Thủy Tiên hãnh diện khoe "bí mật" của Công Vinh

HN, Theo Trí Thức Trẻ 17:00 24/07/2013

Những chia sẻ của Thủy Tiên về Công Vinh trước chuyến đi sang Nhật thi đấu.

Mới đây, trên trang cá nhân Fanpage của mình, nữ ca sĩ Thủy Tiên bất ngờ đăng tải những dòng cảm xúc viết riêng về ông xã Công Vinh. Được biết, vừa qua Công Vinh đã chính thức ký hợp đồng với CLB Sapporo và ngay sau trận đấu giữa SLNA và HAGL vào cuối tuần này, anh sẽ sang Nhật chơi bóng trong vòng 5 tháng. Thủy Tiên không giấu nổi niềm vui cũng như sự lo lắng cho chuyến đi lần này của chồng.

Thủy Tiên hãnh diện khoe "bí mật" của Công Vinh 1

Trong những chia sẻ của mình, Thủy Tiên tiết lộ: "Nếu như viết hồi ký về anh thì chắc có lẽ chẳng khác gì bộ phim dài tập" không quên nhắc nhở những người quan tâm tới thể thao, bóng đá và đặc biệt là Công Vinh "đừng bao giờ đánh giá một người qua lời nói của một ai đó hay những câu chuyện phiếm thêm thắt trên bàn nhậu hoặc đâu đó".

Đặc biệt, đây cũng là lần đầu tiên nữ ca sĩ "Kiss me" dành nhiều lời khen ưu ái cũng như tự hào về chồng với mọi người. Không những vậy, cô còn bật mí tinh thần ham học của Công Vinh. Không giống nhiều cầu thủ khác chỉ có sức khỏe, cơ bắp không đam mê sách vở mà Công Vinh dù đi đâu thì trong vali cũng kèm theo quyển từ điển Anh văn.

Thủy Tiên hãnh diện khoe "bí mật" của Công Vinh 2

Thậm chí, Thủy Tiên còn nhấn mạnh thêm về vũ khí bí mật của Công Vinh: "Dù chuyến đi này có thất bại thì đối với tôi anh cũng đã thành công bởi vì anh đã dám bước "đi" dám đối mặt với mọi thứ, dù tốt hay xấu anh luôn là người cầm đằng chuôi số phận của mình bởi vì anh luôn có 1 thứ vũ khí bí mật đó là "niềm tin vào bản thân...".

Cuối tháng 7 này, Công Vinh sẽ tạm biệt Thủy Tiên và con gái là bé Bánh Gạo để lên đường sang Nhật thi đấu tại giải bóng đá hạng Nhất của quốc gia này. Trong 5 tháng này, Công Vinh được tài trợ 1 lần về thăm vợ và đồng thời, Thủy Tiên được mời đưa con sang Nhật gặp chồng 2 lần. Chàng tiền đạo sẽ trở về trước sinh nhật đầu tiên của con gái.

Nội dung tâm sự Thủy Tiên viết về Công Vinh:

Nếu như viết hồi ký về anh thì chắc có lẽ chẳng khác gì bộ phim dài tập. Đừng bao giờ đánh giá 1 người qua lời nói của 1 ai đó... hay những câu chuyện phiếm thêm thắt trên bàn nhậu hoặc đâu đó. Đêm qua nói chuyện qua điện thoại rất lâu về tất cả mọi thứ... Có lẽ nếu trên đời này để học 1 ai đó về nghị lực chiến đấu ngay cả trong lúc tuyệt vọng hay bị vùi xuống đáy bùn nhơ thì chỉ có thể học ở con người này. Ngay cả trong 1 vũng bùn lầy khi bị đám đông vùi xuống thì con người này cũng chưa từng ngừng nói câu "anh có niềm tin vào bản thân mình, anh tin là anh sẽ làm được". Những lúc nghe câu nói này thường là vào lúc đen tối nhất ngay cả lúc đôi chân là vũ khí duy nhất để anh chinh phục ước mơ lại đang phải nhờ vã vào đôi nạn sắt mới có thể đi lại được... Nên lần nào tôi cũng im lặng và chờ đợi để rồi chưa bao giờ tôi thất vọng. Người ta nói cung Ma Kết là những người ham học hỏi và biết nắm bắt cơ hội. Nhìn anh đi đâu trong vali cũng kèm theo cuốn từ điển anh văn nho nhỏ gối đầu giường vừa buồn cười vừa đáng để suy ngẫm... Đối với anh chẳng có thời gian nào là dư thừa cả, anh sống từng phút từng giây, không bỏ lỡ 1 chút nào. Nếu số phận không cho mình là thiên tài thì mình có quyền tự tạo ra được số phận. Theo bạn một người sinh ra ông trời đã cho đầu thai vào 1 nhà giàu có với một người tự tay làm nên sự giàu có thì bạn thấy điều nào đáng để suy ngẩm hơn? Đôi khi bản thân tôi còn thấy mình cần phải học ở anh nhiều về tư duy và quan điểm cuộc sống, công việc. Dù chuyến đi này có thất bại thì đối với tôi anh cũng đã thành công bởi vì anh đã dám bước "đi" dám đối mặt với mọi thứ, dù tốt hay xấu anh luôn là người cầm đằng chuôi số phận của mình bởi vì anh luôn có 1 thứ vũ khí bí mật đó là "niềm tin vào bản thân".