Trở thành bố mẹ, sao Việt có cảm nhận gì về tuổi thơ của mình và con cái?

Nhật Duy - Ngọc Thắng, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 15/09/2015

Việc lớn lên từ những tháng ngày tuổi thơ cơ cực đã giúp các nghệ sĩ trưởng thành hơn trong cách sống và suy nghĩ. Họ cũng bày tỏ sự tiếc nuối đến các em nhỏ thời nay không còn nhiều cơ hội tiếp cận với những giá trị dân dã, truyền thống.

Ai cũng có một tuổi thơ để nhớ về, dù khó khăn, dù đủ đầy, những ngày tháng ấy luôn là một góc kỷ niệm đẹp, tạo nên mỗi chúng ta của hôm nay. Các nghệ sĩ cũng vậy, đôi khi họ là những đứa trẻ nghịch ngợm, có lúc lại rất dũng cảm đối mặt trước những khó khăn trong quá khứ để từ đó trưởng thành hơn. Cùng lắng nghe những chia sẻ của họ về khoảng trời riêng của mình.

Lưu Hương Giang

Lưu Hương Giang chia sẻ, trong tuổi thơ từng có một điều khiến mình day dứt mãi, đó là vào năm 16 tuổi, nữ ca sĩ vĩnh viễn không còn được gặp lại bố. Khi đó, cô mới nhận ra rằng, chưa bao giờ mình tổ chức được một lần sinh nhật cho ông. “Nếu được quay lại quãng ngày tươi đẹp ấy, tôi sẽ thể hiện tình cảm với bố nhiều hơn, để một lần được nhìn lại nụ cười hạnh phúc trên môi đấng sinh thành”, cô nói.

luu Huong Giang (1)-25b56

Bà xã Hồ Hoài Anh cũng có một tuổi thơ ngập tràn màu sắc và kỷ niệm như bao đứa trẻ cùng thời khác, nhất là những ngày đi học về là quẳng ngay cặp sách, tràn ra giữa đường chơi tạt lon mà không sợ xe cộ đông đúc, nguy hiểm. “Năm tháng đó vui lắm, cuộc sống tuy thiếu thốn nhưng mọi người cùng nhau chia sẻ không có sự phân biệt giàu nghèo nhiều như bây giờ”. Huấn luyện viên "The Voice Kids" cho rằng, chính sự khó khăn trong cuộc sống đã tạo nên nhiều động lực để mình có thể cố gắng nhiều hơn, ít dựa dẫm vào người khác.

Lưu Hương Giang cảm thấy tiếc vì các em nhỏ bây giờ không còn được tiếp xúc nhiều với những trò chơi dân dã như bắn bi, tạt lon, nhảy dây, ô quan… mà thay vào đó lại là các trò chơi từ các thiết bị công nghệ, điện tử. Về lợi ích, những tiến bộ khoa học tất nhiên sẽ là bước đệm cho trẻ em ngày càng thông minh hơn, nhưng việc gì cũng có hai mặt, nếu để lụy vào những trò chơi đó, khoảng cách giữa con người với nhau sẽ xa dần.

68dda49b-61e6-436b-967a-f068ce8f44d6-8d749

Vì vậy, Lưu Hương Giang không bao giờ để các con mình bị đánh mất đi phần tuổi thơ tươi đẹp nhất trong đời. Dù lịch làm việc của vợ chồng dày đặc, cô vẫn cố dành ra những ngày lễ, ngày cuối tuần để đưa các con đi chơi hay tổ chức những bữa tiệc gia đình thân mật nhằm giúp bé có cơ hội chơi đùa với bạn đồng lứa nhiều hơn. Bởi bản thân cô hiểu rõ, có bố mẹ là người nổi tiếng, đôi khi cuộc sống của con mình cũng có nhiều hạn chế trong việc tiếp xúc với mọi người.

Cẩm Ly

Huấn luyện viên “The Voice Kids” tâm sự, tuổi thơ cô không sung sướng như các em nhỏ bây giờ. Thuở bé, điều kiện không dư dả nên các anh chị em trong nhà chỉ thường tự bày ra những trò chơi, tự diễn tuồng hát cho nhau nghe. "Ấy vậy mà vui lắm, đứa nào cũng cười giòn giã". Kỷ niệm thú vị nhất là những chiều mưa, cô và các bạn hàng xóm trong khu chung cư thường hứng nước mưa và đứng trên lầu… tạt xuống người đi ngang rồi bỏ chạy. Cô tự “thú nhận” rằng mình là một cô bé khá nghịch ngày bé.

Cam Ly 1-25b56

Cẩm Ly cũng cảm thấy thời nay, trẻ em có vẻ như lớn nhanh hơn nhiều so với tuổi. Xã hội tiên tiến giúp việc cập nhật thông tin nhanh chóng, vì vậy các em đã có những hiểu biết, mà đôi khi người lớn cũng chưa kịp nắm bắt kịp. Tất nhiên việc gì cũng có hai mặt và phải tùy theo từng hoàn cảnh, nhận thức khác nhau của từng em mới có thể đánh giá được lợi – hại trong việc này. “Dù sao, việc trẻ em sớm mất đi nét hồn nhiên của mình vẫn là điều không nên”, cô nói.

Ca Ly 2-25b56

Cẩm Ly nhớ nhất ở mỗi dịp Trung thu lúc bé là những ngày tụ tập làm lồng đèn bằng giấy, lấy hồ hay cơm nguội dán lại rồi đi khoe khắp xóm. Tuy không được đẹp nhưng đó như một kỷ niệm, một ý nghĩa của cuộc sống dân dã riêng mà khó tìm lại ở thời nay. “Bây giờ em nào cũng chơi lồng đèn điện thì làm sao hiểu được thú vui của những lần làm cháy lồng đèn giấy rồi cả lũ cùng chạy tán loạn”.

Quyền Linh

Nghệ sĩ cho biết quãng thời gian khó khăn nhất của mình là những năm cấp 3. Lúc đó, Quyền Linh là người lớn nhất trong gia đình 3 anh em nên anh phải bươn chải ra làm đủ nghề từ mót lúa, bắt cá, móc cua... Giữa những khó khăn, anh cũng từng phân vân chọn việc nghỉ học để đi làm nuôi 2 người em. Tuy nhiên, người nhà lại không đồng ý và mong muốn anh tiếp tục đi học để có tương lai. Thời gian đó, gia đình anh thường xuyên lục đục nhưng đến bây giờ, khi ngồi vào vị trí của bố mẹ mình năm xưa, Quyền Linh mới hiểu hết được phần nào suy nghĩ của đấng sinh thành.

IMG_6329-8d749

Tuổi thơ của Quyền Linh tuy thiếu thốn về vật chất nhưng lại đầy ắp tiếng cười hạnh phúc. Anh thường cùng những người bạn trong xóm tụ tập làm diều để thả, đi bắt cá... Những trò chơi ngày đó tuy giản dị mà lại nhiều ý nghĩa, giúp gắn kết tình cảm giữa những đứa trẻ hồn nhiên với nhau. Chính vì vậy giờ đây, anh không muốn con mình dính dáng với trò chơi điện tử nhiều mà cố gắng đưa con đi chơi, hòa mình với thiên nhiên, tiếp xúc với nhiều bạn bè hơn như một cách giải trí lành mạnh.

So sánh về tuổi thơ của mình và con gái, Quyền Linh cho rằng, chẳng ai mong muốn có một tuổi thơ cực khổ nhưng chính từ những khó khăn đó lại là động lực giúp bản thân cố gắng vươn lên hơn. Còn bây giờ, trẻ em được phụ huynh lo cho tất cả, đó là điều tốt song sẽ khiến cho các cháu ỷ lại. "Trẻ em được tạo điều kiện tốt nhất để cố gắng chứ không phải phụ huynh là người cố gắng để các cháu được tốt nhất".

IMG_6350-8d749

Nói về Trung thu sắp tới, Quyền Linh chia sẻ: "Trung thu bây giờ giống như là dành cho người lớn vậy. Nó không còn là những điều giản dị, mộc mạc như xưa mà thay vào đó là những nghi thức biếu quà cáp cho nhau. Trẻ em thì mơ hồ về định nghĩa rước đèn, các cháu cũng không biết phải làm lồng đèn như thế nào mà chỉ toàn dùng đồ điện tử mua sẵn”.

Phan Anh

Tuổi thơ của Phan Anh là tháng ngày cơ cực sống trong căn nhà lợp mái lá đơn sơ, tường trát bằng đất. Chính vì vậy, anh luôn cố gắng giữ suy nghĩ phải nỗ lực gấp mười, thậm chí trăm lần người khác để vươn đến một tương lai tốt đẹp hơn. Từ việc trải qua thời thơ ấu nhiều khó khăn đó mà Phan Anh cũng khá nghiêm khắc trong cách dạy con. Anh muốn các bé phải hiểu được ý nghĩa của cuộc sống đầy đủ hiện giờ để nâng niu những gì mình đang có.

Nói về kỷ niệm trong tuổi thơ, Phan Anh cho biết anh luôn cất giữ những khoảnh khắc đẹp đẽ ấy một cách ngăn nắp trong mình. Để khi trưởng thành, mỗi khi bất chợt gặp lại “người quen, cảnh cũ”, anh lại có dịp ngồi trầm tư ôn lại và mỉm cười."Tháng ngày đó cũng có buồn, có vui như bao người khác nhưng bình yên, hồn nhiên, không lo toan hay vướng bận gì”.

phan-34fb8

Nam MC điển trai tiết lộ vui rằng, điều hối tiếc nhất trong thời thơ ấu không phải là làm bố mẹ buồn giận hay gây lỗi lầm gì, mà chỉ là việc… không biết bơi. “Tuổi thơ của tôi gắn liền với hình ảnh dòng sông trước nhà, đằng sau lại có hai ao lớn, vậy mà chưa mội lần nào tôi chịu tập bơi vì sợ nguy hiểm”, anh nói. Rút kinh nghiệm từ bản thân, anh quyết định cho các con mình học bơi từ nhỏ để rèn luyện thể thao tự bảo vệ mình.

phan1-34fb8

Theo nhận định của Phan Anh, khoảng cách thế hệ giữa mình và các con chính là công nghệ. Anh mong muốn bản thân mình cũng như các bậc cha mẹ khác có thể có được nhiều thời gian hơn để quan tâm và chăm sóc con cái đúng cách, mang lại cho các bé một tuổi thơ trong tình cảm gia đình ấm áp.

Ngọc Châu (nhóm Mây Trắng)

Ngọc Châu lại có một quãng thời gian ấu thơ khá đặc biệt khi cô được tham gia văn nghệ và nổi tiếng từ sớm. Khi đến trường, cô cảm thấy vui vì mình được nhiều người biết đến hơn, lại được theo đuổi đam mê nghệ thuật, đó là những tháng ngày không bao giờ quên được. Tuy nhiên cũng chính vì điều này mà nữ ca sĩ cũng bị nhiều người bạn đồng trang lứa ganh tỵ và cho là “chảnh chọe”. Ngọc Châu chia sẻ: “Nhiều lúc, tôi cũng cảm thấy buồn chứ, vì từ bé đã phải đối mặt với những lời ra tiếng vào. Tuy nhiên, may mắn vẫn có rất nhiều người hiểu và ủng hộ nên tôi luôn nhìn vào mặt tích cực mà vui vẻ”.

ngoc-8a0fc

Bên cạnh ca hát, tuổi thơ của Ngọc Châu còn gắn liền với những hoạt động thú vị khi sinh hoạt trong Nhà văn hóa thiếu nhi thành phố. Những dịp đến Trung thu, cô cùng những người bạn trong đội chung tay làm những chiếc đèn lồng bằng giấy kính rồi tung tăng xách thành phẩm của mình đi chơi rất vui.

ngoc1-8a0fc

"Giờ đây tất cả những điều mộc mạc, giản dị ấy đã thay bằng những vật chất hiện đại, không còn thấy tuổi thơ chúng tôi qua đó nữa. Nếu có thể, tôi muốn một lần được trở về tuổi thơ, ôm chặt hết những kỷ niệm vào lòng”.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày