Tyra Banks tìm thấy tình yêu mới

Jia, Theo 12:19 18/01/2012

... không lâu sau khi chị ấy chia tay người yêu 3 năm của mình.

Tyra Banks gần đây đã trở thành tiêu điểm chú ý của báo giới sau khi chia tay với người bạn trai đã gắn bó suốt 3 năm qua – đại gia ngân hàng John Utendahl.


Tyra Banks và bạn trai cũ John Utendahl.

Nhưng sau khi quyết định dành cho mình một "chuyến đi tinh thần" đến Bali, chị ý bất ngờ lại một lần nữa tìm thấy tình yêu.



"Mẹ đẻ của Next Top Model" đã gặp người "bạn trai bí mật" trong khi đang đi "du hí" đến vùng Viễn Đông. Sau khi bay về New York không lâu, Tyra đã nhanh chóng lên một chuyến bay khác tới Bali để tiếp tục tận hưởng một kì nghỉ ngọt ngào với tình mới.


Tyra Banks khi vừa đến Việt Nam

Một nguồn tin cho biết: "Đó là câu chuyện đường dài lãng mạn, nhưng lại thật lớn lao". Nhiều bạn bè của Tyra đều dự đoán rằng cựu siêu mẫu 38 tuổi sẽ sớm ổn định với tình yêu mới.



Trên thực tế, Tyra gần như chưa bao giờ công khai về cuộc sống tình cảm của mình. Nhưng với một "con tim đang yêu", chị ý đã xuất hiện trong một hoạt động của người dẫn chương trình nổi tiếng Hollywoood - Larry King cuối tuần trước với thú nhận rằng: hình ảnh vị giám khảo cứng rắn trong show America's Next Top Model của mình... tất cả chỉ là một vai diễn. Tyra nói: "Trong cuộc sống thực, tôi khá thụ động... tôi thậm chí vẫn đang trong quá trình tìm hiểu xem làm thế nào để biết cách đương đầu". Chị ấy cũng đã từng thú nhận điều này trong buổi họp báo tại Việt Nam.


Tyra Banks đã tâm sự về cuộc sống thật đời thường của mình trong buổi họp báo tại Việt Nam

Phóng viên Hollywood đã liên lạc với đại diện của Tyra sau khi hay tin chị ý có tình yêu mới nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi.

Nhiều người cho rằng, chuyện tình này của Tyra thực sự rất giống với bộ phim điện ảnh nổi tiếng Ăn, cầu nguyện và yêu mà trong đó, chị ý chính là nhân vật do “người đàn bà đẹp” Julia Roberts thủ vai tìm đến vùng Viễn Đông sau khi chia tay bạn trai lâu năm. Bộ phim dựa trên cuốn sách cùng tên bán rất chạy của tác giả Elizabeth Gilbert.


Một cảnh trong phim điện ảnh "Ăn, cầu nguyện và yêu"