Văn Mai Hương: "Không có việc gì khó, chỉ sợ mình không làm"

Việt Nữ, Theo 00:01 28/05/2011

Cùng nghe cô nàng Á quân VN Idol trẻ nhất từ trước đến giờ tâm sự về cuộc sống và công việc của bạn ấy nhé!

Xa gia đình, vào Nam lập nghiệp mà công việc showbiz lại “khó nuốt” – tính cạnh tranh cao... Cuộc sống mới có gì khó khăn đối với bạn không?

Thỉnh thoảng Hương cũng nhớ nhà và tủi thân lắm, nhưng cuộc sống tự lập giúp Hương trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Không có việc gì khó chỉ sợ… mình không làm! (Cười lớn)

Mai Hương có thích cuộc sống trong Nam không? Thử liệt kê 5 điều bạn thích nhất ở Sài Gòn xem nào! 

Tất nhiên là Hương rất thích cuộc sống trong Nam! Bảng xếp hạng Sài Gòn trong tim Hương nè: Món ăn – Đường phố – Thời trang – Con người – Nếp sống.

Mai Hương rất thích cuộc sống ở Sài Gòn

Lúc nãy mình có nói tính cạnh tranh ở showbiz rất cao nhưng không vì vậy mà tất cả nghệ sĩ đều đối chọi. Có rất nhiều tình bạn trong showbiz. Riêng Mai Hương đã kết thân được với ai chưa?

Có chứ! Mai Hương có những người đồng nghiệp kiêm bạn thân như là Tô Lâm nè, Minxu nè – 2 người này là “bạn ăn uống” của Hương. Xem film thì đã có chị Thảo Trang, anh Đăng Khôi đi cùng mình. Và còn nhiều nhiều nữa… (Cười)

Nhiều người nhận xét, sau Việt Nam Idol, Văn Mai Hương mới là người thắng thật sự. Trong khi Uyên Linh còn loay hoay trong đống scandal thì Văn Mai Hương, rất nhanh, cầm chắc trong tay hợp đồng quảng cáo Coca Cola. Về phần mình, Mai Hương có thấy vậy không?

Mai Hương nghĩ, việc bước ra từ một cuộc thi lớn như VN Idol là bước khởi đầu vững chắc. Nhưng sau bước khởi đầu may mắn đó là cả quá trình rèn luyện, cố gắng và định hướng đúng đắn. Mọi người thường nói đến kẻ thắng – người thua sau khi kết thúc một cuộc thi. Nhưng đối với cả Hương và chị Linh thì bây giờ mới chỉ là khởi đầu, chưa có sự kết thúc nào cả nên không thể phán xét gì. Cùng nhau chinh phục khán giả, sống với đam mê của mình và trở thành một nghệ sĩ chân chính – đó mới là đích đến thật sự để chiến thắng.

...trở thành một nghệ sĩ chân chính mới là đích đến thật sự...

Một đại diện khác của Coca Cola là Quán quân VN Idol 2007 – Phương Vy. Bạn nghĩ tại sao trong các thí sinh VN Idol năm nay, Coca Cola lại chọn bạn – Á quân Văn Mai Hương mà không phải Quán quân Uyên Linh?

Mỗi thương hiệu cũng như nhãn hàng có một "gu" riêng, hình ảnh riêng và đối tượng khách hàng hướng đến khác nhau. Hình ảnh sôi nổi, năng động, trẻ trung, dám nghĩ – dám làm sẽ phù hợp với thông điệp mà Coca Cola muốn mang đến. Hương nghĩ mình cũng đạt được tiêu chuẩn kha khá trong biểu mẫu đó. (Cười) Có lẽ vì vậy mà Coca Cola chọn Hương chăng?
 
Mai Hương định hướng con đường ca hát của mình thế nào? Bạn sinh trưởng trong “cái nôi nghệ thuật”, hiện vẫn đang được đào tạo thanh nhạc chính quy. Thế nhưng showbiz miền Nam không có nhiều đất cho nghệ thuật chân chính, nói thẳng ra phải “thị trường” thì mới dễ ăn.

Con đường Hương đi sẽ có 50% nghệ thuật và 50% thị trường. Đính chính lại là Mai Hương không hề sinh trưởng, cũng như không phải con nhà nòi đâu nhé! (Cười) Mai Hương đang học hỏi từng ngày và chăm chỉ làm việc. Bây giờ thì cứ hãy ước mơ đi đã, cố gắng thực hiện còn tác động bên ngoài cứ để từ từ ta tính sau. (Cười)


Cuối cùng, là một Sao cực trẻ, Mai Hương hãy gửi một lời khuyên đến các bạn trẻ khác đang nuôi giấc mơ tỏa sáng như bạn.

Đã ước mơ thì phải quyết tâm thực hiện ước mơ đó bằng bất cứ giá nào!

Cảm ơn Văn Mai Hương về lời khuyên hữu ích! Chúc bạn luôn trẻ trung, sôi nổi và ngày càng thành công hơn nữa trên con đường chinh phục ước mơ của chính mình!