Showbiz Việt 2010: Một năm nhìn lại và tiến bước...

Thùy Linh, Theo 00:01 01/01/2011

Khép lại một năm đầy biến động của thế giới giải trí Việt, chúng ta cùng nhìn lại những bước thăng, trầm, đổi thay và mới lạ trong từng nhịp đập thị trường đương đại...

Hình tượng sexy vẫn "chiếm đóng" bảng xếp hạng

Cứ tưởng rằng hình tượng sexy sẽ vụt đến và vụt đi, nhưng phải công nhận rằng sự phát triển mạnh mẽ của hình tượng này quả thật có tầm ảnh hưởng khá lớn đến nhịp đập showbiz gần như xuyên suốt năm 2010. Và như các hình tượng khác, sexy cũng có nhiều dạng "biến thể" cho riêng mình, còn nhân vật chìm đắm trong mỗi "biến thể" đó vì nhiều lý do sẽ tạo ra được những luồng dư luận khen, chê khác nhau.

Showbiz Việt 2010: Một năm nhìn lại và tiến bước... 1
Thủy Tiên tiên phong của hình tượng sexy - và cũng chịu khá nhiều "búa rìu" dư luận trong năm qua

Nhắc đến sexy, không thể không nhắc đến cô nàng Thủy Tiên nóng bỏng. Sự thành công cũng như những "viên đá" bị dư luận "ném" luôn đồng hành cùng cô nàng trong năm 2010. Có thể nói, Thủy Tiên là nhân vật đầu tiên khai phá cho hình tượng này và là một trong những cái tên "bảo chứng" cho sự thành công. Tiếp nối sau đó là hàng loạt tên tuổi các xì ta bây giờ, từ đình đám như Hồ Ngọc Hà, Yến Trang, cho đến những ngôi sao của lứa tuổi teen như Bảo Thy, Khổng Tú Quỳnh...

Showbiz Việt 2010: Một năm nhìn lại và tiến bước... 2

Bên cạnh đó, hình tượng trong sáng của dòng nhạc teen cũng không hề "lặn mất tăm" như mọi người đã từng dự đoán. Điển hình là các ca khúc trong sáng với mây, mưa, nắng, gió vẫn còn hiện hữu và tồn tại đến tận bây giờ. Tất nhiên, khi thị hiếu giảm, thì mức độ ảnh hưởng của nó cũng không còn rộng rãi như thời đại hoàng kim với Công chúa bong bóng, Kem dâu tình yêu... mà chỉ là mờ nhạt với Bài hát của mưa, Đồi hoa mặt trời...

Những tên tuổi đình đám đóng mộc "2010"

Nếu 2009 là năm "làm mưa làm gió" của Wanbi Tuấn AnhBảo Thy, thì năm nay sẽ làm tưng bừng của những tên tuổi rất khác...

Hồ Ngọc Hà là cái tên chắc chắn phải được đề cập đầu tiên. Vì dù là scandal ầm ĩ hay là sản phẩm âm nhạc, thì "thương hiệu" Hồ Ngọc Hà vẫn là một "thương hiệu hot". Năm 2010, không ai không biết đến một Tìm lại giấc mơ, Thêm một lần vỡ tan và gần đây nhất là sự lên hạng nhanh chóng của Thức tỉnh, Sao ta lặng im trên các "bảng phong thần" của cộng đồng mạng.

Showbiz Việt 2010: Một năm nhìn lại và tiến bước... 3
Có quá nhiều lý do để 2010 là năm của Hồ Ngọc Hà

Đông Nhi - cô gái trẻ của năm. Tuy Album Vol 1 của cô nàng với 1/2 là các ca khúc cũ, nhưng không vì thế mà độ hot của Đông Nhi lại giảm, fans Đông Nhi bớt... cuồng. Chỉ cần nhìn sơ qua băng-rôn của các chương trình trong cả nước, thì sẽ biết Đông Nhi có một độ phủ sóng mạnh đến mức nào. Ngoài ra, một lý do để Đông Nhi "lấy lòng" công chúng, đó chính là "sạch tinh" scandal và những rườm rà rắc rối liên quan đến phát ngôn gây shock, đạo ca khúc, vũ đạo.... Năm nay, cô nàng Đông Nhi còn thành công với vai trò một diễn viên trong Thứ ba học trò, "ẵm luôn" phần ca khúc trong phim. Vậy thì, không lạ khi Đông Nhi trở thành một tên tuổi được "vỗ tay" nhiệt liệt phải không?

Showbiz Việt 2010: Một năm nhìn lại và tiến bước... 4
Đông Nhi là sự lựa chọn số 1 của công chúng trẻ.

Noo Phước Thịnh - Anh chàng có bước tiến dài và nhanh trong showbiz. Vì xuất thân là “hotboy” – cái nôi bị cho rằng đang lạm dụng quá nhiều, đâm ra thừa mứa, nhàm chán và bừa bãi, nên rất nhiều người không hề muốn công nhận rằng Noo có giọng hát, có khả năng cũng như có độ sáng sân khấu! Hơn nữa, càng không có chuyện ai đó muốn công nhận rằng Noo Phước Thịnh là một “tên” ca sĩ thành công được không phải vì lăng xê tài, lôi kéo fans giỏi mà là do “tên ấy” có tài năng – nhưng với giải thưởng ca sĩ triển vọng Làn Sóng Xanh vừa qua, điều đó đã được công nhận, vì đó là sự thật! Chỉ tiếc là, Noo Phước Thịnh vẫn còn thiếu một điều để có thể bứt phá và "chuyển" đến một dòng nhạc không chỉ dành cho teen, và đối tượng không gói gọn là người trẻ, đó chính là sự trưởng thành, chín chắn, đàn ông ở ngoại hình. Nụ cười, cử chỉ trẻ con, gương mặt lãng tử kiểu Hàn, và dáng người mình dây nếu đã từng là lợi thế để chinh phục khán giả trẻ, thì bây giờ sẽ chính là trở ngại lớn nhất để Noo Phước Thịnh leo lên đỉnh của đam mê!

Showbiz Việt 2010: Một năm nhìn lại và tiến bước... 5
Điều cần thiết của anh chàng này chính là một cuộc bứt phá

Uyên Linh - cơn sóng thần của năm 2010. Không bàn cãi nhiều về tài năng của Uyên Linh như thế nào, việc tạo ra một trận "cuồng" của khán giả cũng đủ để cái tên Uyên Linh trở thành thương hiệu. Mặc kệ những lời nhận xét của trong giới và ngoài giới, Diva thật sự và Diva ảo tưởng. Uyên Linh được yêu thích, và được khán giả "rú ầm" lêm mỗi khi cất cao giọng hát, là ca sĩ mong đợi gì hơn thế? Danh hiệu ư? Danh hiệu là ảo, con người là thật. Và con người của nghệ sĩ - chính là công chúng.

Showbiz Việt 2010: Một năm nhìn lại và tiến bước... 6
"Sóng thần" Việt Nam 2010

Tất nhiên, điều này không có nghĩa là những tên tuổi khác trong showbiz không vận động. Vẫn có những "name" ầm ĩ tạo được dấu ấn trong năm qua như Mỹ Tâm trong vai Linh Đan của Cho một tình yêu, Thảo Trang với Album A new me!, Thu Thủy cùng Microphone, Khắc Việt với Yêu lại từ đầu... Riêng anh chàng Wanbi Tuấn Anh thì có lẽ năm 2010 được xem là "vận xui" của anh chàng, khi sau biến cố gia đình, Wanbi bị bệnh và phải sang Singapore điều trị 2 tháng... Nốt trầm duy nhất của showbiz 2010 có lẽ không phải là sự "im ắng" và "không rục rịch", mà chính là việc "xuất hiện" của các ca sĩ, nghệ sĩ khi vẫn chưa trang bị đủ cho mình hành trang chinh phục khán giả như Phi Thanh Vân với loạt ca khúc Da nâu, Trúc Diễm cùng Album Đơn giản, Lê Kiều Như và tiểu thuyết Sợi xích...

Showbiz Việt 2010: Một năm nhìn lại và tiến bước... 7
Năm qua có lẽ là vận xui của Wanbi Tuấn Anh

Sự trở lại của "triều đại nhóm" cũng là một nét chấm phá trong khung ảnh showbiz 2010. Bên cạnh đàn anh The Men, Vmusic với lực đẩy mạnh của người quản lý, và sự đỡ đầu của Hồ Ngọc Hà đã "dội bom" liên tục dự án giới thiệu với công chúng. Nhóm La Thăng 2010 được sự hướng dẫn của Minh Tuấn A#, 5 chàng trai được đánh giá là có "nội lực", nhưng vẫn chưa có một bứt phá hoặc một dự án chính thức nào cùng khán giả. Chưa kể đến là các girlbands đang được "ủ" và chờ ngày "xuất xưởng" cũng là một điều thú vị đáng mong chờ của năm 2011 sắp tới.

Showbiz Việt 2010: Một năm nhìn lại và tiến bước... 8
Vmusic và La Thăng - có làm được nhiều hơn trong năm 2011 này?

Scandal - Câu chuyện không có hồi kết

Nếu không có scandal - đó không phải là showbiz. 2010 là một năm "được mùa" của các scandal lộ hàng, "thiếu trên hở dưới", vô tình (hoặc cố tình?) cúi xuống khi cổ áo khoét sâu, quên rằng mình mặc váy quá ngắn nên "nhún nhảy" và không cảm thấy gì kì lạ... Tất cả đều là những màu sắc rất riêng của scandal 2010.

Có thể nhắc đến những scandal ầm ĩ đình đám tạo nên cú bật như Hồ Ngọc Hà, hoặc scandal rất riêng tư của anh chàng Chí Thiện, rồi câu chuyện giữa Ưng Hoàng Phúc, Thủy Tiên, Công Vinh... Những scandal và thông tin nở rộ xung quanh từng vấn đề đều tổn hao "giấy mực" truyền thông và "khả năng loan truyền" của công chúng một khoản thời gian khá dài.

Tất nhiên, như hầu hết mọi scandal trước kia, tất cả đều "chìm xuống" và im ắng không dấu vết. Dù có to miệng "tôi sẽ kiện", hoặc là "tôi thấy không đáng lên tiếng!" nhưng vẫn có những bài báo dài 2, 3 trang. Thì kết quả cuối cùng của mọi vấn đề trên đều là... trôi qua lặng lẽ và không hề có chút gợn sóng nào của kiện tụng lẫn đưa tất cả đến mức tận cùng. Thôi thì, cứ lạc quan cho rằng đó luôn là một cánh cửa mở, ai hiểu sao hiểu, ai nghĩ sao nghĩ, tất cả đều tùy vào góc nhìn của từng người.

Các vấn đề khác...

Song song với niềm vui kết đôi đám cưới của các xì ta như Thùy Lâm, Lệ Quyên, Lý Hải, Duy Uyên, Hương Giang, Hiếu Hiền... là những nỗi buồn chia tay của Kim Hiền, diễn viên Ngọc Lan, Đan Lê... Chưa kể đến là mối tình "úp mở" thú vị của Tăng Thanh Hà, Ngọc Quyên, Minh Hằng... Tất cả đều làm cho showbiz Việt trở nên màu sắc.

Showbiz Việt 2010: Một năm nhìn lại và tiến bước... 9
Bộ ảnh cưới không thể long lanh hơn của Thùy Lâm

Liveshow năm qua cũng được mùa nở rộ, hai cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn, Vietnam Idol có những sóng gió nhưng chính đó lại "khơi nguồn" cho sự thành công và sự chú ý của công luận. Sự kiện hàng loạt tên tuổi trên thế giới đến Việt Nam như Super Junior, Lục Tiểu Linh Đồng, f(x), Kim Ha Neul, Ngô Ngạn Tổ, Lâm Phong... cũng mở ra một giai đoạn mới của nên giải trí nước nhà.

Showbiz Việt 2010: Một năm nhìn lại và tiến bước... 10
Super Junior sang Việt Nam là một trong những sự kiện đình đám nhất 2010

Tạm kết


Vậy là 2010 khép lại, bỏ lại sau lưng tất cả những đúng sai, buồn vui rạch ròi, bởi vì vạn vật trên thế gian này đều luôn bước về phía trước. Những gì đã qua không thể thay đổi được, điều cần nhất là những gì sẽ diễn ra ở tương lai. Showbiz cũng là một vòng tròn với cuồng quay hình tượng, scandal, chia tay, tan vỡ, tái hợp. Mỗi người có những vấn đề khác nhau, và tùy cách ứng xử của từng người ta ra lịch sử bản thân cho riêng họ. Điều duy nhất bây giờ, hãy cùng khép lại tất cả những gì đã cũ, cùng nắm tay và bước vào 2011, xây dựng showbiz Việt ngày càng phát triển và chuyên nghiệp hơn trong mắt mọi người...