Wooyoung đã "ga lăng" với IU như thế nào?

RiNo, Theo 09:00 13/04/2011

Câu chuyện với cái hóa đơn đã khiến nhiều người cảm thấy thú vị.<img src='/Images/EmoticonOng/02.png'>

Cùng với nhiều thần tượng nổi tiếng của Hàn Quốc, thành viên Wooyoung của 2PM đã được mời tham dự chương trình “Night by night” được phát sóng hôm 11/4 vừa rồi. Ngoài những bật mí hài hước, anh chàng còn chia sẻ nhiều câu chuyện thú vị giữa mình và bạn diễn IU trong "Dream High".


Wooyoung tiết lộ: “Trong thời gian quay “Dream High”, tôi đã cố gắng kết bạn với IU. Mọi người nói cô ấy hay xấu hổ, vì vậy trước khi quay phim, tôi đã đề nghị Seulong - người thân thiết với IU, gửi tin nhắn "làm mối" tới cô ấy giúp tôi. Tuy nhiên, IU đã gửi tin nhắn lại cho Seulong với nội dung:  'Có thể em sẽ không thể thân với Wooyoung kể cả khi đóng xong phim'. Tôi đã chạnh lòng khi nghe điều đó.”


Wooyoung tiếp tục: “Ở bữa ăn cùng đoàn phim hôm đầu tiên, chúng tôi ngồi bàn khác nhau nên chỉ tập trung ăn vì chúng tôi không thân thiết lúc đó. Sang tới bữa thứ hai, chúng tôi ăn thịt bò nướng.  Bạn biết đấy nó rất đắt, tôi đề nghị đổi sang ăn những thứ khác như samgyupsal (một món ăn Hàn nhưng IU nhất quyết muốn mua thịt bò nướng. Vì còn có các nhân viên trong đoàn làm phim nên tổng hóa đơn lên tới... 600 đô (gần 13 triệu VNĐ). IU nói với tôi 'Nếu anh thanh toán hóa đơn trong khi em vào nhà vệ sinh thì anh sẽ là người tuyệt vời đối với em'. Tôi cảm thấy cuối cùng mình cũng đã thân mật hơn với cô ấy, có lẽ đây là cơ hội để tôi trở thành “người tuyệt vời”. Thú thực, lúc đó tôi có một chút lưỡng lự vì... nó quá đắt”.


“Quản lý đã nói đùa với tôi rằng nó quá nhiều để cô ấy thanh toán, và chúng tôi nên thanh toán giúp cô ấy. Cuối cùng, chúng tôi đã kết thúc việc chia hóa đơn giữa công ty và tôi, và IU không hề biết. Sau đó, IU đã thú nhận với tôi rằng cô ấy chỉ nói đùa khi ấy và cô ấy không hề có ý muốn tôi trả hết hóa đơn đó”.


Anh chàng "ngô nghê" của 2PM đã "chốt lại" rằng: "Tôi đã nhận được 10 tin nhắn của IU và tất cả đều chỉ nói một nội dung: 'Bất công, bất công, bất công, bất công, bất công! Em sẽ thanh toán các hóa đơn.' Tôi cảm thấy giống như mình bị cô ấy "chơi khăm" vậy. Mặc dù vậy, chúng tôi đã được gần với nhau hơn".
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày