Trúc Diễm cười thật tươi và "quậy" hết cỡ

Bài và ảnh: Thùy Linh, Theo 00:01 05/07/2010

Rất gần gũi và thân tình, Trúc Diễm đã tạo được một dấu ấn khó quên trong lòng các bé tại Trung tâm nuôi dưỡng và bảo trợ trẻ em quận Gò Vấp.<img src='/Images/EmoticonOng/05.png'>

Vừa qua, Hoa hậu Trái Đất Trúc Diễm đã có một buổi từ thiện cùng với nhạc sĩ Nhật Đăng (sáng tác bài Nắng và gió, Da nâu…) và các bạn trẻ tình nguyện. Trong chuyến đi này, chúng tớ bắt gặp một Trúc Diễm thật khác, không lung linh như trên sân khấu, không lạnh lùng như trong khung ảnh, Trúc Diễm đơn giản quần jeans, áo pull, quậy hết cỡ trên xe và nhiệt tình trong mỗi vòng tay ôm các bé.
 
Điểm quân số nào!
 
Cực "nhắng" khi chuẩn bị lên đường nhé!
 
 
Quậy tưng bừng trên xe!

Từ thiện hiện nay đã không còn là điều xa lạ với các nghệ sĩ, gần như hoạt động từ thiện của các anh chị ca sĩ diễn ra đều đặn hằng tháng, với những phương thức và kế hoạch hoàn toàn khác nhau, nhung đều hướng đến những mảnh đời cơ nhỡ, những trái tim cần sưởi ấm và những nụ cười cần lắm ánh sáng hạnh phúc thật sự trong tình yêu thương. Tuy nhiên, quan trọng với người nhận không chỉ là giá trị vật chất họ đang thiếu thốn, mà chính là cách thức thể hiện tình cảm đó của mỗi người khi đi làm từ thiện. Hy vọng rằng với tất cả các chương trình, chúng tớ sẽ thấy hình ảnh nhiệt tình và hòa đồng sẻ chia thật sự như với những gì Hoa hậu Trúc Diễm đã thể hiện.
 
 
Trúc Diễm và nhạc sĩ Nhật Đăng hăng hái khi phải đi bộ thêm một đoạn mới đến mái ấm
 
 

Còn bây giờ, cùng nghía qua loạt ảnh mà chúng tớ ghi nhận được nhé!
 
 
 
 
Chị này nhất định phải chụp hình cùng chị Diễm, sau đó còn làm hướng dẫn viên cho cả đoàn luôn nhé!
 
 
Những ánh mắt thế này luôn cần lắm yêu thương