Xuân Nghi: "Tết tây buồn lắm..."

Thùy Linh, Theo 00:01 30/12/2010

Sau khi gửi bộ hình cho chúng tớ thì cô nàng thở dài vì nhớ không khí những ngày cuối năm ở Việt Nam. <img src='/Images/EmoticonOng/01.png'>

Trong một năm, thì bắt đầu từ tháng 10 đến tháng 3, nghệ sĩ Việt bận rộn cực kì mùa đó được gọi là "mùa show". Noel, rồi tết đến, một chuỗi dài những sự kiện lễ hội nối tiếp nhau là lý do để nơi nơi tổ chức chương trình. Và vì thế, Xuân Nghi của chúng ta mới tiết lộ rằng đây cũng là khoảng thời gian Nghi nhớ Việt Nam khủng khiếp!




Không khí cuối năm làm cô nàng nhớ Việt Nam kinh khủng...

"Bên đây được nghỉ đông 2 tuần, và vì không đi học, nên nỗi nhớ càng dâng cao. Tết bên đây không giống như Việt Nam, không xúm xít con cháu đến mừng tuổi ông bà. Cũng không có "viễn cảnh" được ông bà lì xì và reo hò ầm ĩ. Gia đình Xuân Nghi tất nhiên vẫn ăn tết ta rồi, nhưng nhìn không khí Xuân về của người ta mà không thích tí nào, chắc là do mình không quen với văn hóa đó, mình là người Việt Nam mà!" (Cười lớn)

Một năm nhìn lại, Xuân Nghi háo hức kể về niềm vui khi Album Vol 1 xuất xưởng, rồi tham gia đóng phim vào dịp hè. Đối với cô bé, 2010 vẫn là một năm cực kì đáng nhớ, bởi vì là năm Nghi quyết định bỏ lại phía sau những "ham vui" trẻ con và quyết chí hướng đến một tương lai xa hơn. "Đôi khi biết rằng sẽ có người nói mình... "bà cụ non", nhưng biết sao được! Xuân Nghi muốn rằng mình thật sự có một hướng đi cho đam mê âm nhạc. Chứ không phải chỉ là ca sĩ, hát rồi thôi. Nghi muốn mình đóng góp một chút gì đó cho nền âm nhạc nước mình, dù là sức mình bé... xíu xiu!"

Cuối cùng, cô nàng bật mí thêm: "Hè 2011 nhất quyết Nghi sẽ về, không thì... điên vì nhớ!"




Vẫn diện đồ mới để có "không khí", nhưng vẫn thấy không đâu bằng... tết Việt Nam








Cô bé Xuân Nghi ngày càng trưởng thành trong suy nghĩ



Thôi thì, cứ chờ đợi một Xuân Nghi trưởng thành khi trở về, lúc đó sẽ mang dáng dấp của một nhà sản xuất âm nhạc như thế nào, nhỉ!