Việc Công Vinh bán xe xịn vì thiếu tiền mổ chân là... bịa đặt!

Joey(tổng hợp từ VTC và SGTT), Theo 12:41 09/06/2010

Thông tin gây sốt về cầu thủ trẻ Công Vinh mới được đưa ngày hôm qua đã được chính chủ tịch CLB Hà Nội T&T lên tiếng "phản pháo".

Công Vinh - một trong những cái tên được quan tâm và chú ý bậc nhất nhất hiện nay nhưng không may là lại theo hướng... hứng đủ những lời "đao, búa" của dư luận sau loạt cử chỉ, động thái được cho là "thiếu lịch sự" cũng như mối tình "ầm ĩ" của mình với nữ ca sĩ Thủy Tiên trong suốt thời gian qua. Có lẽ, chính vì những điều kể trên mà cái tên Công Vinh luôn luôn được ưu tiên một vị trí cực "đẹp" trên trang chủ của các tờ báo (chính vì cái sự hút độc giả của anh chăng?).

Điểm đáng bàn là thời gian gần đây, dường như chuyện đời tư của chàng cầu thủ dưới trướng Hà Nội T&T càng ngày càng "được" báo chí khai thác quá đà, vô tội vạ, đến mức... "đấu đá rồi phản pháo" lẫn nhau về tính xác thực của thông tin chỉ trong có đúng một ngày. 


Thông tin Công Vinh bán xe lấy tiền đi mổ chân vừa được một tờ báo đưa ngày hôm qua

Chuyện là có một tờ báo mới đưa tin ngày hôm qua về việc Công Vinh phải "ngậm ngùi" bán gấp chiếc xe Mercedes Benz SLK 200 trị giá 106 000 USD của mình với lý do thiếu-tiền-mổ-chân và giọng văn thì rõ ràng là muốn xác nhận lại Hà Nội T&T có phải là một câu lạc bộ "biết điều" và "biết chơi" như lời đồn bấy lâu nay. Với dẫn chứng: "Vinh năm lần mười lượt hỏi thăm xem câu lạc bộ có hỗ trợ anh không và hỗ trợ ra sao cho việc điều trị chấn thương, điều Vinh nhận được chỉ là những lời hứa, hẹn, thậm chí cùng với động thái đùn đẩy trách nhiệm cho những người ở câu lạc bộ với nhau, không chỉ Công Vinh mà nhiều người từ ngạc nhiên chuyển sang thất vọng khi thấy bầu Hiển đề nghị VFF phải có 'trách nhiệm'." Theo nhưng những gì mà tờ báo này đưa, người ta có thể hình dung ra một Công Vinh tội nghiệp sau bao cống hiến cho đội bóng của mình lại đang bị chính CLB ấy đùn đẩy trách nhiệm. Và hẳn nhiên là anh phải đang suy sụp lắm chứ.  


Ông Nguyễn Quốc Hội - chủ tịch HN T&T đã lên tiếng phản pháo

Thông tin này được lan truyền rộng rãi và (tất nhiên) lại trở thành một câu chuyện nữa được thêm vào trong series "kể cả ngày không hết" về chàng cầu thủ Công Vinh, tiếp tục là một "hot topic" để dư luận không tiếc nước bọt để bàn tán.  Ông Nguyễn Quốc Hội - chủ tịch CLB Hà Nội T&T đã trực tiếp ra mặt và thẳng thắn phủ nhận về tính xác thực mà tờ báo nọ đã đưa tin, theo như lời của ông Hội thì: "Sau khi trải qua những điều xui xẻo trong suốt thời gian gần đây, chính tôi là người từng khuyên Công Vinh bán chiếc xe mà cậu ấy mới mua, vì thực tế chỉ ra rằng, từ khi sở hữu chiếc xe đó, Vinh toàn gặp những chuyện không hay, điều này làm ảnh hưởng tới cá nhân của Vinh và lợi ích của CLB."

Về những lời lẽ nhắm thẳng vào Hà Nội T&T rất dễ dàng để nhận ra mà tờ báo nọ đã đưa, ông Hội khá cương quyết: “Ai bảo vậy, bạn hãy chỉ đích danh cho tôi tờ báo đã đưa thông tin trên, lố bịch quá! Một tập đoàn T&T lớn mạnh như chúng tôi mà lại phải để cho cầu thủ của mình rơi vào hoàn cảnh đường cùng như vậy ư? Đúng là tờ báo đó hết chuyện để nói rồi nên mới bịa đặt trắng trợn như vậy" - Chủ tịch Nguyễn Quốc Hội giận dữ nói.



Và như muốn giải thích thêm, ông Hội còn nhấn mạnh: “Tôi xin nói rằng, đã là cầu thủ của Hà Nội T&T, cống hiến cho CLB này, thì dù anh là bất kỳ cầu thủ nào, nổi tiếng hay không nổi tiếng, đều sẽ được CLB lo hết từ A đến Z, chứ không riêng gì trường hợp của Công Vinh. Bởi trong phương châm làm việc của tập đoàn T&T chúng tôi luôn đề cao hai chữ “Tín" và "Tâm”. Không có chuyện lãnh đạo CLB có những đối xử không công bằng với cầu thủ, bởi chúng tôi cũng hiểu nghiệp cầu thủ của các em là rất ngắn, vì vậy chuyện không được quan tâm hay phải chịu thiệt thòi là không có.”

Hiện tại vẫn chưa có một bài phỏng vấn "chính chủ" Công Vinh xác nhận về sự việc này nên dư luận vẫn đang rất hoang mang: Liệu có  phải chính Công Vinh phát ngôn như vậy không?  Và nếu anh phủ nhận sự phát ngôn này thì lại nảy ra một vấn đề khác: Phải chăng, việc Công Vinh chấp nhận bán xe trùng khớp với thời điểm anh sắp đáp chuyến bay đi Bồ Đào Nha mổ đầu gối, đã tạo ra "thời cơ" lý tưởng cho tờ báo nọ dựng chuyện, rằng "Công Vinh phải bán xe để lấy tiền phẫu thuật"? Dĩ nhiên, giờ không phải là ngày Cá tháng Tư, và độc giả rất khó chấp nhận cái "sự thật" về Công Vinh chỉ là một câu chuyện đùa vô hại. Và một lần nữa, sau sự kiện "um sùm" về đời tư Hồ Ngọc Hà bị xâm phạm quá mức thì vấn đề bảo toàn sự riêng tư về đời tư của những người nổi tiếng cần phải được tôn trọng hơn.