Thanh Hằng nổi đóa vì bị cho là "vedette mất giá"

Gothic, Theo Trí Thức Trẻ 00:57 03/03/2012

Chị ấy đã "xả bực" lên Facebook của mình sau một bài báo "nói xấu" về phong cách của mình.

Vào rạng sáng ngày hôm nay, chân dài đình đám làng mẫu Việt - Thanh Hằng đã khiến cư dân mạng Facebook không khỏi chú ý trước những dòng chia sẻ mới nhất của mình trên trang Fanpage.

Nội dung những dòng status của Thanh Hằng nhắm thẳng vào phóng viên của một trang tin tức chuyên về giải trí. Chuyện là người phóng viên này đã viết một bài báo mà nhân vật chính là Thanh Hằng và đăng tải vào chiều ngày 2/3 vừa rồi.


Chắc chắn, không chỉ Thanh Hằng mà bất cứ người đọc nào cũng sẽ bị "đập vào mắt" trước tiêu đề không thể gây chú ý hơn - "Đệ nhất mẫu Thanh Hằng - nàng veddette mất giá?". Nội dung chính trong bài viết đề cập đến 2 vấn đề, một là bộ ảnh mới của chị Hằng bị cho là phản cảm, thứ hai là vụ Thanh Hằng mặc "hàng nhái" với nhận xét: "Lỗi của chân dài 29 tuổi trong sự cố này đó là không thực sự hiểu biết về thời trang, dù cô đang hoạt động và kiếm sống bằng ngành nghề này. Việc cập nhật xu hướng thời trang thế giới và nói không với hàng nhái là điều tối thiểu mà người mẫu cần biết, trước khi hướng tới tham vọng chinh phục làng thời trang thế giới".





Giải thích về vụ mặc váy y chang Angelina Jolie, chị Hằng nói trên status: "Với vị trí là người trình diễn thì nhà thiết kế yêu cầu bạn mặc gì bạn phải mặc cái đó. Đó là nguyên tắc, tất nhiên khi show diễn được diễn ra đã được Sở văn hoá cho phép. Thế thì tôi lấy lí do gì từ chối hả bạn??"

Quả thực, đối với bản thân Thanh Hằng, chắc chắn chị ấy sẽ cảm thấy bị "đụng chạm" trước bài báo này. Nhất là việc bị gắn mác "mất giá" ở ngay tiêu đề. Thanh Hằng bức xúc với người viết: "Làm gì cũng cần có sự hiểu biết để khi nói người nghe được thuyết phục bạn nhé. Vì thế tôi cũng không muốn nói thêm về những bức ảnh vì tôi chỉ nói với những ai hiểu về nó mà thôi. Giống như tôi không dám nói quá nhiều về người khác vì chắc gì tôi hiểu bằng người ta. Thà tôi im lặng và lắng nghe chứ không muốn mình trở thành kẻ cố tỏ ra nguy hiểm hay đặc biệt vì mục đích cá nhân và trục lợi gì. Khán giả họ hiểu chuyện lắm bạn ạ. Hãy tôn trọng khán giả vì tôi không muốn họ nghĩ chúng ta bày trò để được lên báo!"


Cư dân mạng Facebook đọc xong cũng khá bất bình về bài báo nọ. Nhiều người cho rằng việc đề cập đến chị Hằng với những danh từ, tính từ thô lỗ từ tiêu đề cho đến nội dung bài viết là quá đáng. "Dù sao thì chị Hằng vốn là một người mẫu có tiếng là ngại đụng chạm trong giới showbiz, nhưng đúng là bài báo này quả thực gây bức xúc không chỉ cho chị ấy mà cả những độc giả quan tâm, chính vì những từ ngữ quá nặng nề" - một độc giả bình luận.