Scandal bạo hành fan của JYJ là kết quả "tức nước vỡ bờ"?

Jia, Theo Trí Thức Trẻ 11:31 07/03/2012

Hãy nhìn nhận đúng thực tế mà các thần tượng phải đối mặt vì những rắc rối kinh khủng fan cuồng gây ra.

Phản ứng của cư dân mạng sau "đại nghi án JYJ chửi thề và bạo hành fan" đang diễn ra như mọi khi: fan thì ra sức bảo vệ thần tượng một cách mù quáng, antifan thì ném đá cho chìm xuồng JYJ. Vậy truyền thông Hàn có cái nhìn như thế nào về sự việc này? Tờ Top Star News đã ngay lập tức cho đăng một bài phân tích mang cách nhìn nhận khác, khá sắc sảo về scandal ồn ào này.

Top Star News đã có một bài phân tích với liên tiếp những đề nghị công chúng hãy tự đặt mình vào vị trí của JYJ - họ không đơn thuần là những ngôi sao hàng đầu Kpop nữa mà còn là những ngôi sao mang tầm ảnh hưởng rộng rãi trên toàn thế giới. Vì thế cho nên khoảng thời gian từ khi debut (là thành viên của DBSK) cho đến lúc tách ra là JYJ của ngày hôm nay, số lượng những tin đồn thất thiệt về họ được tung ra luôn tăng chứ không giảm, tỉ lệ thuận với mức độ nổi tiếng và tầm ảnh hưởng của ba người. Hãy tưởng tượng: một ngày 24 giờ, 1 năm 365 ngày, mỗi giây mỗi phút bạn bước ra khỏi nhà (kể cả chưa ra khỏi nhà) đều có sẵn một "lực lượng người" vài trăm người chờ đợi sẵn để có thể đi theo bạn đến bất cứ nơi đâu. Gọi là "lực lượng người" vì trong cả trăm người đó, cũng chẳng biết ai là fan và ai là antifan đang tìm mọi cách tiếp cận bạn với những mục đích không tốt. Ai có thể chịu đựng việc này?

Các công ty truyền thông Hàn lúc nào cũng hô hào "lịch di chuyển của chúng tôi là bí mật", nhưng thực tế hầu hết các thần tượng Hàn đều có sẵn một lực lượng fan trực sẵn ở sân bay bất kể lúc nào với trang bị máy ảnh "bắn xa" còn hơn phóng viên chuyên nghiệp. Và hãy tưởng tượng tiếp, JYJ nhận được vô số tin nhắn và cuộc gọi lạ từ các số điện thoại không quen biết phá hủy giấc ngủ vốn đã hiếm hoi của các thành viên. Ai có thể chịu đựng việc này? Bạn thay đổi số điện thoại mới, ngay lập tức sau đó bạn nhận được một tin nhắn: "Tại sao lại thay đổi số điện thoại? Lẽ nào anh nghĩ rằng tôi sẽ không tìm ra?". Ai có thể chịu đựng được việc này?


JYJ từ trước tới nay chưa bao giờ la lên là "chúng tôi yêu các fan hâm mộ và muốn lúc nào các bạn cũng ở bên cạnh chúng tôi, ngay trước mặt chúng tôi". Đã hơn một lần, kể từ khi còn là một phần của DBSK, các thành viên đã nhờ vào các chương trình truyền hình mà mình tham gia lên tiếng yêu cầu các fan dành cho họ những sự riêng tư cần thiết. Nhưng, chả ai quan tâm và lắng nghe điều đó, các hàng dài fan vẫn càng dài thêm, ống kính càng to hơn và đèn flash càng chói hơn.

Có nhiều người đi đường thấy thế hỏi là "các fan ấy làm vậy để làm gì?". Câu trả lời rất đơn giản: các fan muốn thần tượng nhớ đến họ, ghi nhớ sâu đậm và đôi khi là để chứng minh "tôi là người gần gũi và biết nhiều về họ hơn các fan khác". Vì thế, các bạn í còn làm những chuyện mà không ai tưởng tượng được như gửi quần áo dính máu làm "quà tặng" JYJ, đột nhập nhà để gửi ảnh cho thần tượng và kinh khủng nhất là cố ý gây tai nạn xe hơi để làm chậm/cản đường di chuyển của JYJ. Ai có thể chịu đựng được việc này?

Trong một chương trình gần đây, một phóng viên đã từng nhận xét: "Thật may là các thành viên DBSK đã không phát điên". Năm cái tên huyền thoại của Kpop đã được đề cập thẳng danh tính như thế cũng đủ biết nếu một gasoo (sao) bình thường ở Hàn cũng phải chịu đầy rẫy sự quấy rối từ fan, thì họ với vị trí là những ngôi sao lừng lẫy nhất, nhiều fan nhất thế giới, sự chịu đựng đó là bao nhiêu?

Từ đây, công chúng cũng nên nhận thức một thực tế là fan cuồng cũng được xem như một loại tội ác trong xã hội. Thần tượng đang chịu những áp lực tinh thần kinh khủng từ các bạn í. Và phũ phàng hơn, là truyền thông lại tiếp tay cho những hành vi thế này. Cuối cùng, các thần tượng Hàn sẽ biết kêu khổ cùng ai?