Sao Hàn và công nghệ lăng xê: Thành công lắm, thất bại nhiều

Cách Cách (TH), Theo 00:00 25/01/2011

Không phải bất cứ ai được lăng xê cũng nổi tiếng, và không phải sao nào nổi tiếng cũng có nghĩa là do được lăng xê.<img src='/Images/EmoticonOng/03.png'>

Làng giải trí Châu  Á hiện nay đang bùng phát “làn sóng thần tượng xứ Hàn”. Không thể phủ nhận, Hàn Quốc tuy bé nhỏ nhưng lại có lượng ngôi sao trẻ  tuổi đình đám ngang ngửa thậm chí vượt trội so với Trung Quốc. Sau những Chương Tử Di, Triệu Vy, Châu Tấn, loạt tên tuổi mới của Trung Quốc chưa thể sánh bằng các đàn anh, đàn chị. Người ta bảo nhau rằng, Kbiz đào tạo thần tượng quá “khủng” và lăng xê cực đỉnh nên mới có thể giúp được những người không tên tuổi trở nên đình đám. Nhưng thật ra, câu chuyện này không “ngon ăn” như tưởng tượng.

Khi những tên tuổi vụt sáng nhờ công nghệ lăng xê


Rain là con cưng của JYP

Có thể điểm đến vô số những cái tên vụt sáng nhờ chiêu lăng xê hiệu quả của các nhà quản lý. Rain sẽ mãi mãi chỉ là một anh chàng có trình độ thấp và nghèo nàn nếu như không lọt vào mắt xanh của Park Jin Young. Vượt qua cuộc thi thử giọng của JYP Entertainment, anh chàng mắt một mí có nằm mơ cũng không thể ngờ có ngày anh trở thành thiên vương châu Á.


Thiên vương châu Á hot nhờ cái gật đầu tài trợ của Park Jin Young 

SNSD đang trở thành nhóm nhạc nữ nổi tiếng nhất từ trước tới nay của Hàn Quốc tại Nhật Bản, Tell Me của WGs được bầu chọn là ca khúc hay nhất nhì thập kỷ…Wonder Girls, SNSD, DBSK, Super Junior, SHINee, Kara và một loạt nhóm nhạc thần tượng hàng đầu hiện nay của Hàn Quốc đều có xuất phát điểm bình dân rồi trở nên nổi tiếng đình đám nhờ chiêu bài “lăng xê” chuyên nghiệp của các công ty quản lý... Một mô túyp khá chung đối với Kpop đó là ngoại hình chuẩn, nhảy đẹp và chất giọng vừa vừa.


WGs


hay SNSD đều là những cô nàng đình đám nhờ công nghệ đào tạo ngôi sao của Hàn Quốc

Đối với phim ảnh thì  đó lại càng là câu chuyện đáng chú ý, Kim Hyun Joong dù khá nổi tiếng khi còn là thành viên của SS501 nhưng anh chỉ thực sự hot khi đóng BOF. Diễn xuất bị chê dở tệ, khuôn mặt na ná Bae Yong Joon nhưng điều đó chẳng làm danh tiếng của Kim Hyun Joong giảm đi.


Dù bị chê diễn xuất, Kim Hyun Joong vẫn cực nổi tiếng. Tại Trung Quốc,
số lượng fan của anh chàng này đông đảo hơn cả Kwon Sang Woo

Kể cả hiện nay, khi mà khả năng diễn xuất của anh chàng chưa hề được cải thiện nhưng độ “hot” của Kim Hyun Joong lại có xu hướng lên đỉnh. Không thể phủ nhận, công ty Keyeast đã có công rất lớn trong việc quảng bá thương hiệu Kim Hyun Joong – người thế chân Bae Yong Joon trong tương lai.

Số người thành công nhờ công nghệ lăng xê của Hàn Quốc nhiều không kể xiết và cũng từng đó người “thầm lặng” vì thất bại dù được PR mạnh mẽ....

Lăng xê: Đâu có nghĩa là nổi tiếng!

Lee Ji Ah là nữ  diễn viên vào nghề khá muộn. Đã 26 tuổi, Lee Ji Ah có số năm kinh nghiệm chưa bằng một nửa Moon Geun Young nhưng cô cũng được tạo điều kiện phát triển rất tốt. 


Nàng Suzini Lee Ji Ah: Dậm chân tại chỗ nhiều năm trời

Mới chân ướt chân ráo vào ngành, Lee Ji Ah đã được ưu ái giao vai Suzini trong Thái vương tứ thần ký, trở thành người yêu trên màn ảnh của Bae Yong Joon. Bộ phim thành công khi phát sóng và cô cũng là cái tên được “lăng xê” cực mạnh trên các trang tin.

Người ta đua nhau phong tặng danh hiệu cho nàng Suzini: Sao trẻ có khả năng bứt phá nhất, Sao nữ có kỳ vọng dẫn đầu làn sóng Hallyu… Thế nhưng, sau Suzini, Lee Ji Ah không tạo được dấu ấn nào đặc biệt dù đã góp mặt trong một số dự án đáng chú ý như Style, Athena: Goddness of War. Một số cư dân mạng nghiêm khắc cho rằng, Lee là một “thất bại” của công nghệ lăng xê dù đã được tạo điều kiện phát triển tốt nhưng vẫn …dậm chân tại chỗ và trung thành với vai… nữ 2 trong phim.


Kim Bum: Vụt sáng sau BOF và rồi lặn mất tăm

Cùng nổi tiếng nhờ  BOF, Kim Bum được khán giả quan tâm và rất cưng chiều. Tuy nhiên, sau một thời gian xa rời BOF, nam diễn viên sinh năm 1989 này vẫn …chung thủy với danh hiệu diễn viên hạng B. Trường hợp của “Cháo” Kim So Eun cũng tậm tịt tương tự.


F.CUZ chưa làm được nhiều trong năm 2010

Nhóm nhạc F.CUZ gồm 4 chàng trai 9X trẻ trung năng động mới ra mắt vào năm ngoái và được đánh giá là nhóm nhạc cạnh tranh mạnh với C.N.Blue, đối thủ đáng gờm của các đàn anh 2PM, SHINee.  4 chàng trai này ngay khi khởi nghiệp đã xuất xưởng album đầu tay Gorgeous. Người ta gọi F.CUZ“cơn bão hot boy Kbiz”. Trang Nate thì ưu ái dự đoán, F.CUZ sẽ là nhóm nhạc nam bứt phá nhất 2010. Thế nhưng, sau khi năm 2010 qua đi, có vẻ dự đoán của Nate chỉ có thể nhận định là “dự báo hụt”.

Đó là chưa kể đến nhiều cái tên khác cũng được lăng xê rầm rộ trước khi ra mắt nhưng rồi cuối cùng chỉ là “bom xịt” trong làng Kbiz.

Lăng xê + Nổi tiếng = Cái giá phải trả thật là “ba chấm”!!!

Ai cũng mong muốn được nổi tiếng khi bước chân vào làng giải trí. Thế nhưng, chưa biết nổi tiếng hay không, cái giá phải trả  của các nghệ sỹ cũng chẳng đơn giản chút nào. Thức khuya, dậy sớm, luyện tập vũ đạo, thu âm, quay quảng cáo là chuyện bình thường như cơm bữa. Các nghệ sỹ cũng phải chấp nhận chuyện thỉnh thoảng “ra vô” bệnh viện vì kiệt sức. Một khi đã gia nhập làng giải trí mà muốn thoát khỏi thì cái giá phải trả luôn ngoài tầm với của các sao.


DBSK


Hay Super Junior đều là nạn nhân của hợp đồng nô lệ ngôi sao...

Một thành viên của nhóm DBSK than thở: “Chúng tôi thực sự đã ký một hợp đồng nô lệ suốt 5 năm ròng. Chúng tôi chỉ có vài tiếng để ngủ. Thù lao kiếm được được chia theo tỷ lệ 8-2 cho công ty quản lý và các thành viên trong nhóm”.

Thế nhưng để  được nổi như DBSK, không ít nghệ sỹ sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được. Thực tế, nhiều người đã trả giá quá đắt mà vẫn chưa được “ghi danh” trong làng giải trí.


Chẳng là sao xịn nhưng Jang Ja Yeon đã trả giá bằng cả mạng sống
của mình vì sự nổi tiếng

Jang Ja Yeon để có được vài vai phụ và được đạo diễn  ưu ái, công ty quản lý đầu tư quảng cáo đã bị sàm sỡ, làm nhục nhiều lần. Cái chết của cô như một hồi chuông cảnh tỉnh đau đớn cho sự mất mát và khổ cực mà các nghệ sỹ có thể trải qua để được lăng xê và nổi tiếng.

Lời kết

Thế mới thấy, lăng xê và sự nổi tiếng chưa chắc là  hai yếu tố luôn song hành. Nhưng lăng xê và sự mất mát về thể chất, tiền bạc, tinh thần thì có lẽ là hai đường thẳng trùng nhau.