Thanh Thảo viết tâm thư chia sẻ chuyện chia tay đại gia

HuNa, Theo Trí Thức Trẻ 09:31 24/08/2013

Những dòng tâm sự mới nhất của "Búp bê" Thanh Thảo về chuyện đã chia tay người người yêu.

Mới đây. trên Facebook cá nhân của mình, Thanh Thảo đã bất ngờ đăng tải những dòng tâm sự xoay quanh hàng loạt thông tin chia tay bạn trai đại gia. Theo như Thanh Thảo chia sẻ, cô đã nhận được rất nhiều những tin nhắn và cuộc điện thoại hỏi thăm của gia đình, bạn bè cùng người hâm mộ.

Thanh Thảo viết tâm thư chia sẻ chuyện chia tay đại gia 1

Tuy nhiên, với bản thân "Búp bê" cô chưa bao giờ muốn đưa chuyện tình cảm cá nhân lên mặt truyền thông. "Chuyện tình cảm yêu đương không phải đụng chút là lên báo phát biểu, người đọc cảm giác rất nhảm nhí, rất vớ vẩn. Chẳng lẽ nay đưa tin yêu, mai chia tay cũng đưa tin, rồi lại yêu lại đưa tin... Khi đọc những tin tức ấy của vài đồng nghiệp, BB còn thấy ngán ngẩm nữa là độc giả..." - Thanh Thảo viết.

Là người của công chúng, hoạt động nghệ thuật nhiều năm nên những chuyện như thế này xảy đến khiến Thanh Thảo cũng đã quen và không khó xử. Nhưng dù đã chia tay bạn trai, nữ ca sĩ vẫn đầy lo lắng cho người ấy khi bị dư luận "soi" quá nhiều vào chuyện đời tư. Đồng thời, Thanh Thảo cũng khẳng định mối quan hệ giữa hai người rất tốt đẹp dưới bất kỳ hình thức nào, dù chia tay vẫn là bạn bè tốt của nhau.

Thanh Thảo viết tâm thư chia sẻ chuyện chia tay đại gia 2

"Với bản thân BB thì cũng quen rồi, chỉ có điều không được công bằng lắm cho bạn của BB, người ngoài giới họ sẽ không quen việc bị đưa lên báo với những thông tin không mấy khả quan này, họ còn gia đình, anh em, bạn bè... Chắc chắn sẽ rất là phiền phức. Người mà mọi người đề cập trong bài viết là anh em thân thiết 9 năm và có 3 năm là bạn trai của BB, 1 quãng thời gian dài để BB có tình cảm với người đó..." - nữ ca sĩ trải lòng.

Trước những chia sẻ của Thanh Thảo, rất nhiều người hâm mộ đã vào động viên cô cần phải cố gắng vượt qua chuyện này và không quên khẳng định nữ ca sĩ là người rất mạnh mẽ. Dù có chuyện gì xẩy đến thì mọi người vẫn luôn bên cạnh "Búp Bê" Thanh Thảo.

Chúng tôi xin được trích nguyên nội dung những dòng tâm sự của nữ ca sĩ Thanh Thảo:

Suy nghĩ mãi... cuối cùng BB quyết định chia sẻ với mọi người trên Facebook chứ không trả lời các bài phỏng vấn gửi về... BB thấy cách chia sẻ này thân tình, gần gũi và thật hơn...

Từ chiều đến giờ BB rất đau đầu vì những cuộc điện thoại hỏi về vụ "chia tay bạn trai" được đăng trên các báo... Người thì trách sao tự nhiên đăng tin lên báo chi vậy,  người thì hỏi thăm tình hình, người thì muốn khai thác thông tin...

BB xác định lại với mọi người rằng BB chưa bao giờ đưa tin này cho báo chí đăng lên, và cũng không có ý định đó vì chẳng có lý do gì phải đăng báo chuyện mình yêu ai hay chia tay ai.

Chuyện chia tay hay không ở đây là chuyện rất - rất là cá nhân của BB, không liên quan cũng không ảnh hưởng gì đến ai. BB cũng không có một câu nào khẳng định hay phủ nhận trên phương tiện truyền thông, vì đó là chuyện riêng tư của BB, công khai hay không là quyền của người trong cuộc.

Chuyện tình cảm yêu đương không phải đụng chút là lên báo phát biểu, người đọc cảm giác rất nhảm nhí, rất vớ vẩn. Chẳng lẽ nay đưa tin yêu, mai chia tay cũng đưa tin, rồi lại yêu lại đưa tin... Khi đọc những tin tức ấy của vài đồng nghiệp, BB còn thấy ngán ngẩm nữa là độc giả.

Dĩ nhiên khi đăng chia sẻ cảm nghĩ trên Facebook với tính chất công khai là mọi người có quyền được biết, nhưng có thể mọi người chưa hiểu hết được ý của BB trong mỗi câu nói. Nhất là những câu nói rất bộc phát từ những cảm xúc rất thật xảy ra của những khoảnh khắc trong ngày (có khi là có tí say nhẹ nữa). Nhưng cũng chưa chắc BB lại thấy vui khi những chia sẻ đó có mặt trên khắp các mặt báo vào ngày hôm sau.

Với bản thân BB thì cũng quen rồi, chỉ có điều không được công bằng lắm cho bạn của BB, người ngoài giới họ sẽ không quen việc bị đưa lên báo với những thông tin không mấy khả quan này, họ còn gia đình, anh em, bạn bè... Chắc chắn sẽ rất là phiền phức. Người mà mọi người đề cập trong bài viết là anh em thân thiết 9 năm và có 3 năm là bạn trai của BB, 1 quãng thời gian dài để BB có tình cảm với người đó. Đối với BB, 1 khi đã lựa chọn là người đó luôn tốt với BB, luôn yêu thương BB hết lòng, người bạn trai này cũng vậy, anh ấy rất quan tâm và yêu thương BB hết lòng. Cho đến hôm nay BB khẳng định là mối quan hệ này luôn tốt đẹp dưới bất cứ hình thức nào của người trong cuộc, luôn quý mến nhau và BB trân trọng những gì mà anh ấy đã dành cho BB. Sau này cũng thế, vẫn tốt và sống tình cảm với nhau như thế! Đôi khi đến với nhau không chỉ là tình yêu trai gái, có khi dành thời gian cho nhau để suy nghĩ lại tìm cách duy trì mối quan hệ lâu dài cũng rất là hay.

BB biết là mọi người rất quan tâm đến BB, yêu mến và mong BB được hạnh phúc, mau chóng thành cô dâu xinh đẹp, nhưng nhìn lịch diễn của BB đã kín đến hết năm, hiểu cho BB vì sao chuyện tình cảm có khi phải nhường chỗ cho những bộn bề lo lắng trong lòng BB. Vẫn mong lắm một ngày bình yên, không hoang mang, không suy nghĩ... Nhưng chuyện gì đến sẽ đến...

Vài dòng để mọi người hiểu cho BB là chuyện đang xảy ra là chuyện rất cá nhân của BB, sẽ không có bất cứ khẳng định hay phủ nhận nào của BB trên các báo. Khi nào có phát ngôn chính thức, BB sẽ đăng tải cho mọi người hiểu rõ sau nhé! Còn những dòng suy nghĩ của BB thì mỗi người đọc sẽ có suy nghĩ và cảm nhận khác nhau, người nào đồng cảm sẽ là người nhìn thấy mình trong câu nói đó. Cũng giống y như mỗi bài hát mà BB thể hiện, người không thích, người thì thích, và người thích là người tìm thấy mình trong bài hát của BB, đơn giản như thế thôi...

Được quan tâm đến mọi vấn đề thuộc về BB là điều rất hạnh phúc đối với BB, một ngày nào mà "la làng" lên không ai thèm ngó đến mới có vấn đề. Nhưng hiện bây giờ thì có tí phiền phức... nhẹ và bị hiểu lầm nhẹ là chia tay mà cũng đăng báo... có tí buồn nhẹ...