Trà My Idol: "Không muốn nói về Hoàng Thuỳ Linh trên báo chí"

Giang Hồ, Theo 00:01 29/06/2010

Sau một thời gian tạm lắng, Trà My đang trở lại và báo hiệu sẽ "lợi hại gấp trăm lần" đó nha. <img src='/Images/EmoticonOng/03.png'>

Chào Trà My, lâu rồi mới thấy bạn xuất hiện. Có phải trong khoảng thời gian qua My đang dưỡng sức và tính chuyện trở lại làng giải trí Việt một cách hoành tráng nhất?
 
Đúng là thời gian qua Trà My ít xuất hiện nhưng đây cũng là lúc My cố gắng giữ hình ảnh cũng như tất cả những gì mình tạo dựng ở vị trí của nó, để nó không phải tụt lại phía sau,… Thật sự trong năm rồi My cũng có nhiều kế hoạch nhưng đều tạm gác tất cả lại để cho những gì của quá khứ nó có đủ thời gian để trôi vào dĩ vãng. Và bây giờ, Trà My quay lại đúng với phong cách Trà My 2010. Hiện My đang cố gắng hoàn thành album vol.2 trước và thực hiện chuyến lưu diễn tại Mỹ.

Có nhiều ý kiến cho rằng, sau album online "My Idol 2010", cái tên Trà My Idol vẫn chưa thực sự lấy lại được phong độ như trước…
 
Như đã nói, My đều nhận thức rõ thời gian nào là cần thiết và thích hợp để giải quyết một vấn đề nào đó. Và thực sự, cái mà nhiều người cho rằng My đã quá phí phạm thì theo My, đó chỉ là bước đệm cho những kế hoạch sắp tới của mình.
 

My có giọng hát đẹp, vóc dáng cuốn hút và có phong cách riêng, nhưng từ sau VietNam Idol, My vẫn chưa có sự bức phá nổi bật. Phải chăng My chưa tận dụng hết lợi thế của mình?

Mới hơn 2 năm Trà My chính thức bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp, mà My đã tạm rút lại phía sau cả năm nay. Nhưng đến giờ My vẫn tự tin cái tên Trà My Idol luôn có chỗ đứng nhất định riêng của nó. Mỗi thời điểm con người ta chỉ có thể phát huy được một khả năng nhất định, ca hát là năng khiếu trời ban cho My, và My đã đã tận dụng năng khiếu này khá hữu ích… Và cho đến thời điểm này Trà My chưa cảm thấy bản than mình phí phạm vấn đề gì.

Từ khi chia tay “đại gia” Hà Dũng, Trà My có vẻ cũng im hơi lặng tiếng. Phải chăng My quá phụ thuộc vào sự giúp đỡ của anh, nên có phần "hụt chân" khi bước ra hoạt động độc lập?
 
Nói thật, My thừa nhận là ngay buổi đầu bước chân vào âm nhạc My đã may mắn được đầu quân về một công ty có tính chuyên nghiệp cao. Nhưng để Trà My có được ngày hôm nay thì ngoài chiến lược cũng như định hướng của công ty thì My nghĩ còn rất nhiều yếu tố khác tác động vào. My không bao giờ quên sự giúp đỡ của bất kỳ ai, nhất là sự góp sức rất lớn của nhạc sỹ Hà Dũng, và My luôn biết ơn vì điều đó.

Trà My bước ra khỏi công ty khi có nhiều mâu thuẩn không thể giải quyết, và sau đó có nhiều vấn đề không hay xảy ra, nên cách tốt nhất là My để thời gian giúp mình tự suy nghĩ cũng như để xoa dịu những vấn đề không hay đó. Chính vì thế My đã chọn giải pháp im lặng.

Ở thời điểm này, sau hơn 1 năm tự lo cho bản thân, Trà My tự tin có thể tự đi trên đôi chân của mình. Nên công việc sắp tới của Trà My sẽ được tự My lo liệu… không ai dại lặp lại vết xe đổ của mình một lần nữa đúng không. Và Trà My cũng thế!
 
 
My có cảm thấy khó chịu khi cho đến bây giờ vẫn bị mọi người gọi là "giai nhân của Hà Dũng" dù hiện tại, My không còn làm việc dưới sự dẫn dắt của người nhạc sĩ đào hoa này?
 
Nói thật My không quan tâm đến thiên hạ nói gì về mình, khi bắt đầu vào showbiz thì My đã biết bản thân showbiz đã rất phức tạp rồi. Mà đấy lại là lựa chọn của chính My. My tin thời gian sẽ làm thay đổi được tất cả mọi thứ, còn giờ đây My sẽ tập trung tối đa vào công việc. Sau khi tách khỏi công ty, thì giữa My và nhạc sĩ có sự hiểu lầm khá lớn, nhưng ngay sau đó mọi chuyện đã được sáng tỏ, nên giờ đây My và nhạc sỹ vẫn có được mối quan hệ bình thường, nhạc sỹ như một người thầy, người đi trước… nên trong công việc khi phân vân My vẫn gọi điện xin ý kiến, vì hơn ai hết nhạc sĩ là người hiểu rõ “lực” của My nhất.

My và Hoàng Thuỳ Linh là bạn thân từ hồi bé, nhưng hiện tại cả hai đều có những công việc riêng, vậy hiện tại My và Linh có còn liên lạc với nhau không? My đánh giá Linh là một người như thế nào?
 
Hiện tại MyLinh vẫn là hai người bạn, vẫn thường xuyên liên lạc qua điện thoại để nói chuyện và chia sẽ một số vấn đề riêng tư. Là bạn bè với nhau, nên My xin phép không đánh giá cũng như nói gì về bạn mình trên các phương tiện truyền thông, đó là quy tắc của cá nhân My.
 

Trong khi hàng loạt ca sĩ đang chạy theo xu hướng "teen hoá" thì My lại Lựa chọn phong cách "sexy" để theo đuổi, My có nghĩ đây là sự lựa chọn sáng suốt?

Cho đến giờ phút này thì My cảm thấy mình chưa hề đi lạc hướng, và My tự tin với dòng nhạc cũng như phong cách của My trong hiện tại. Về chuyện hình ảnh thì My không phải lo lắng gì cả, vì may mắn thời gian qua My còn có những người anh, người bạn luôn giúp đỡ mình trong công việc này. Đó là lý do vì sao My rất ít xuất hiện theo kiểu tự phát, thích đâu chụp đó… My xem đấy là may mắn của mình trong công việc.
 
Còn về “sexy” thì không biết đó có phải là cái chất của riêng My không, nhưng hình như My chưa và cũng không nghĩ sẽ cố gắng thoát khỏi phong cách này vì đơn giản đâu phải ai muốn "sexy" là được. "Sexy" không có nghĩa là cởi đồ ra là được, mà theo My, "sexy" tự thân nó thế, không phải cởi đồ chụp hình gợi cảm theo kiểu khiêu dâm cũng bảo là "sexy"?
 

Được biết, My đang sống một mình tại nhà riêng của mình ở quận Bình Thạnh. Cuộc sống của My có quá vất vả khi phải vừa tập trung cho việc ca hát, vừa phải lo cho cuộc sống cá nhân?

Từ 12 tuổi My đã học tại trường Cao đẳng nghệ thuật quân đội Hà Nội, và theo học múa nên My được huấn luyện rất khắt khe, đặc biệt My có được sức bền cũng như sức chịu đựng như bây giờ cũng là nhờ 7 năm học tập trong trường đã huấn luyện và đào tạo My. Chính vì thế, cho dù cuộc sống có vất vả, có khó khăn đến mấy thì My thấy cũng bình thường, chưa phải là áp lực quá lớn.

Và cũng từ ngày đi học múa trong trường thì My đã bắt đầu đi diễn, và tự kiếm được tiền từ ngày đó, nên My đã tự lập từ nhỏ, nên việc sống một mình ở Sài Gòn này không có gì là quá khó khăn.
 

Trà My có bao giờ nghĩ đến chuyện mình sẽ sử dụng "chiêu" để đánh bóng tên tuổi của mình?

Chắc chắn là không, dù có thế nào My cũng không cho phép cũng như không biến mình thành một ca sĩ rẻ tiền như thế. My không muốn một ngày, có người gọi mình là lắm chiêu, chuyên làm trò...

Một Trà My gợi cảm, có phần tomboy trên sân khấu có giống con người của Trà My ngoài đời?

Trà My bây giờ đang rất thật với những gì mà My đang sở hữu, tomboy là ảnh hưởng bởi cá tính, cũng như tính độc lập và quyết đoán của My…còn vẻ sexy ở đây thì My nghĩ nó là vẻ đẹp ở giai đoạn đẹp nhất của người con gái. Bây giờ là thế biết đâu vài năm nữa My là là cô gái thùy mị, tóc dài, ăn mặc nhẹ nhàng... (cười)
 

Các khán giả rất quan tâm đến chuyện tình cảm của My, liệu My có thể bật mí đôi điều về chuyện này?

Hiện tại My chỉ tập trung vào công việc, hơn lúc nào hết, thời điểm này My rất có ý thức về sự phát triển nghề nghiệp của mình. Thời gian không chờ đợi ai cả, nếu thời điểm này My không tập trung cho công việc thì chỉ vài năm nữa có muốn My nghĩ mình cũng không thể làm được.

Do tính My rất “men” nên người đàn ông trong mắt My phải thật “men”, biết cách chăm lo và chiều phụ nữ, My không chấp nhận kiểu đàn ông mà có quá nhiều tính chi li, người My yêu trước tiên sẽ là người làm My nể.
 
My từng than phiền rằng hễ bất cứ mình đi với ai cũng bị dư luận cho rằng mình đang hẹn hò cùng ngừơi ấy, xem ra My vẫn chưa sẵn sàng cho cái giá phải trả khi trở thành người nổi tiếng?
 
My nói rằng truyền thông cứ hay phủ đầu người khác là My nói chung, vì mọi người cứ không biết vì cớ gì hay vô tình hôm nay biến anh A thành người yêu chị B, và cũng chính vì thế nên nhiều người cũng cứ “vu” lên để tạo scandal, làm cho showbiz mãi không yên.

Liệu trong tương lai, My có ý định thử sức ở một vài lĩnh vực khác ko?

Tập trung một cái cho tốt chị à, làm nhiều thứ mà linh tinh không đâu tới đâu thì cũng không hay tí nào. Với lại công việc ca hát cũng chiếm hết thời gian của My rồi, nên chắc không có thời gian để làm thêm việc gì nữa. Về kế hoạch trong thời gian sắp tới, xin phép cho My giữ im lặng vì nói nhiều quá cũng không hay.
 
Cám ơn Trà My và chúc bạn những điều tốt đẹp nhất!
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày