Thu Minh: "Tôi không đạo gì hết."

Xzone, Theo 14:39 09/06/2011

Trước<a href="http://kenh14.vn/c102/2011060610543054/thu-minh-dao-y-tuong-bai-nhay-trong-buoc-nhay-hoan-vu.chn" target="_blank"> scandal "đạo vũ đạo" vừa qua</a>, nữ ca sĩ "Chuông gió" vẫn vui vẻ cho biết, chị không thấy áp lực gì trước những nhận xét đó bởi "đơn giản vì tôi chẳng đạo gì hết".

Ngay từ ngày đầu tham dự cuộc thi, chị đã được đánh giá cao hơn các thí sinh khác nhờ 8 năm học múa. Đêm thi nào chị cũng dẫn đầu với điểm số cao nhất, chị nghĩ sao nếu người ta nói rằng chị không có đối thủ và chị đang được o bế để chị trở thành quán quân "Bước nhảy hoàn vũ" năm nay?

Thực sự những điều mọi người nghĩ đang là áp lực đối với tôi. Sự kỳ vọng của khán giả bây giờ không phải là lợi thế mà đã trở thành điểm yếu của tôi. Lẽ ra mình làm được 10, nhưng vì người ta nghĩ cô ấy đã 8 năm học múa nên điểm 10 ấy bỗng trở thành bình thường, trong khi với một người chưa bao giờ học múa mà làm được như tôi, người ta lại nghĩ cô ấy quá giỏi. Chính vì vậy, tôi phải cố gắng nhiều hơn mức bình thường để không phụ kỳ vọng, dù thực sự tôi cũng có 2 tuần rất áp lực đó là tuần thay bạn diễn và tuần trở lại với bạn diễn cũ.

Hai tuần đó là 2 tuần nhớ đời trong suốt những đêm thi qua, nhiều áp lực và cũng nhiều sự việc xảy ra khiến thời gian tập luyện của tôi vốn đã ít càng ít hơn, tinh thần cũng bị xao động nhiều. Cũng may là sau đêm thi Paso dolbe, mọi chuyện cũng dần tốt hơn rồi. Tôi chỉ hy vọng sức khỏe không bị đuối để tiếp tục những vòng thi sau.


Thời gian gần đây, chị khiến khán giả bất ngờ khi thường xuyên xuất hiện trên sân khấu "Bước nhảy hoàn vũ" với kiểu tóc dài nữ tính. Điều gì khiến chị quyết định thay đổi kiểu tóc ngắn cá tính mà chị đã trung thành suốt nhiều năm qua?

Như mọi người đã thấy, mỗi tuần các thí sinh phải nhảy một điệu mới, mà mỗi điệu nhảy lại mang một phong cách khác nhau. Nếu tóc ngắn mãi sẽ bị giới hạn về phong cách, nên tôi phải nối dài ra để  phù hợp với bài nhảy và tạo sự mới mẻ cho khán giả khỏi thấy nhàm chán.

Chuyện buồn tình cảm mới đây có làm hưởng gì đến tinh thần hay việc tập luyện của chị?

Dĩ nhiên có ảnh hưởng một chút, nhưng khi lao vào tập luyện nó cũng vơi đi bớt phần nào. Khi tập trung vào từng bước nhảy, người tập sẽ phải nhớ rất nhiều thứ khác nên không còn thời gian nghĩ đến chuyện buồn nhiều đâu.


Vậy khi không có bước nhảy thì sao?

Khi không có bước nhảy nữa, mọi chuyện cũng trôi qua lâu rồi nên chắc cũng không sao. Quan trọng là vẫn còn đó một tình bạn đẹp. Dù đã không còn đi chung một con đường, nhưng chúng tôi vẫn hỏi han và quan tâm đến nhau như hai người bạn.

Trong tất cả các điệu nhảy mà chị đã trình diễn, chị thích điệu nào nhất và điệu nhảy nào khiến chị cảm thấy khó khăn nhất?

Nói thật là tôi thích tất cả các điệu vì mỗi điệu tôi đều có hứng thú học hỏi và tìm hiểu, mỗi điệu lại cho tôi cảm giác thú vị riêng và cũng có cái khó riêng. Nếu có thể kể ra cái nhất, có lẽ chỉ đơn giản là sự suôn sẻ, vui vẻ và không bị áp lực nhiều ở bài nhảy đầu tiên với điệu valse và bài nhảy thứ hai với điệu Standerd. Đó là hai bài nhảy mà tôi có đủ thời gian tập trong điều kiện tinh thần thoải mái. Còn tuần khó khăn nhất là tuần thứ tư, khi tôi chỉ có đúng hai ngày để tập điệu rumba.

Mọi thứ bắt đầu trở nên stress và áp lực, ngủ rất ít rồi lo lắng cho sức khỏe của bạn diễn và làm thế nào để kết hợp với bạn diễn mới. Sau khi quay lại với bạn diễn cũ, giữa hai người lại nảy sinh bất đồng gây ra những tổn thương về tinh thần, khiến thời gian tập cũng rất ít. Bài Tango cũng là bài nhảy mà tôi chỉ có hai ngày để tập luyện.


Chị và bạn nhảy có vẻ là cặp hòa đồng nhất trong tất cả các thí sinh tham dự cuộc thi năm nay. Bản thân chị thấy bạn nhảy của mình như thế nào?

Thực sự chúng tôi có rất nhiều vấn đề lớn nhưng không thể hiện ra bên ngoài thôi. Thậm chí, có những tuần tôi tưởng như phải thay bạn nhảy vì bất đồng quá lớn. Tuy nhiên, mọi chuyện cũng ổn thỏa bởi khi tập luyện, bạn nhảy của tôi là một người thầy vô cùng tận tụy.

Ý tưởng hóa thân thành một chú chim trong điệu nhảy samba của chị ở đêm thi vừa qua giống bài nhảy của một cặp vũ công nước ngoài như hai giọt nước, từ trang phục cho đến từng động tác lắc hông. Chị nghĩ sao nếu khán giả cho rằng, bài thi mà chị khó khăn lắm mới nghĩ được ý tưởng độc đáo này chỉ là sản phẩm "hàng đạo"?

Tôi không quan tâm đến bất cứ chuyện gì khác ngoài việc tập luyện thật tốt cho đêm thi sắp tới. Những chuyện ngoài lề xin phép cho tôi không bàn luận. Thực ra, tôi đâu có bị áp lực như mọi người tưởng, đơn giản là vì tôi không đạo bất cứ cái gì cả.


Ngay sau khi nghi vấn bài nhảy của chị là hàng đạo chưa kịp nguôi, thì một nam ca sĩ nổi tiếng đã lớn tiếng tuyên bố: “Ăn cắp ý tưởng là trình diễn sự ngu dốt”. Chị muốn nói gì về điều này?

Thực ra đây là bài phỏng vấn rất cũ, nhưng họ cố tình đăng vào thời điểm nhạy cảm này để khiến mọi người nghĩ rằng anh ấy đang ám chỉ tôi. Đây chỉ là một chiêu thức rẻ tiền của một phóng viên nào đó nhằm thu hút sự chú ý của độc giả, chứ tôi biết anh ấy không nói gì về tôi cả.