm, động viên, an ủi là tôi lại vui vẻ hơn, cải tạo tốt hơn để mong được Nhà nước khoan hồng về với gia đình".

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày