Trần Thị Quỳnh viết tường trình vụ sai băng tên Việt Nam

Tri Thức, Theo 00:56 26/11/2013

Trần Thị Quỳnh đã viết một bản tường trình chi tiết để trình bày về sự việc đáng tiếc vừa qua.

Tối 23/11, đêm chung kết cuộc thi Mrs World 2013 diễn ra ở Quảng Châu, Trung Quốc. Đại diện Việt Nam Trần Thị Quỳnh lọt vào top 6 chung cuộc. Tuy nhiên, sau khi những hình ảnh, thông tin về cuộc thi xuất hiện, Hoa hậu bị phát hiện đeo dải băng ghi sai tên nước, cả trong đêm thi phúc khảo lẫn đêm chung kết.

Dải băng ghi sai tên nước "Viet Nem" thay vì "Viet Nam" khiến cộng đồng mạng vô cùng bức xúc. Nhiều người cho rằng, sự cố xảy ra do phía BTC sai sót nhưng riêng bản thân người đẹp cũng cần phải lưu ý vì không thể đeo một băng hiệu ghi sai tên nước trong nhiều phần thi như vậy. Đây là một sơ xuất khiến khán giả Việt vô cùng thất vọng.

Trần Thị Quỳnh viết tường trình vụ sai băng tên Việt Nam 1
  

Thay mặt BTC, chủ tịch Mrs World - ông David Marmel đã gởi thư xin lỗi đến Hoa hậu Trần Thị Quỳnh và khán giả Việt Nam, đồng thời đã có văn bản chính thức để gửi lời xin lỗi tới Bộ Văn Hoá -Thể thao và Du lịch, Cục nghệ thuật biểu diễn Việt Nam.

Sau lời xin lỗi của Chủ tịch tổ chức Mrs World, Hoa hậu Trần Thị Quỳnh cũng viết bản tường trình gửi Bộ VHTT và DL cùng toàn thể khán giả Việt Nam. Trong bản tường trình, Trần Thị Quỳnh cho biết, trong quá trình tập luyện, cô được phát dải băng ghi tên nước đúng và luôn cảm thấy tự hào khi đeo nó trên người. Tuy nhiên, đến đêm chung kết, chỉ ít phút trước khi lên sân khấu, cô được phát cho dải băng khác, và vì quá căng thẳng, cập rập để chuẩn bị quần áo, nên không thể nhận ra sai sót.

Trần Thị Quỳnh viết tường trình vụ sai băng tên Việt Nam 2
  

"Vừa qua, tôi vinh dự được đề cử và được sự đồng ý của Cục nghệ thuật biểu diễn cấp phép là đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu quý bà thế giới 2013 tổ chức tại Quảng Châu, Trung Quốc. Trong cuộc thi này tôi đã cố gắng hết sức để hoàn thành tốt trọng trách của mình là đưa nét đẹp của phụ nữ Việt Nam sánh ngang với sắc đẹp của phụ nữ trên toàn thế giới.

Tuy nhiên, trong đêm thi, đã xảy ra một sự cố là dải băng đeo của thí sinh Việt Nam bị ghi sai tên nước thành VIET NEM. Trong suốt quá trình tập luyện cho cuộc thi, ban tổ chức phát cho các thí sinh dải băng đeo mang tên nước mình, không sai tên nước. Tôi được đeo dải băng đúng với tên VIET NAM và tôi tự hào với dải băng của mình, tên của đất nước mình. Nhưng đến đêm thi, ban tổ chức phát cho các thí sinh 1 loại băng đeo mới, có 4 nước bị ghi sai tên trên dải băng, trong đó có Việt Nam. Vì chúng tôi vẫn mang dải băng đeo đúng tên nước mình trong suốt quá trình tập luyện, nên cũng không thể nghĩ được rằng dải băng cho đêm thi lại bị ghi sai như vậy.

Trong quá trình tập luyện để chuẩn bị cho đêm thi, chúng tôi rất căng thẳng về thời gian và hầu như không có cả thời gian để nghỉ ngơi nên cũng không có sự soi xét kỹ lưỡng về lỗi chính tả trên dải băng. Hơn nữa, dải băng này lại chỉ sử dụng vào đêm thi, khi đó tất cả thí sinh chúng tôi đều vô cùng căng thẳng và cập rập để chuẩn bị về ngoại hình áo quần trong quãng thời gian chỉ vài phút đồng hồ giữa các phần thi, dải băng chỉ được cài lên người trước khi bước ra sân khấu vài giây đồng hồ nên tôi đã không nhận thấy sai sót này. Cho đến khi kết thúc cuộc thi, đọc báo chí của Việt Nam về sự cố này, chúng tôi mới bàng hoàng nhận ra.

Đây thực sự là sự cố ngoài ý muốn và ban tổ chức cuộc thi đã nhận lỗi về mình. Tuy nhiên, đây thực sự cũng là lỗi của chính bản thân tôi đã không cẩn trọng chú ý để xảy ra điều đáng tiếc này, tôi chỉ biết nói lời vô cùng xin lỗi đến người dân Việt Nam và các Bộ, ban ngành liên quan.

Thực tế, tôi luôn cảm thấy tự hào vì mình là một phụ nữ Việt Nam truyền thống, và tôi rất mong được đem niềm tự hào về vẻ đẹp dịu dàng, đằm thắm của người phụ nữ Việt Nam đua tài đua sắc với phụ nữ khắp năm châu, đó là lý do để tôi nhận lời tham gia cuộc thi Mrs World 2013. Trong suốt cuộc thi, tôi luôn cố gắng tôn vinh sự nền nã, thanh lịch của phụ nữ Việt và tôi nghĩ điều đó đủ để chứng minh cho tinh thần dân tộc của mình.

Đây là lần thứ 2 tôi tham gia một cuộc thi quốc tế và tôi vẫn giữ nguyên cảm giác tim mình rung lên khi tiếng Việt Nam được gọi lên. Bất cứ người đẹp nào bước ra đấu trường Quốc tế cũng sẽ hiểu rất rõ sự thiêng liêng của tinh thần dân tộc, và chính màu cờ sắc áo khiến chúng tôi mạnh mẽ hơn.Và tôi cũng mong rằng, kết quả Việt Nam là top 6 Quý bà đẹp và thành đạt của cuộc thi Mrs.World năm 2013 chính là lời khẳng định cho nỗ lực vinh danh hình ảnh phụ nữ Việt Nam của tôi.

Những sơ suất xảy ra của tôi đối với việc đeo dải băng sai tên nước thực sự rất đáng tiếc và tôi xin chân thành xin lỗi vì điều đó. Tôi biết, một lời xin lỗi của mình là không đủ, nhưng tôi tin đây sẽ là bài học lớn để những người bước vào những trường đua quốc tế sau này sẽ cẩn trọng hơn. Một lần nữa tôi mong được rộng lượng thứ lỗi từ người dân Việt Nam và các Cấp lãnh đạo, Bộ, ban, ngành…''.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày