Z.Tao rơi nước mắt, hối hận vì từng chỉ trích Ngô Diệc Phàm phản bội khi rời EXO

Nhã An, Theo Trí Thức Trẻ 16:01 10/08/2015

Z.Tao đã có một cuộc phỏng vấn với Sina, trả lời những câu hỏi nhạy cảm nhất trong suốt thời gian qua, bao gồm cả ý định rời EXO của anh.

Cách đây không lâu, trang Sina - tờ báo giải trí điện tử lớn nhất Trung Quốc có một bài đăng nhỏ, "vạch mặt" một nam ca sĩ tuy tuổi đời còn trẻ nhưng đã mắc bệnh ngôi sao, tự cho mình là nổi tiếng. Điều đáng nói, trang Sina bắt đầu câu chuyện như sau: "Một nam thần tượng tuổi còn trẻ họ H, tự cho mình là hơn người, cùng là người Thanh Đảo, sao lại có cách đối nhân xử thế khác với những sao nam cùng quê Thanh Đảo khác như Huỳnh Hiểu Minh, Hoàng Bột". Ngay lập tức, dư luận chĩa mũi dùi vào Tao, bởi Tao là sao nam Trung Quốc mới nhất dính nghi án rời EXO, lại là người Thanh Đảo.

Với tiết lộ, "Sao nam họ H, người Thanh Đảo, mới từ Hàn Quốc trở về" , netizen nghĩ đến ngay Tao
 
Chuyện là, sao nam này tham gia một show truyền hình thực tế, show này có mời một tổ truyền thông tới để phỏng vấn. Tuy nhiên, sao nam trẻ tuổi kia lại tỏ ý không vui, nói chuyện với phóng viên với thái độ cao ngạo rằng: "Bài phỏng vấn của chúng tôi sau khi về nước phải được thực hiện ở trường quay, chứ không phải ở hậu trường", khiến phóng viên kia không phỏng vấn nữa. Tuy nhiên chỉ sau 1 ngày, đội ngũ của sao nam này lại đồng ý phỏng vấn lại. Sự việc không dừng lại ở đó, khi sao nam này nói lại với tổ tuyên truyền như: "Chúng tôi rất nổi tiếng, ai cũng muốn phỏng vấn chúng tôi, các anh cứ đồng ý bừa như thế sao?". Tới hôm phỏng vấn, sao nam này khiến cho tất cả phóng viên tới làm bài phỏng vấn ngán ngẩm vì khiến mọi người chờ đợi 2 tiếng đồng hồ, phía đại diện sao nam kia liên tục thông báo về việc ngôi sao của họ đang... làm tóc. Buổi phỏng vấn bị hủy bỏ, vì phóng viên cảm thấy không thể chịu nổi "ngôi sao tầm cỡ vũ trụ này".
 
Bài viết này nhận được phản hồi lớn từ độc giả, ai cũng lên án "sao nam họ H" kia, và cho rằng Sina đang ám chỉ tới Tao. Ngay sau đó, Tao đã có một cuộc phỏng vấn với Sina, trả lời những câu hỏi nhạy cảm nhất trong suốt thời gian qua, bao gồm cả ý định rời EXO của anh. Trong suốt các câu trả lời, Sina nhận xét, Tao thường xuyên sử dụng 3 mẫu câu: "Tôi thật sự không biết", "Tôi về sau sẽ không như vậy nữa", "Lúc đấy tôi rất bốc đồng".
 
Tao nhận lời tham gia phỏng vấn với Sina
 
 Sau đây là một phần của bài phỏng vấn:
 
PV: Có việc gì bạn cảm thấy hối tiếc, tự thấy rằng mình đã làm sai chưa?

Tao: Có chứ

PV: Việc gì vậy?

Tao: Chính là việc của Ngô Diệc Phàm. Nếu như đổi lại là tôi bây giờ, tôi nhất định sẽ ủng hộ lựa chọn của cậu ấy. Bây giờ tôi cũng không biết liệu rằng anh ấy đã tha thứ cho tôi chưa?

PV: Có phải những người thân cận của bạn nói rằng bạn bây giờ rất nổi tiếng, có rất nhiều người muốn phỏng vấn bạn?

Tao: Tôi thật sự không nói câu đó, nhưng tôi cũng không dám chắc rằng có nhân viên nào đó trong sự kiện tuyên truyền lỡ lời về câu nói buồn cười kia. Vả lại ở đó cũng có rất nhiều nhân viên mà.
 
Tao phủ nhận việc anh tự cho mình là người rất "hot"

PV: Có một tấm ảnh trên sân khấu, bạn đẩy thành viên Baekhuyn một cách khá thô bạo. Câu chuyện này là sao?

Tao: Tôi đẩy Baekhuyn, thực ra có một clip hoàn chỉnh hơn, trong đó có thể thấy rõ chúng tôi đang đùa với nhau. Tôi yêu mến từng thành viên của nhóm EXO. Tôi không hiểu sao lại đưa đoạn cắt từ clip đó lên mạng. Mỗi một thành viên sẽ có một vụ um xùm kiểu thế.

PV: Bình thường bạn có nói tục không? Tôi nhớ trên Facebook của bạn, bạn từng viết một từ khá tục tĩu đấy.
 
Tao: Cái này chính tôi cũng không thể nhớ rõ tại sao lại có vụ việc như vậy, chắc là điều đó có liên quan đến cuộc sống riêng của tôi. Lúc đấy, mọi người mắng chửi tôi không ra gì, nhưng khi cuộc sống riêng bị can thiệp, tôi cảm thấy rất tức giận. Lúc đó tôi rất bốc đồng, tôi nóng giận, điều đấy là không tốt, phải thay đổi nó thôi. Tôi cũng không biết có thể trút cơn giận này lên ai, sau đó thì xóa đi, tôi cũng tự nhận thấy mình hơi quá trong việc này. Tôi vô cùng xin lỗi, thật không phải với mọi người, tôi sẽ không mắc phải lỗi lầm này nữa.

PV: Tại sao trước đây bạn không giải thích?

Tao (bắt đầu khóc, im lặng một lúc lâu): Tôi cũng không biết tại sao mình phải chịu đựng quá nhiều thứ như vậy. Nhưng không còn cách nào khác, là người của công chúng, từng hành động việc làm đều phải chịu đựng, không cần biết đúng sai. Tôi có giải thích biện bạch cũng vô ích, giải thích với những kẻ anti mình chỉ khiến cho sự việc càng ngày càng lớn, cũng không thể nói rằng tôi đã sai. Thế giới thực sự ngoài kia bình phẩm tôi thế nào, hiểu lầm tôi ra sao, đều không sao hết, nhưng nếu như việc nào cũng nhẫn nhịn, việc nào cũng giữ kín, thì đến một thời điểm nhất định, mọi thứ sẽ bùng nổ, tôi không thể lại đi thừa nhận giải thích các việc được.
 
 
Tao vừa khóc, vừa trả lời câu hỏi của phóng viên

PV: Tại sao lúc sự việc xảy ra, có rất nhiều người tin những lời nói của người ngoài khiến bạn rơi vào thế bất lợi? Bạn nghĩ sao?

Tao: Tôi thực sự không biết, chắc có vấn đề về bản thân tôi, nhưng cũng phải nói rằng có những người không tin vào những lời biện bạch kia, tôi cũng không biết phải nói sao nữa, việc này khó nói quá. Cho nên hôm nay tôi đem hết những hiểu lầm trước kia, đến đây để giải quyết, sau đó sẽ nói với từng người một sự việc thật sự diễn ra. Với những việc tôi làm sai, tôi xin lỗi.

PV: Bạn của bây giờ hình như cẩn thận hơn nhiều?

Tao: Thực sự mỗi lần có phát sinh chuyện gì, mỗi một đêm bạn sẽ cảm thấy mình già đi một tuổi.

PV: Ví dụ như?

Tao: Ví dụ như việc chân tôi bị chấn thương, nó chính là thứ khiến tôi "đổi vận". Giả sử như chân tôi không bị chấn thương, tôi cũng không biết rằng tôi có thể mãi theo đuổi lựa chọn của mình, rời khỏi SM hay không. Trước đó, tôi và công ty SM đã nói chuyện nhiều lần, đưa ra những kiến nghị bất mãn của tôi. Ở công ty, mỗi lần chúng tôi mệt mỏi, bị bệnh, không có một ai tới hỏi thăm chúng tôi rằng: "Em vẫn có thể làm việc chứ? Nếu như không thể thì chúng tôi có thể giúp em hủy bỏ tiết mục". Những câu nghe nhiều nhất sẽ là: "Cố lên một chút, sắp kết thúc rồi, rồi em có thể về nhà, mọi thứ xong xuôi có thể nghỉ ngơi". Mỗi lần tôi nghe xong câu này, đều cố gắng cho xong. Nhưng đến một thời khắc cảm thấy không chịu nổi nữa, tôi nghĩ, tại sao mình phải khiên cưỡng thế này.

Tháng hai năm nay, chân tôi chấn thương, lúc đấy, ngay cả đi bình thường thôi cũng không đi được, công ty vẫn bắt tôi đi chụp tạp chí, quay VCR. Tôi vừa xuất hiện, họ đã bắt tôi đi quay. Bác sĩ không cho tôi nhảy nhót, họ cũng lôi tôi đi quay MV.  Cứ coi như tôi mình đồng da sắt, điều này khiến tôi không thể cứ khiên cưỡng mãi được. Nhưng chẳng có một ai hiểu được điều này, có rất nhiều chuyện, tôi còn không thể kể cho bố tôi nghe.

Bị chấn thương ở chân là thứ khiến Tao "đổi vận"

PV: Tháng 4 vừa rồi, bạn quyết định rời khỏi EXO, lúc chấm dứt với SM, bạn có lo lắng không, vì lúc Ngô Diệc Phàm và Luhan rời nhóm, bạn nói rằng họ là kẻ "phản bội", bây giờ bạn không sợ fan nói rằng bạn "tự tát vào mặt" sao?

Tao: Sẽ có những fan nói những lời tiêu cực, nhưng tôi làm điều này không hề hối tiếc. Tính cách của tôi ngày xưa rất bốc đồng, có thể nói những điều không nên nói và làm những việc không nên làm. Nhưng bây giờ tôi đã thấy hối hận vì những điều này rồi, đang từng bước thay đổi bản thân, về sau không phạm phải sai lầm nữa.

Hồi tôi nói về vụ Ngô Diệc Phàm, thực ra có một chút lý do cá nhân nữa. Lúc đấy trong nhóm thì quan hệ của tôi với Ngô Diệc Phàm vô cùng thân thiết, nhưng tôi không biết vì sao cậu ấy lại rời đi. Tôi thức dậy đọc được tin này, mới biết rằng cậu ấy rời đi rồi, cho nên tính bốc đồng nhất thời lại bộc phát. Tôi thật sự coi Diệc Phàm là người anh trai tốt, một người bạn tốt. Nhưng lúc anh ấy rời đi lại không hề nói cho tôi biết. Lúc ấy tôi đã viết rất nhiều, kể lại những chuyện từ lúc mới biết anh ấy tới lúc debut, từ ngày còn là thực tập sinh tới lúc gặp phải những áp lực, tôi đều viết hết ra.

PV: Tại sao lúc đó bạn không công bố?

Tao: Bởi vì lúc đó tôi vẫn là thành viên của nhóm, là một phần đại diện của EXO, không thể vì một mình anh ấy mà phát ngôn ra những việc như thế. Thực ra lúc đó, tôi có hỏi người quản lý rằng có thể đăng những lời lẽ bốc đồng kia lên không, họ nói có thể đăng tải, tôi cũng hỏi những người bạn khác, họ đều nhất mực bảo tôi rằng không được đăng, vì nhất định sẽ bị nhiều người nói ra nói vào. Nhưng người quản lý lại nói: "Em cứ đăng tải đi, không sao cả, đối với những thành viên khác trong nhóm thì việc này tốt". Về sau tôi quyết định đăng nó, tôi đã rất đau khổ, bị dồn ép vào thế ở giữa.

PV: Về sau bạn có liên lạc với Ngô Diệc Phàm và Luhan không?

Tao: Tôi và Luhan thường xuyên liên lạc. Nhưng tôi không biết Diệc Phàm có tha thứ cho tôi không, tôi sợ anh ấy vẫn nhớ tới những gì tôi đăng tải hồi đó. Nếu như có cơ hội, tôi sẽ nói với anh ấy rằng: "Ngày ấy chỉ là phút bốc đồng nhất thời của em. Nếu như đổi lại bây giờ, em nhất định sẽ ủng hộ anh. Em hi vọng rằng mọi việc của anh đều tốt đẹp". Hy vọng rằng anh ấy sẽ nghe được những suy nghĩ này của tôi.
 
Tao hy vọng rằng Diệc Phàm sẽ hiểu và tha thứ cho Tao sau những việc đã xảy ra

PV: Sau đó, bạn quyết định rời khỏi nhóm, có phải rằng bạn đã hỏi ý kiến của bố hay không? Có cảm giác rằng bạn và bố có mối quan hệ rất thân thiết, về sau thông tin bạn rời nhóm cũng là do bố bạn đăng tin.
 
Tao: Thực ra mọi việc tôi đều hỏi ý kiến của bố. Bố tôi rất thương tôi. Trước đây, bố tôi không tán thành việc tôi trở thành nghệ sĩ, muốn tôi đi quân đội hơn. Nhưng tôi 15-16 tuổi đã làm một việc, chính là thay đổi suy nghĩ của bố mẹ. Tôi dành hẳn cả một đêm viết một bức thư dài mấy trang liền, giải thích với bố mẹ rằng: "Bố à, bố có thể thấy đấy, con từ khi đi học tới bây giờ, thành tích học hành không tốt, lại còn ham chơi, con hy vọng bố mẹ có thể cho con một không gian, cho con đi học nhạc, mỗi ngày làm những việc con yêu thích". Viết xong thư thì để thư ở khe cửa phòng bố. Lúc sau nhìn lại thì không thấy lá thư đâu cả. Về sau bố tôi ủng hộ quyết định của tôi.
 
Bố tôi làm công việc liên quan đến tài chính. Gia đình không nghèo, nhưng cũng không có nhiều tiền. Bố mẹ tôi nuôi dạy tôi trong nghèo khó. Trừ việc ăn uống ra, sẽ không cho tôi một đồng để tiêu xài. Từ năm 18 tuổi tới nay, từng đồng tiền tôi tiêu đều là do nỗ lực kiếm lấy, tôi chưa bao giờ hỏi bố mẹ lấy một đồng. Tôi cũng cảm thấy, việc đi học đói với tôi không có nghĩa lý gì, bởi tôi thấy có những việc quan trọng cần làm hơn là việc học. Hồi xưa lúc tôi nói rằng mình muốn trở thành người nổi tiếng với mấy người bạn, bọn họ đều mắng tôi, cho rằng việc này là không thể. Nhưng đã chứng minh được rằng, việc này hoàn toàn có thể. Lúc tôi chưa chấm dứt với SM, tôi và bố từng cãi nhau qua điện thoại 1 lần. Bố tôi nói, con về đi, bị thương như thế kia rồi, bố mong con không là nghệ sĩ thì hơn. Tôi nói, tôi muốn là nghệ sĩ. Ngay cả chân bị thương, thì tôi vẫn có thể hát, chỉ có thể không nhảy được thôi. Đã có lúc tôi không có cách nào biểu lộ những suy nghĩ trong lòng sao cho thành thực nhất. Ở Hàn Quốc, có rất nhiều lời bàn ra tán vào về tôi, bố tôi đều biết hết. Bức thư bố gửi cho tôi, là những chuyện tôi kể cho bố nghe, mẹ tôi nói rằng, bố vừa viết vừa khóc. Tôi cảm ơn ông ấy nhiều lắm.

PV: Vậy tại sao bạn lại có mong muốn mạnh mẽ trở thành ngôi sao vậy?

Tao: Bởi vì tôi yêu thích ca nhạc. Hồi nhỏ bài hát tôi nghe nhiều nhất là của tiền bối Châu Kiệt Luân, Vương Lực Hoành, còn cả Lâm Tuần Kiệt nữa, nhìn thấy họ trên sân khấu có hào quang quyến rũ. Có nhiều người đều nghe các nhạc phẩm của họ, chính vì điều này tôi mới yêu âm nhạc.

PV: Sau khi bố của bạn thay bạn đăng tuyên bố, bạn có suy nghĩ rằng người ngoài sẽ có những lời lẽ không tốt về chuyện này không? Có người nói rằng, bạn mượn bố ra làm tấm lá chắn.

Tao: Lúc đấy tôi không quan tâm chú ý tới thế giới bên ngoài, chỉ nghĩ rằng mau chóng chữa lành vết thương ở chân.

PV: Bình thường, bạn có bao giờ cảm thấy cô đơn không?

Tao: Không, vì tôi có âm nhạc. Trước mỗi lần viết nhạc, đều viết lại những thứ áp lực, trạng thái tâm lý vào điện thoại. Ví dụ như hôm nay phỏng vấn xong, những thứ muốn biểu đạt cuối cùng cũng đã nói với tất cả mọi người, tôi sẽ viết lại một chút, sau đó sẽ chọn những gì muốn nói nhất để viết vào bài hát. Cuộc sống của tôi thực ra rất đơn giản, lúc không phải ở nhà thì cũng là ở phòng thu, rất ít khi tôi ra ngoài.

PV: Chẳng lẽ bạn không ra ngoài đi chơi với bạn bè sao?

Tao: Tôi quen biết ít bạn bè, bởi vì tôi cảm thấy bên cạnh mình chỉ cần có một vài người bạn tốt, thực tâm, như vậy là đủ rồi. Bạn thân của tôi, người nào ít nhất thì cũng quen biết tôi 5 năm rồi.

PV:  Chân của bạn giờ đây sao rồi?

Tao: Vết thương ở chân đã nhanh khỏi rồi. Hồi đó tôi bị rách dây chằng, phần xương cũng bị gãy một ít, nhưng hiện giờ thì có thể chạy nhảy bình thường được rồi.

PV: Tháng 4 đề nghị chấm dứt hợp đồng với SM, tháng 5 đi Mỹ dưỡng thương, đối với bạn giai đoạn ở Mỹ đã trải qua những gì?

Tao: Tới Mỹ, chân của tôi khỏi rất nhanh, tôi vô cùng vui vẻ khi được làm những công việc của mình mỗi ngày, tâm lý cũng được điều chỉnh lại cực kỳ tốt, mỗi ngày đều là nghỉ ngơi, viết nhạc, thu âm, nhảy nhót, còn đi mua sắm, mua quần áo, mua mic, loa đài. Tôi còn dẫn mẹ tôi đi chơi, buổi tối ngắm sao. Mẹ tôi rất thích sao, nếu như chúng tôi đứng trên đỉnh núi, buổi tối tắt hết đèn đi, sẽ thấy những ngôi sao trên đầu sát gần chúng ta. Đó là một khoảng thời gian tôi vô cùng hạnh phúc, nhưng không nên buông lỏng bản thân trong thời gian dài như thế, làm những việc mình muốn làm.

PV: Năm nay bạn còn tham gia "Bên nhau trọn đời" bản điện ảnh nữa, nghe nói quan hệ giữa bạn và Huỳnh Hiểu Minh rất tốt. Hai bạn làm sao quen biết rồi trở thành bạn như vậy?

Tao: Tôi và anh Hiểu Minh quen biết nhau tại một buổi hòa nhạc đón giao thừa năm mới. Phía sau hậu trường, chúng tôi nói chuyện với nhau, bởi vì cùng là người Thanh Đảo, rồi lưu lại số điện thoại cho nhau. Anh ấy là người mà tôi vốn rất mực tôn kính, lại là người đồng hương, cho nên cảm thấy vô cùng thân thiết. Có nhiều lần tôi nhắn tin hỏi anh ấy, rằng việc này nên làm thế nào. Mỗi lần tôi hỏi anh ấy, anh ấy đều dặn dò tôi tỉ mỉ, rất tốt.

Ví dụ như sự kiện phỏng vấn này, anh Hiểu Minh nhắn tin cho tôi và bảo, việc này bản thân anh ấy từng trải qua rồi, "em phải thay đổi góc độ nhìn xem rốt cuộc thì mình đã làm sai điều gì, liệu có phải sửa chữa hết những sai lầm đó rồi mới tiếp tục bước tiếp không. Bởi vì những trải nghiệm trong suốt cuộc đời đều phải trải qua từng bước một, mỗi bước đi tuy rằng rất khó khăn nhưng khi em đã bước qua được, đạt được mục đích thì sẽ rất vui" - đây là những gì tôi tổng kết được khi anh Hiểu Minh nói và kết hợp với những suy nghĩ của mình.

PV: Từ trước đến nay, có những việc gì mà bạn cảm thấy hối hận không?

Tao: Là việc của Ngô Diệc Phàm.

PV: Là việc gì vậy?

Tao: Có một việc, vì việc này gây ảnh hưởng rất lớn, thực ra có nhiều lúc tôi phải đã phải suy nghĩ.

PV: Ở SM, ở Hàn Quốc, bạn từng được đào tạo ca nhạc và diễn xuất, vậy, thứ gì khiến bạn cảm thấy gặt hái được nhiều nhất?

Tao: Đầu tiên, tôi từ trước đến nay đều không quên công ty này đã đưa tôi tới Hàn Quốc debut. Họ đã nói với chúng tôi rằng, nếu như không  có bất kỳ ai bên cạnh bạn, thì bạn không thể có được ngày hôm nay. Những người mà bạn phải trả tiền cho họ đều quan trọng và quý giá. Họ cũng sẽ nói cho bạn biết, ngay cả khi bạn đạt vị trí cao nhất, thì bạn vẫn phải khiêm tốn. Họ đã dạy tôi rất nhiều.

Nhưng mỗi một công ty, mỗi một người đều không có ai là hoàn hảo cả. Tôi ở đó, mỗi ngày phải luyện tập từ 8-10 tiếng đồng hồ, tập đến 4-5 giờ sáng, sau đó ăn uống, trở về nhà đi ngủ, mỗi ngày chỉ được ngủ 4-5 tiếng, liên tục cho đến ngày debut. Bởi vì tôi biết rằng nếu như bản thân không nỗ lực, tôi có thể đánh mất đi cơ hội debut, sẽ thụt lùi so với người khác.

PV: Bây giờ bạn đã về nước rồi, so với tâm lý lúc còn ở Hàn Quốc, thì lúc về Trung Quốc có cảm thấy điều gì thay đổi không? Có điều gì cảm thấy không thích nghi được không?

Tao: Về nước là bởi vì tôi là người Trung Quốc, đây là nhà của tôi. Bây giờ về nước rồi, tôi có thể làm tất cả những gì tôi muốn, những việc mà trước đây không thể nào làm được. Trước đây hồi còn trong nhóm, chỉ có những thành viên là tốt với bạn, cho dù bạn có ra sao thì cũng không vấn đề gì. Vì là một nhóm nhạc, bạn phải hy sinh mọi thứ, hy sinh tuổi thanh xuân, cho ngọn lửa cuối cùng của nhóm, nhưng cuối cùng mỗi người lại không đạt được điều gì.

Tôi hoàn toàn thích nghi được với mọi thứ ở đây. Trước đây hồi còn ở công ty SM, ngay cả cơ hội về nước tham gia các hoạt động khác đều không có. Tôi rất muốn về, nhưng không thể về được. Tôi tham gia các sự kiện ở Hàn Quốc đều chỉ làm cảnh cho nhóm, quá nửa các hoạt động là liên quan đến thể thao, dễ dàng bị thương, mặc dù mệt một chút, nhưng vẫn có thể khiên cưỡng làm cho đến khi cảm thấy thực sự tốt.

Thêm nữa, năm 2014 tôi có tham gia một show truyền hình thực tế, tôi đăng một bức ảnh khá xấu của mình lên Weibo, biết rằng bản thân rất xấu xí. Trước hôm chụp ảnh, tôi phải nói với tổ tiết mục rời khỏi bãi biển nơi quay chương trình kia, cảm thấy không nỡ, liền khóc đến sưng mắt. Đến ngày thứ hai thì tôi lên cơn sốt, chân thì va vào san hô nên bị thương, 4 ngày không tắm rửa, ngồi lỳ ở mấy chỗ mỏm đá để chụp ảnh. Cho nên mới xấu một chút, nhưng đợi đến lúc tôi 40-50 tuổi, những bức ảnh này là hồi ức tươi đẹp nhất. Tôi thực tâm chưa từng nghĩ đến những lời bình luận đánh giá của những người khác.

PV: Trong buổi phỏng vấn này, bạn muốn nói với những khán giả của báo Sina điều gì không?

Tao: Thực ra tôi hy vọng, cuộc sống của mình có thể va chạm một chút, đấy mới có thể coi là có ý nghĩa, bởi vì bạn chỉ sống có 1 lần mà thôi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình, sẽ nghiêm túc và cẩn thận suy nghĩ rồi mới tiến bước, chỉ cần có thể tiến bước thì không có gì phải hối hận. Khi đã ngã, tôi sẽ tiếp tục trèo lên. Vì đời người không phải luôn luôn thuận lợi, nên khi tôi không còn gì cả, tôi vẫn sẽ tiếp tục làm những điều tôi muốn.

Còn nữa, trước đây tôi từng mang đến cho mọi người những năng lượng tiêu cực. Nhưng bây giờ tôi đã thay đổi rồi, sẽ luôn mang đến cho mọi người tâm lý trạng thái tốt nhất, để mọi người biết đến một Tao chân thực nhất và cũng mới nhất. Đối với những điều không tốt trong quá khứ, tôi muốn nói lời xin lỗi với tất cả mọi người, tôi bây giờ đã có một khởi đầu mới, hi vọng mọi người quan tâm và ủng hộ. Cảm tạ mọi người.

Đối với các fan: Cảm ơn mọi người vì đã bao năm nay không rời khỏi, đã có bao nhiêu chuyện xảy ra như vậy nhưng vẫn không bỏ rơi tôi. Lời đầu đề của mỗi bài hát tôi viết, đều là những điều tốt đẹp nhất tôi muốn truyền đạt tới các bạn. Hy vọng mọi người lắng nghe, sau đó chúng ta cùng nhau cố gắng nhé.

Hôm nay tôi thực sự rất vui. Tôi sẽ tiếp tục thành thật.

Tao trả lời phỏng vấn với Sina

Nguồn: Sina