Thiên Vương - "Muốn tự tay mình làm những sản phẩm âm nhạc"

VYN (Tổng hợp), Theo 14:00 22/11/2010

Anh chàng điển trai thành viên cũ của nhóm nhác MTV lâu lắm mới thấy xuất hiện các bạn nha!

Biệt tăm một thời gian trên các sân khấu ca nhạc, thỉnh thoảng xuất hiện trên báo và tivi nhưng cũng không thấy anh ca hát. Nhất là từ sau lần tổ chức họp Fans cùng Midu, “Nam Nhi” Thiên Vương dường như “mất tích”. Bất ngờ trên Facebook xuất hiện những bức ảnh anh và Đinh Tiến Đạt xuất hiện trong chuyến từ thiện của bà con Việt kiều và các bác sĩ ở huyện miền núi Tuy Phong – Bình Thuận. Xin ngay anh cuộc hẹn khi anh vừa đặt chân về Sài Gòn.

Thời gian gần đây ít thấy Thiên Vương trên các chương trình ca nhạc, phải chăng anh đang có kế họach mới cho con đường âm nhạc của mình?

Vương đang ráo riết hoàn tất Album đặc biệt mừng Giáng Sinh cùng Đinh Tiến Đạt Anh Tuấn (MTV) đó chứ! Album lần này sẽ khá bất ngờ về cách dàn dựng ca khúc và cả hình thức album nữa; cụ thể là Vương, Anh TuấnĐinh Tiến Đạt thống nhất với nhau là ra mắt album dưới hình thức băng casette. Một phần do Vương muốn tập trung định hình phong cách trong thời gian tới sao cho vừa đáp ứng được thị hiếu những khán giả trẻ vừa giữ được “chất rock” của mình vì dòng nhạc hiện nay của Vương hơi “kén” khán giả.







Vậy công việc chính của anh trong thời gian này là gì? Trong khi các ca sĩ trẻ đang có nhiều hoạt động như giao lưu sinh viên, chụp ảnh PR v.v… để gần hơn với khán giả thì Thiên Vương gần như “án binh bất động” trên sân khấu.

Đúng là các ca sĩ trẻ thì phải cần có nhiều hoạt động để đến với công chúng nhanh hơn ngoài khả năng về âm nhạc. Riêng Vương, thời gian ở MTV và hơn hai năm “tự lập” sau khi đầu quân cho Tiếng Hát Việt của anh Đàm Vĩnh Hưng cũng cho Vương một điểm đứng nhất định. Việc còn lại bây giờ là Vương phải nỗ lực sao cho không phụ lòng Thầy Cô, bạn bè và sự yêu mến của khán giả. Hiện tại Vương đang tiếp tục thử sức và khám phá mình trong lĩnh vực phim truyền hình. Sau bước “khởi động” với “Màu của tình yêu”, Vương đang vào vai anh chàng họa sĩ vẽ phim họat hình trong phim “Mưa đầu mùa” của đạo diễn Hùng Phương. Phim đã bấm máy ngày 21/11 này rồi.


Thiên Vương trong chuyến từ thiện



Phải chăng có sự sắp xếp khi Thiên Vương nhận vai “họa sĩ hoạt hình” và cũng bắt đầu tham gia khoá đào đạo Chuyên Gia Mỹ Thuật Đa Phương Tiện tại Viện ARENA?

Mỹ thuật là một lĩnh vực mà Vương cũng đam mê. Chính vì vậy việc vừa nhận vai “họa sĩ” vừa học mỹ thuật đa phương tiện là bình thường. Sự trùng hợp này khá may mắn cho Vương: có thể vận dụng một chút kiến thức đã học vào vai diễn, và chắc hẳn vai diễn lần này cũng sẽ cho Vương nhiều kinh nghiệm để bổ sung vào những bài học trên lớp.

Vậy anh đã có ý định hay kế hoạch cụ thể để tiến xa hơn trong sự nghiệp âm nhạc?

Có chứ! Nhưng phải qua năm sau, với hy vọng thị trường âm nhạc khởi sắc hơn và lúc đó Vương đã có trong tay vài chiêu của thế giới Mỹ thuật đa phương tiện mà Vương đang học, chắc chắn các bạn sẽ được sở hữu những sản phẩm âm nhạc do chính tay Vương thực hiện từ việc thiết kế bìa đĩa, album ảnh, thậm chí những video clip kèm theo…và dĩ nhiên album Vol.3 sẽ được “đóng dấu” Thiên Vương.

Album Vol.2 “Nam Nhi” là một bước tiến lớn của anh, một sự thành công nhất định. Vậy anh có áp lực khi chuẩn bị cho album Vol.3?

Có. Album Vol.3 phải tốt hơn nhiều. Đó là áp lực, vì “không tiến ắc sẽ lùi”! Nếu như hai album trước Vương mất khoảng hơn 1 năm cho mỗi album, thì lần này Vương phải chuẩn chu đáo hơn. Vương dành 2 năm để học chương trình “Mỹ thuật đa phương tiện” tại Viện ARENA một phần cũng vì điều này, đây cũng là chương trình đào quốc tế nên Vương không quá lo ngại về ý tưởng và kỹ thuật cho Album Vol.3.


Thiên Vương đang học tại Viện Arena

Không hẳn ca sĩ muốn làm album là phải đi học đồ họa và gần đây cũng có nhiều ca sĩ, diễn viên thông tin là mình chuẩn bị học “trường to” và sắp có “bằng cấp quốc tế” để chứng minh “đẳng cấp”, Vương nghĩ sao về điều này?

Theo Vương điều này có thật. Nhiều ca sĩ trẻ có điều kiện tài chính muốn được giới truyền thông và fans chú ý hơn đã đăng ký nhập học tại trường quốc tế nào đó, nhưng thực tế cho thấy với quỹ thời gian và sức học không tương xứng cũng như mục đích không chính xác nên phải bỏ dở việc học sau thời gian ngắn. Xét theo phương diện tích cực sẽ khác nhiều, những đàn anh đàn chị đã có sự nghiệp âm nhạc ổn định thì không quá lo nhưng những người trẻ như Vương hoặc các bạn trẻ hơn nửa thì phải lo chứ! Để theo đuổi niềm đam mê ca hát thì phải có sự đầu tư mới thu được kết quả, trong đó có cả việc đầu tư tài chính. Tuy nhiên, không phải ai cũng có sẵn trong tay hàng trăm triệu hay thậm chí vài tỷ để làm một album. Vương đi học đồ họa để có thể tự làm một số việc cho mình, đỡ tốn một khoản chi phí mà lại đúng ý tưởng. Có kinh nghiệm và kiến thức, Vương có thể làm giúp bạn bè và có thêm một khoản thu nhập để đầu tư cho âm nhạc (Cười). Như vậy Vương có nên đi học trong thời điểm này không? Chi phí học học tập tại Viện ARENA cũng tương đương như các đại học trong nước, không có gì là “ghê gớm” để “chứng tỏ”!

Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện, chúc anh thành công và mong sớm nhận được sản phẩm được “đóng dấu Thiên Vương”  của anh!