Vụ Park Shi Hoo: Nạn nhân A bị bạn thân tố cáo "hai mặt"

Cách Cách, Theo 09:46 22/03/2013

Trọn vẹn bài phỏng vấn mới nhất của B trên ENews đã được đăng tải.

Buổi phỏng vấn mới nhất của B trên Enews mới đây đã được đăng tải đầy đủ. Theo đó, B, bạn thân của nạn nhân A khẳng định A rất bình thản sau khi từ nhà Park Shi Hoo trở về. Thậm chí, cô còn thản nhiên làm quen với một anh chàng mới qua Facebook và tíu tít rủ K (người mai mối APark Shi Hoo) đi bar.
 
Vụ Park Shi Hoo: Nạn nhân A bị bạn thân tố cáo "hai mặt" 1

Phóng viên: Tại sao cô lại liên quan đến vụ kiện này? Có vẻ như hơi hoang đường khi một người không liên quan trực tiếp nhưng lại được nhắc nhiều trong thời gian gần đây?

B: Tôi quen biết A được 6 tháng và chúng tôi khá thân thiện. Vào chiều ngày 15/3 cô ấy gặp tôi và kể rằng đã bị cưỡng hiếp. Tôi cố gắng giúp cô ấy, tôi từng rơi vào trường hợp na ná như vậy và tôi hiểu cô ấy đang cần giúp đỡ. Là phụ nữ thực sự rất đau lòng, và tôi đưa cô ấy những lời khuyên chân thành nhất.

PV: Nhưng gần đây cô lại nói cô đã bị A lợi dụng, điều đó có phải mâu thuẫn không?

B: Tôi cố gắng giúp cô ấy vì tôi tin cô ấy đã bị cưỡng hiếp. Tuy nhiên, những câu chuyện sau đó tôi nghe được hoàn toàn khác với những gì cô ấy đã kể. A là người hai mặt. Cô ấy đã lợi dụng tôi và giờ khiến tôi bị phía Park Shi Hoo kiện ngược. Tôi đã công khai chống lại A vì tôi hiểu rằng nếu tôi im lặng, tôi và anh Park sẽ gặp nhiều rắc rối hơn nữa.
 
Vụ Park Shi Hoo: Nạn nhân A bị bạn thân tố cáo "hai mặt" 2

PV: Tại sao cô tin rằng A đã lừa dối cô?

B: Đầu tiên, cô ấy nói rằng cô ấy mở mắt ra vào sáng sớm và phát hiện đã bị cưỡng hiếp, chạy một mạch về nhà. Nhưng thực tế, sau đó tôi mới biết cô ở nhà Park đến tận 3 giờ trưa và thậm chí còn chào anh ấy, trao đổi số điện thoại với anh ấy.

Thứ hai, cô ấy nói đã tranh cãi với K qua Kakao Talk nhưng thực tế khi đoạn Kakao Talk bị công khai, rõ ràng cô ấy và K rất vui vẻ. Họ còn rủ nhau đi bar sau vụ việc.

Thứ ba, cô ấy là một phụ nữ đã bị cưỡng hiếp nhưng khi gặp tôi sau này lại thản nhiên nói chuyện về tình ái như là anh ấy chỉ gọi tôi khi cần sex”. Tôi cũng rất ngạc nhiên khi cô ấy kể đã gặp một người đàn ông thông qua Facebook sau vụ việc này. Tôi không tin cô ấy là nạn nhân của vụ cưỡng hiếp. Từ đó, tôi khẳng định rằng A đã nói dối tôi.

PV: Cô đã gặp luật sư của Park Shi Hoo?

B: Tôi đã hiểu A là người như thế nào và tôi nghĩ Park Shi Hoo cần biết điều đó. Tôi đưa cho họ toàn bộ bằng chứng. Tôi thực sự xin lỗi anh ấy vì tôi gián tiếp đã khiến anh ấy trở nên rắc rối hơn. Tôi cũng là nạn nhân và tôi chỉ muốn chết sau khi bị lừa.