Trọn vẹn bài phỏng vấn Hoàng My trên Missology

Duy Hải, Theo 12:06 03/09/2011

Những câu trả lời đầy cá tính của cô nàng 22 tuổi này.

Mới đây, trên trang Missology, trang nổi tiếng cập nhật thông tin về cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ đã đăng tải bài phỏng vấn Vũ Hoàng My - Đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi sắc đẹp lần này.

Hãy nói về những thứ mà nhiều người không biết về bạn?

Vì đây là cuộc thi sắc đẹp nên tôi sẽ nói về chủ đề này, điều mà hầu hết mọi người không biết là vương miện sắc đẹp đầu tiên của tôi có tên "Nữ hoàng Halloween" khi tôi là gương mặt mới tại Trường Đại học RMIT. Lúc đó, tôi đã làm nữ thần của rừng núi,  khóc cho nỗi đau của môi trường. 


 Lúc này, có gì trong túi xách bạn mang theo?

Ồ, khi tới Brazil tôi đã mang theo rất nhiều thứ! Nhưng tôi luôn mang theo bên mình áo khoác, mỹ phẩm dưỡng da (mùi rất ngọt ngào) và một trái cây bằng nhựa mà dì của tôi đã tặng tôi trước đó tại bữa tiệc chia tay gia đình. Tôi cũng muốn viết  những gì mà tôi học được mỗi ngày trong chuyến hành trình nên luôn có một cuốn vở với bức ảnh của Istanbul ở trang bìa mà tôi vừa mua ở Thổ Nhĩ Kỳ. À, tôi cũng mang theo một cuốn sách của Julia Cameron với tựa đề "Con đường của nghệ sỹ " - món quà của thầy giáo yêu quý của tôi nữa. Dĩ nhiên, tôi cũng mang theo một chút ít đồ ăn nhẹ: Cookies, chocola đen và hạnh nhân tươi (tốt cho trí nhớ).

Hôm nay là một ngày đặc biệt, bởi vậy tôi mang theo nhiều thứ khác hơn ngày thường và có một điều bí mật trong túi của tôi mà bạn sẽ thấy vào ngày 12 tháng 9 tới !


Tên 3 thứ mà bạn không thể sống mà thiếu nó!

Có nhiều thứ tôi có thể sống mà không có nó và không có thứ gì trên thực tế tôi không thể sống mà thiếu nó. Tôi không muốn phụ thuộc quá nhiều vào vài thứ để tránh tình trạng "Tôi sẽ chết nếu không có nó ..."

Nhưng bởi tôi không muốn trốn tránh câu hỏi thế nên có thể là vài thứ sau đây, cũng khá quan trọng với tôi:

1. Internet (Tôi cần để cập nhật tin tức hàng ngày và tìm kiếm những thứ mà tôi muốn hỏi)
2. Sách (Đây là một kho tàng vô giá của nhân loại)
3. Âm nhạc


Nếu bạn được cho 3 điều ước,  đó sẽ là gì và tại sao?

Đầu tiên, cảm ơn vì đã cho tôi 3 điều ước !

Khi tôi quá cảnh qua nhiều sân bay quốc tế và tìm cách trả lời những câu hỏi như thế này ở phòng chờ sân bay, tôi biết rằng, tôi nằm trong số 20% người sử dụng 80% nguồn tài nguyên thiên nhiên của thế giới, tôi muốn sử dụng ít hơn và chia sẻ nhiều hơn. Điều ước đầu tiên của tôi là điều chỉnh lại tuyến bay này và đi ngay bây giờ thật nhanh để giúp đỡ 250 trẻ em Somali, những người đang chết đói mỗi ngày.

Điều ước thứ hai sẽ là cho bạn, cho tôi và cho tất cả mọi người trong hành tinh này nhận thấy giá trị đích thực của cuộc sống, để chúng ta có thể nhìn nhận tốt hơn tại sao chúng ta ở đây và bởi thế chúng ta sẽ không đánh mất con đường của mình trong thế giới hiện đại rối ren này.

Cho điều ước cuối cùng, tôi ước mình sẽ có được vương miện Hoa hậu hoàn vũ 2011 trong 3 tuần tới và sẽ tới New York!


Hãy miêu tả về thành phố, nơi bạn đã lớn lên!

Đồng Nai là một thành phố thanh bình, cho thấy đất nước Việt Nam có một lịch sử thái bình, mặc dù vẫn hằn in vết tích của chiến tranh. Có nhiều hoạt động nông nghiệp (cao su, cà phê, bưởi, gạo). Những yếu tố tự nhiên (gió, nước, đất, lửa) thì đã là một món quà, người dân cảm thấy có mối liên kết bền chặt với đất đai.

Trẻ em được vui chơi tự do. Có cảm giác của sự an toàn và bảo vệ trong cộng đồng. Con người vẫn giúp đỡ lẫn nhau. Vâng, đương nhiên là có những thứ "đặc trưng" tạo nên Việt Nam, đó là hoa sen và ao hoa huệ, miếu, cánh đồng lúa, người phụ nữ mặc áo bà ba và nón lá với mái chèo tre bán gạo nếp. Đầu tư kinh tế nước ngoài cao, mọi người được lao động. Giấc mơ lan truyền trong cơn gió. Mọi người có hy vọng và niềm tin.

Đó là những điều tôi cực kỳ tự hào nói về quê hương mình.

Có thể nói cho chúng tôi về phong cách và cảm nhận thời trang của bạn không?

Như một người có hai cuộc sống thú vị khác nhau, cộng đồng và riêng tư. Tôi thực sự tin tưởng "càng đơn giản càng tốt hơn" trong thời trang. Với phong cách trước công chúng, tôi chọn đơn giản, cổ điển, tao nhã và phóng khoáng. Phong cách cá nhân, tôi lại thích thoải mái, sáng tạo, thỉnh thoảng lập dị với xã hội như là một sinh viên thiết kế. Nhưng phong cách của tôi cũng phụ thuộc vào tâm trạng của tôi. Đôi khi, tôi xem cơ thể tôi như là một tấm vải trống rỗng, một mảnh của nghệ thuật mà tôi có thể sáng tạo và chịu đựng mỗi ngày để trải nghiệm và làm nên vài thứ mới.


Bạn có bí quyết làm đẹp nào muốn chia sẻ cùng bạn đọc của Missosology không?

Mọi thứ đến từ trong suy nghĩ của bạn, bao gồm cái đẹp. Đầu tiên, hãy tin tưởng rằng bạn là một phần đẹp đẽ của vũ trụ này. Thứ hai, giữ sự lành mạnh trong tâm trí và cơ thể. Ăn uống đủ, nhưng bạn phải tự kiểm soát  và cân bằng được lượng ca- lo.  Uống 3 lít nước mỗi ngày. Luyện tập thể dục mỗi ngày, thử tập với Yoga, đọc nhiều sách và suy nghĩ một cách tích cực, như thế ánh sáng sẽ soi chiếu từ mắt bạn tới mọi người và cho mọi người. Và cuối cùng, vẻ đẹp thực sự của bạn nằm ở bên trong bởi thời gian tạo cho bạn một sự vững chắc rằng, bạn có lòng tự trọng và tạo ra thói quen nhìn vào vẻ đẹp bên trong của người khác.


Vậy theo bạn, tính cách xấu nhất của mình là gì?

Thỉnh thoảng tôi chỉ nhìn thấy mặt tích cực trong tất cả hoàn cảnh và quên mất việc cân nhắc một cách thực tế.  Tôi quá dễ dàng và nhanh chóng yêu những địa điểm, văn hóa, con người và ẩm thực và rồi khi đi xa, tôi nhớ chúng, muốn quay lại nơi đó. Dĩ nhiên, tôi cũng biết rằng, vì thời gian trong cuộc sống là có hạn, tôi cần đi những nơi khác để trải nghiệm cuộc sống.

Trong một biển sắc đẹp hoàn cầu mà sẽ đặt chân đến Brazil, bạn tự tin điều gì sẽ làm mình nổi bật?

Tôi có thể đi sâu vào chính tôi để lắng nghe con tim của mình, lắng nghe và bày tỏ chính con người thực sự của tôi. Ngoại hình nói chung và những bước đi duyên dáng của tôi. Khả năng tạo cho người khác cảm giác thoải mái. Khao khát của tôi với người khác. Khả năng tập trung vào giữa những sự bấp bênh của cuộc sống. Khả năng giữ vững chính mình trong những hoàn cảnh bất đắc dĩ.

Lỗi lầm lớn nhất mà bạn đã từng mắc phải là gì và bạn làm gì để sửa chữa nó?

Khi 17 tuổi, tôi đã từ bỏ giấc mơ trở thành một nhà kiến trúc sư - nghệ sĩ cách tân và tôi đã đổ lỗi cho thực tế là tôi không có cơ hội để học vẽ. May mắn thay, chỉ với 2 năm luẩn quẩn, tôi đã nhận ra rằng tôi không thể sống cuộc sống này mà không có nghệ thuật và tôi muốn sử dụng 90 năm của cuộc đời để làm nó! Tôi sẽ hoàn thành tấm bằng thiết kế của tôi bây giờ, và tôi có thể sản xuất phim.  Rồi tôi sẽ quay trở về với trường học và học tập trở thành một kiến trúc sư. Nhưng không phải để sáng tạo những ngôi nhà truyền thống, mà cho những công trình hậu cảnh cho những bộ phim của tôi!

Bạn có thông điệp gì nhắn gửi tới Fan Missosology của bạn không?

Các bạn yêu quý, cảm ơn cho sự theo dõi và ủng hộ, cổ vũ. Tôi sẽ mang tất cả mọi thứ mà các bạn đã gửi cho tôi tới Brazil. Đây là một trải nghiệm đặc biệt đối với tôi, như là một phần của vũ trụ bí ẩn này, tôi muốn chia sẻ nó với tất cả các bạn! Ngay cả, nếu chúng ta là những người xa lạ, chúng ta cũng vẫn kết nối và mạng Website này đã giúp tôi nói lời cảm ơn tới các bạn dễ dàng hơn!