Thanh Hằng - Bỗng dưng nổi tiếng!

Her World, Theo 14:10 05/07/2010

Chưa bao giờ nghĩ sẽ đi theo con đường nghệ thuật, nhưng hoa hậu Thanh Hằng ngày ấy đã được khán giả đón nhận trong vai trò mới: người mẫu và diễn viên.<img src='/Images/EmoticonOng/10.png'>

Hẹn với Hằng không khó, dù gì chúng tôi cũng quen biết nhau từ lâu. Hằng luôn sẵn sàng dành cho tôi một buổi gặp gỡ trò chuyện, nhưng để khớp thời gian rảnh của cả hai không dễ. Thế là chúng tôi phải nhắn tin qua lại hơn một tuần mới gặp. Mỗi lần gặp là một câu chuyện khác nhau. Và lần này, khác với những lần trước, chúng tôi có một buổi nói chuyện thật dài, cùng nhìn lại các mốc thời gian kể từ khi cô là một cô bé học trò vô danh đến thời điểm hiện tại.

Kỷ niệm chân mày bị cạo

Hằng bảo, hồi còn nhỏ, cô chẳng có gì nổi bật, lại chơi thể htao nên càng không để ‎‎ý nhiều đến chuyện làm điệu, làm đẹp. Nghĩa là, Hằng nghĩ mình cũng như bao cô học trò khác, lâu lâu đi ăn chè được một người bạn trai bí ẩn trả tiền giùm tức là không đến nỗi…xấu lắm.
 
Những năm học cấp ba, trong khi các bạn gái cùng lớp có chung sở thích chụp ảnh kỷ niệm, Hằng lại không như thế. Ngoài chuyện cao hơn chúng bạn, thường phải ngồi cuối lớp và xếp cuối hàng, hầu như Hằng chẳng có l‎ý do gì để thích thú với việc chụp ảnh, đơn giản là cô không nghĩ mình đẹp. Người ngồi cạnh, cũng chung phận “cao quá” như Hằng, là Nguyễn Xuân Uyển Nhi Miss Paradise, một người đẹp tuổi học trò khá nổi tiếng trong làng sắc đẹp và thời trang thời điểm ấy.



Hồi đó, Hằng được nhiều người biết đến với vai trò thành viên đội tuyển cầu chinh, đặc biệt là khi cô đoạt giải nhì cầu chinh toàn quốc vào năm học lớp 11. Nói chung, đó là một cô học trò gầy, cao, chọn chơi cầu chinh từ những năm cấp hai. Giấc mơ của cô bé “ma chân dài” (nick name bạn bè đặt cho Hằng) lúc ấy chỉ đơn giản là sau khi ra trường, trở thành cô nhân viên văn phòng, rảnh rỗi thì chơi đá cầu. Nó có vẻ không hợp với vẻ ngoài “đen thui” của Hằng. Mãi đến khi bạn bè góp ‎ý, mẹ nhắc nhở vì thói quen phơi nắng, phơi bụi của dân thể thao, Hằng mới để ‎ý đến làn da của mình.

Một ngày nọ, chị hàng xóm gửi ảnh “ma chân dài” cho một tạp chí khi họ đang cần tìm người mẫu mới cho các bộ ảnh thời trang. May mắn thế nào, Hằng được chọn sau hai tuần gửi ảnh.

Hằng nhớ lại: “Tôi vẫn còn nhớ cảm giác hồi hộp, run và lo âu khi lần đầu tiên trong đời bị tỉa, cạo lông mày để người ta dễ trang điểm. Lúc ấy chân mày tôi rậm lắm, lại mọc không theo quy hoạch. Từ nhỏ tới lớn, tôi không cho ai đụng vào tới sợi lông mày của mình, trong giấc mơ làm đẹp cũng chẳng khi nào nghĩ đến việc hi sinh cặp chân mày tự nhiên ấy cho việc trang điểm. Không chỉ đau vì bị nhổ, tôi còn 'xót' nữa, vì không biết khuôn mặt mình sau khi tỉa lông mày ra sao?”

Ngày báo phát hành, cả xóm xôn xao vì “Con nhỏ đen thui ấy mà cũng lên báo làm mẫu chụp ảnh được à? Chắc là có chạy vạy nhờ cậy, lo lót gì rồi”. Thế nhưng, chị bạn hàng xóm của Hằng không nghĩ vậy. Thừa thắng xông lên, chị tiếp tục gửi ảnh cho Hằng dự thi Hoa hậu phụ nữ Việt Nam qua ảnh. Cô bé Phạm Thanh Hằng chưa bao giờ mất tự tin như thế, đi thi mà cứ lo người ta chê mình. Chỉ đến khi biết tin mình lọt vào top 3 gương mặt của tháng, Hằng mới dám nghĩ là mình... không đến nỗi tệ.



Vào được top 3, Hằng mừng quýnh, coi như đạt được ước nguyện và không mong gì hơn. Thế nhưng không ngờ, cô đàng hoàng đứng trong top 20 thí sinh vào vòng chung kết. Khi ấy, cô nàng mừng đến phát lo. Mừng vì thành tích ngoài mong đợi, còn lo là toàn các gương mặt nổi tiếng của làng người mẫu, từng tham gia và giành nhiều giải thưởng ở các cuộc thi nhan sắc cũng vào chung kết với mình. Những cái tên Xuân Lan, Anh Thư, Uyên Lan, Kim Hồng... ít nhiều có tiếng tăm khiến cô bé học trò trường Thanh Đa vốn có thế mạnh là chơi thể thao này càng thêm lo lắng.

Hẳn nhiên, Hằng nhận được rất nhiều lời động viên, nhưng cô đi thi theo kiểu “không còn gì để mất, không có gì để được”. Thế rồi, dải băng hoa hậu choàng qua vai Hằng là điều không phải ai cũng nghĩ đến, kể cả chính cô. Chiếc vương miện hoa hậu năm ấy gây ra khá nhiều lời đồn với không ít ý kiến khen chê khác nhau. Bởi lẽ, chẳng ai có thể nghĩ con bé đen thui, cao lòng khòng ấy lại chiếm giải thưởng cao nhất.

Từ hoa hậu đến người mẫu

Bỗng dưng là hoa hậu, Thanh Hằng ngỡ ngàng suốt một thời gian dài. Với Hằng, đó là một giấc mơ cô chưa bao giờ nghĩ đến. Tuy vậy, cô cũng đủ tỉnh táo để không theo chân các nhan sắc tiền bối đi làm người mẫu ngay. Hằng chỉ thỉnh thoảng xuất hiện, làm người mẫu cho các bộ sưu tập thời trang trên báo. “Ngày đó, nghĩ đến hai chữ người mẫu, tôi thấy sờ sợ sao ấy, nhất là có quá nhiều scandal và những lời đồn không hay ho lắm về nghề này. Đôi lúc, tôi còn nghĩ thời trang chỉ dành cho những người có tiền nữa chứ”, Hằng kể.



Có một thời gian Hằng hơi hoảng vì danh hiệu hoa hậu mình đạt được. Cô tâm sự “19 tuổi, là hoa hậu, vẻ ngoài có nhưng bên trong, tôi không hiểu hoa hậu phải như thế nào, không nên như thế nào. Tôi không được học để làm hoa hậu, là người của công chúng nên không biết cách xuất hiện trước đám đông ra sao, nơi nào hợp với mình. Ngay cả cát xê , tôi cũng không biết phải nhận cách nào cho đúng.”

Hoa hậu là danh hiệu, là giấy thông hành tốt để đến với nghề người mẫu. Thế nhưng, nó chưa đủ để khẳng định hễ là hoa hậu, đương nhiên bạn làm được người mẫu. Kinh nghiệm qua sách báo về các hoa hậu tiền bối giúp Hằng hiểu ra, cái nghề nhiều hấp lực này không chỉ đơn giản đem nhan sắc vào là được. Cô bộc bạch: “Nếu cứ nghĩ đoạt danh hiệu hoa hậu sẽ được đi diễn thời trang thì không được. Người mẫu và hoa hậu hoàn toàn khác nhau. Làm người mẫu tất nhiên có tiền, nhưng quan trọng là mình phải thấy vui, yêu thích với công việc ấy. Đó là chưa kể những nỗi lo luôn thường trực về trách nhiệm bảo vệ hình ảnh, lối sống của hoa hậu để khỏi bị tai tiếng.”

Hằng nói lúc ấy, nghề người mẫu chưa rầm rộ như sau này. Cô lên sân khấu cũng rất hồn nhiên, không ý thức về vị trí, danh hiệu của mình trên sàn catwalk, không quan trọng người ta xếp mình ở đâu.

Kinh nghiệm trình diễn catwalk Hằng học được là từ trước khi thi hoa hậu, lúc cô làm nhân viên bán hàng cho cửa hàng thời trang Escada. Sau những giờ làm việc, Hằng được chị chủ cửa hàng dạy cho biết thế nào là sàn diễn. Cô thực hành ngay, sàn tập chính là cửa tiệm khi vắng khách. Phải một năm sau khi đăng quang, Thanh Hằng mới chính thức bước vào con đường người mẫu chuyên nghiệp.
 


Cuối năm 2003, Thanh Hằng được vinh danh Người mẫu triển vọng, một giải thưởng nằm trong khuôn khổ của Nhà văn hoá Thanh Niên. Còn nhớ lúc ấy, tôi có hỏi hoa hậu có tiếng lại nhận giải người mẫu triển vọng, có vẻ khá “khiêm tốn”? Hằng nói ngay: “Tôi không nghĩ ngợi gì vì giải thưởng này đã phản ánh đúng vị trí và quá trình vào nghề của tôi. Hoa hậu chỉ là một danh hiệu. Bây giờ mình tham gia ở lĩnh vực khác, được giải thì phải vui chứ. Nhất là khi nhiều hoa hậu không thể làm người mẫu mà nhiều người mẫu không có đủ tố chất để trở thành hoa hậu.”

Biết người biết ta và biết cả cách làm thế nào để thăng tiến, một năm sau, Thanh Hằng nhận giải thưởng Người mẫu xuất sắc. Vinh dự này là thành quả xứng đáng cho nỗ lực vươn lên của Hằng với vai trò người mẫu. Cô hoa hậu từng đánh bại các đối thủ nặng kí trong cuộc thi sắc đẹp năm nào nay được đứng trong hàng ngũ “người mẫu xuất sắc” cùng với các đàn chị Anh Thư, Xuân Lan, Kim Hồng.... Người ta đã dần quen Thanh Hằng người mẫu.

Kể từ sau cú huých đó, Thanh Hằng “leo thang” khá nhanh, trở thành một trong ba nữ vedette của sàn catwalk bên cạnh Xuân Lan Anh Thư. Và danh hiệu Người mẫu xuất sắc 2006 của giải thưởng Người mẫu Việt Nam đã góp phần khẳng định vị trí, tên tuổi của đôi chân dài 1,12m trên sàn diễn thời trang.

Hướng đến một diễn viên đa năng

Hằng sở hữu đôi chân dài 1,12m, dài nhất trong số các người mẫu thời đó và nhiều năm sau này. Dấu ấn về đôi chân và danh hiệu hoa hậu là lợi thế của Hằng, nhưng cô không mấy khi khoe về chúng, cũng không biết tận dụng hết ưu thế từ đôi chân ấy để tạo dựng thương hiệu. Mãi cho đến khi Hằng thỏ thẻ: “Dạ, chân em dài 1,12m trong bộ phim đình đám của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng - Những cô gái chân dài”, cô mới chính thức ghi tên mình vào danh mục nghề nghiệp mới: làm diễn viên.
 


Sau vai diễn chỉ với một câu thoại trong “Những cô gái chân dài”, Hằng không nghĩ mình sẽ tiếp tục đóng phim. Bộ phim đầu tay giúp Hằng biết được cảm giác đóng phim như thế nào, đứng trước ống kính máy ảnh và máy quay khác nhau ra sao. Cô trải lòng: “Lúc đó, tôi vẫn nghĩ mình không làm được diễn viên. Mãi đến khi hóa thân thành nhà thơ Lam trong Tuyết nhiệt đới, tôi mới nghĩ mình là một diễn viên thực sự.” Những vai diễn tiếp theo trong Nụ hôn thần chết, Gia tài bác sỹ...đã góp phần chứng minh Hằng có thể đảm nhiệm khá tốt vai trò diễn viên chứ không chỉ là “bình hoa di động” trang trí cho phim, dù cho đến nay, số lượng phim cô đóng không nhiều.

Hiệu ứng quá tốt cho Những nụ hôn rực rỡ mang lại đánh dấu sự chuyển mình của Hằng với một vai diễn trong thể loại phim ca nhạc. Nó giúp cô tự tin hơn khi cầm micro hát trong các chương trình, event...khiến Hằng có nhiều dịp thể hiện mình qua những bộ môn mà lâu nay cô chưa từng làm, đó là hát, là nhảy múa...Hằng luôn nhắc đi nhắc lại mỗi lần khi gặp tôi là cô không làm ca sỹ, chỉ đi hát giao lưu thôi.
 
 


Vai diễn trong Những nụ hôn rực rỡ là một cột mốc mới trong nghiệp diễn của Hằng. Cô tâm sự: “Cô chủ resort Thanh Lam hoàn toàn khác với hình ảnh Thanh Hằng. Trước đây, tôi bước chân vào showbiz nhờ danh hiệu hoa hậu, rồi lấn sân làm người mẫu. Những điều đó người ta có thể thấy trước và đoán trước. Thế nhưng khi bắt gặp tôi trong vai diễn Thanh Lam, khán giả hết sức bất ngờ vì từ trước đến giờ, họ chưa bao giờ thấy Thanh Hằng hát và nhảy múa, đó là một hình ảnh vô cùng mới mẻ. Một người nghệ sỹ đi tìm những điều mới để phục vụ khán giả là rất khó khăn, nhưng đó là điều tôi luôn muốn thực hiện.”

Sau vai diễn Thanh Lam được khán giả đón nhận, Thanh Hằng miệt mài đi học võ, khiêu vũ để chuẩn bị cho dự án phim hành động sắp tới. Đó là Chân dài hành động, bộ phim có liên quan đến nghề nghiệp và đôi chân của cô. Hằng đều đặn tuần ba buổi tập với các thành viên của nhóm cascadeur Quốc Thịnh. Đạo diễn phim này cũng lại là người quen cũ: Nguyễn Quang Dũng.

Hỏi Hằng nếu phải chọn một trong hai cái tên Vũ Ngọc Đãng Nguyễn Quang Dũng, Hằng sẽ chọn ai thì cô cười: “Không chọn ai, bỏ ai hết, chừng nào họ...nghỉ chơi nhau, tôi mới nghĩ đến chuyện chọn. Tại sao phải chọn lựa khi cả hai đều tạo cho tôi những cơ hội diễn xuất trên phim ảnh, phải không nhỉ?.”

Tôi khép lại câu chuyện bằng câu hỏi vui: Hằng định chia chặng đường nghệ thuật của mình thành mấy cột mốc?”, cô cười giòn: “Chắc khoảng chục mốc đó bạn ơi! Đợi đấy, mình cứ để đó đi, rồi mai này khi có những cái mới hay hơn, tôi lại xin được lên Her World để kể cho bạn đọc nghe nhé!.”