Xì ta Việt và nỗi vất vả thời lập nghiệp

Hương Ngân, Theo 00:00 30/11/2010

Thật không dễ dàng gì với các nghệ sĩ khi lặn lội từ quê lên thành phố nuôi giấc mơ hoài bão… <img src="/Images/EmoticonOng/00.png" />

Mọi người vẫn thường nghĩ là ngôi sao thì chắc ai cũng phải có một cuộc sống sung túc, gia đình có điều kiện thì mới có thể đi hát được. Nhưng không phải ai cũng thế, cũng có những người lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng nhất là với những người từ tỉnh lên thành phố. Quả thật, để có được phần nào thành công như ngày hôm nay, các “xì-ta” của chúng ta phải trải qua những ngày tháng vất vả trong nghề để nuôi sống bản thân đấy.

Hồ Quỳnh Hương:



Trên con đường ca hát của Hồ Quỳnh Hương thì những ngày đầu bước vào nghề là những gì khó khăn nhất đối với Hương. Đặc biệt là thời gian đầu từ Quảng Ninh vào trong TP HCM lập nghiệp, sự thay đổi về môi trường, phong cách sống, ẩm thực… khiến Hồ Quỳnh Hương thực sự bỡ ngỡ trước tất cả, chưa kể có rất nhiều sự hiểu lầm Hương không hiểu tại sao lại đến với Hương, ngay cả đối với đồng nghiệp cũng xảy ra những sự hiểu lầm…

Tất cả những điều đó khiến Hương cảm thấy rất lẻ loi, nhỏ bé. Có lẽ bây giờ mọi việc đã tốt đẹp hơn rất nhiều rồi, Hương đã trưởng thành và bản lĩnh để đối diện tất cả khó khăn, bão táp. Từ trước đến giờ Hương luôn có gia đình là điểm tựa giúp Hương vượt qua tất cả, Hương còn có rất nhiều anh, chị, em tốt họ gắn bó với Hương, Hương đã không còn cô đơn nữa. Giờ đây Hồ Quỳnh Hương là người hạnh phúc !

Thủy Tiên:



Thuỷ Tiên sinh ra ở miền Tây, tuổi thơ cô không êm đềm như bao đứa trẻ cùng trang lứa. Những năm tháng hãi hùng và đau đớn đó vẫn luôn là một phần ký ức đầy ám ảnh và không thể xoá mờ trong Thủy Tiên - cô gái bé nhỏ vùng đất Tây Ninh.

Thế nên, ngay sau khi kết thúc môn thi cuối cùng của kì thi tốt nghiệp PTTH, Thủy Tiên đã bắt xe lên Sài Gòn và đi thực hiện ước mơ của mình. Khi đó Thủy Tiên chỉ có hai bàn tay trắng, hoàn toàn thân cô thế cô và ngu ngơ giữa đất Sài Gòn. Đến ngay cả một con đường, tên con phố của Sài Gòn, Tiên cũng không hề hay biết.

Lúc đó, Thủy Tiên hoàn toàn không nhận được sự ủng hộ của mẹ. Tiên nói mình đi thi vào Đại học Kinh tế, nhưng kì thực lại nộp hồ sơ vào Cao đẳng Nghệ thuật Tp. HCM.

Lên Sài Gòn một thời gian, Thủy Tiên vẫn là một cô gái quê ngu ngơ và chưa hề tìm được hướng đi cho cuộc đời mình. Nhưng trong một lần tình cờ gặp Quốc Bảo ở salon tóc, được một người bạn giới thiệu với người nhạc sĩ tài hoa và đào hoa này, cuộc đời Thủy Tiên đã sang một trang khác… trải qua nhiều sóng gió, vất vả để rồi là một Thủy Tiên như ngày hôm nay.

Khắc Việt:



Tốt nghiệp Trung học phổ thông, Khắc Việt cùng em trai mình từ Yên Bái lên Hà Nội học trường Học viện âm nhạc Quốc Gia, Việt theo học thanh nhạc. Gia đình cũng không phải có điều kiện gì nên hầu như hai anh em đều phải tự chăm sóc cho cuộc sống từ chuyện ăn ở đến trang trải hàng ngày. Em Việt còn nhỏ nên Việt thường xuyên phải đi làm thêm, cứ một buổi lên lớp thì một buổi đi làm thêm, Việt làm đủ các nghề từ bán xăng đến đi hát lót rồi hát ở phòng trà nhỏ.

Lúc mới bắt đầu đi hát cát-xê  của Việt rất ít, chỉ vài chục ngàn thôi, số tiền đó chỉ đủ trang trải tiền đi lại chứ không đủ tiền ăn. Nhiều lúc cũng rất khốn khó, có ngày trong túi không có đồng nào, ngồi uống trà đá cổng trường cũng phải nhờ bạn trả tiền giúp… Thú thực, giờ ngồi nhớ lại những ngày tháng vất vả đó Việt sẽ chẳng thể nào quên, và đó cũng sẽ là động lực giúp Việt cố gắng làm việc hết mình, nỗ lực hơn để thay đổi cuộc sống, giúp đỡ bố mẹ.


Nam Cường:



Nam Cường đến với âm nhạc bắt đầu từ cuộc thi “Yo cùng ước mơ xanh”, sau đó Cường khăn gói từ Đà Nẵng vào Sài Gòn bắt đầu sự nghiệp. Tuy nhiên, mọi thứ không  được suôn sẻ như những gì Nam Cường đã nghĩ. Trên tay Cường chỉ có một giải thưởng và không đủ để có hành trang bước tiếp, thậm chí xung quanh Nam Cường cũng không có người thân, không có mối quan hệ cần thiết trong nghề nghiệp. Cái Nam Cường đạt được chỉ là gói gọn trong 1 cuộc thi không phải tất cả. Đấy là một cú sốc rất lớn đối với Cường khi bước ra sân chơi thực sự ngoài đời.

Sau đó, Nam Cường bắt đầu lại bằng việc đi học để trang bị mọi thứ cho mình. Rồi Cường đi hát một số phòng trà với mức cát xe khá “bèo bọt”, có những chỗ đi hát thậm chí phải chờ đợi, có những show book xong nhưng đến phút cuối phải hủy, vì mình chỉ là người hát lót…

Khi Cường bắt tay vào làm album vol 1 Thần Thoại, tự tay Nam Cường đã phải tự tay làm mọi thứ, thâm chí mình đưa tiền cho người làm nhạc mà người ta cũng không có làm cho mình và mất trắng số tiền đó, vật lộn 2 năm trời album mới ra mắt nhưng lại không đạt hiệu quả cao…

Mỗi chặng đường đều có những khó khăn riêng, trải qua rất nhiều sóng gió trong công việc, cuộc sống, Cường luôn trân trọng những ngày tháng đó.