Steve Jobs từng bị đuổi khỏi Apple nhưng ông cho đó là điều may mắn

T.S, Theo Trí Thức Trẻ 14:06 27/01/2017

Steve Jobs rời Apple vào năm 1985 và mãi tới năm 1997 ông mới trở lại công ty do chính mình tạo ra.

Có thể bạn chưa biết, vào năm 1985, Steve Jobs đã rời khỏi Apple, công ty mà chính ông dày công xây dựng. Cho đến nay, những chi tiết chính xác liên quan đến sự ra đi này của vị phù thủy công nghệ vẫn là một chủ đề gây nhiều tranh cãi.

Steve Jobs khẳng định Apple CEO lúc bấy giờ John Sculley đã sa thải ông vì một bất đồng trong việc tìm ra lỗi thoát cho công ty trong bối cảnh máy tính Apple II đang trải qua sự sụt giảm nghiêm trọng về doanh số bán ra. "Tôi có thể nói gì được? Tôi đã chiêu mộ nhầm người rồi," Jobs trả lời phỏng vấn BBC vào năm 1996. "Ông ta đã phá hỏng mọi thứ mà tôi dành suốt 10 năm xây dựng." Dù vậy, người đồng sáng lập Apple Steve Wozniak lại cho biết Steve Jobs đã rời công ty hoàn toàn tự nguyện sau khi bất đồng quan điểm với Sculley.

Steve Jobs từng bị đuổi khỏi Apple nhưng ông cho đó là điều may mắn - Ảnh 1.

Steve Jobs bên cạnh CEO Apple Sculley.

Trong một bài phỏng vấn với trang Inc., Sculley chia sẻ nguồn ốc củ vấn đề nằm ở việc Steve Jobs đi trước thời đại quá nhiều. Vào năm 1985, Jobs muốn đầu tư mạnh tay vào sản phẩm xuất bản trên nền tảng desktop của Apple là Macintosh Office, mặc dù công nghệ lúc bấy giờ chưa đủ để khiến sản phẩm này thực sự thân thiện với thị trường. Ông nói thêm rằng vi xử lý lúc đó chưa đủ nhanh cho các tác vụ như in laser hay xử lý ứng dụng đồ họa mà người dùng mong muốn cho một bộ sản phẩm như vậy. "Steve được yêu cẩu rời khỏi nhánh sản phẩm Macintosh chứ ông chưa bao giờ bị sa thải khỏi Apple," vị CEO này cho biết.

Steve Jobs từng bị đuổi khỏi Apple nhưng ông cho đó là điều may mắn - Ảnh 2.

Dẫu sao đi chăng nữa, sau đó Steve Jobs vẫn quay trở lại Apple và ông cho rằng biến cố 1985 là cần thiết cho những bước tiến của ông sau này. Trong một bài diễn văn với sinh viên Đại học Stanford, Steve Jobs thừa nhận:

"Lúc đó thì tôi chưa nhận ra nhưng thực sự thì bị đuổi khỏi Apple lại biến thành một trong những thứ tốt đẹp nhất diễn ra trong đời tôi. Gánh nặng thành công bỗng chốc được thay thế bằng tâm hồn thanh thản của một kẻ bắt đầu, không chắc chắn về mọi thứ. Sự kiện này cho phép tôi đặt chân vào quãng thời gian sáng tạo nhất trong cuộc đời.

Trong suốt khoảng thời gian 5 năm sau, tôi thành lập một công ty có tên NeXT, một cái khác nữa là Pixar và cũng vào thời điểm này tôi đã yêu một người phụ nữ tuyệt vời về sau chính là vợ tôi. Pixar tạo ra bộ phim hoạt họa sản xuất bằng máy tính đầu tiên, Câu chuyện đồ chơi, và hiện nay đang nắm giữ danh hiệu studio phim hoạt hình thành công nhất thế giới. Thế rồi một sự kiện đáng chú ý nữa lại xảy ra, Apple mua lại NeXT, tôi quay lại Apple. Công nghệ của NeXT chính là điểm cốt lõi trong thời kì phục hưng của Apple. Laurene và tôi cũng có một cuộc sống tuyệt vời bên nhau."

(Tổng hợp)