Còn nhớ cách đây ít lâu, cựu thành viên
Super Junior, Han Kyung, đã từng bị cư dân mạng chỉ trích gay gắt vì tham gia quảng cáo cho một trò chơi trực tuyến 3D của Trung Quốc với những hình ảnh bị cho là bôi nhọ người Hàn Quốc. Tuy nhiên, thực tế đã được giải thích rằng tất chỉ cả là một sự hiểu lầm.
Nhưng mới đây, một chuyện khác lại tiếp tục làm các trang mạng phải ồn ào, và lần này lại liên quan đến
Han Kyung và
Lee Teuk. Gần đây
Hankyng đến Hồng Kông để quảng bá bộ phim đầu tiên mà anh đóng vai chính mang tên
My Kingdom với ngôi sao hàng đầu Trung Quốc
Từ Hy Viên và
Ngô Tôn. Trong buổi họp báo cho bộ phim, anh đã được hỏi về sự việc đáng tiếc gây ra vết thương trên mặt của
Heechul (bị một chiếc bảng phát sáng ném trúng mặt) khi nhóm
Super Junior đến Thượng Hải biểu diễn trong chương trình
Super Show 3. Heechul bị thương khi tới Thượng Hải Khi phóng viên hỏi:
"Cách đây không lâu, một thành viên trong nhóm đã bị thương bởi một chai nước, khi họ đến Thượng Hải trình diễn. Bạn có nghe nói đến việc này không?" Hankyung trả lời:
"Tôi đã cố gắng liên lạc với họ vài lần, nhưng Super Junior không nghe cuộc gọi của tôi". Khi bài báo phỏng vấn được phát hành, thông tin
Super Junior từ chối nhận bất cứ cuộc gọi nào từ
Hankyung đã làm toàn thể cộng đồng khán giả hâm của
Super Junior cực kỳ sốc.
Trước thông tin này, trưởng nhóm
Lee Teuk đã viết trên Twitter của mình:
"Cánh cửa của chúng tôi luôn luôn mở. Luôn luôn có một chỗ trống dành cho bạn. Thật là tốt nếu điều bạn nói là sự thật. Chúng tôi đã không bao giờ buông tay của bạn ra, tôi không muốn buồn vì những điều dối trá nữa. Chúng tôi là Super Junior! Tôi muốn bạn hạnh phúc". Hankyung và Lee Teuk Tuy nhiên, sau đó cư dân mạng phát hiện ra thực tế
Hankyung đã không nói những lời như vậy trong cuộc phỏng vấn. Người hâm mộ đã tìm thấy bản gốc những gì anh nói trong cuộc họp báo, và thấy câu trả lời của anh thực tế là:
"Tôi không biết điều này và tôi sẽ gọi điện để hỏi thăm. Trên thực tế điều này đã từng xảy ra với tôi trước kia, nhưng tôi đã tiên lượng trước để tránh nó". Người hâm mộ và những người ủng hộ cho
Super Junior đã lập tức bày tỏ những phản ứng bực bội do các phương tiện truyền thông đã dịch sai, gây xôn xao trong cộng đồng khán giả hâm mộ của nhóm. Hy vọng rằng, những điều đã được làm sáng tỏ này sẽ làm cho ELF ở khắp nơi trên thế giới cảm thấy thoải mái và yên tâm rằng tình bạn của tất cả 13 thành viên của
Super Junior không bao giờ thay đổi.