Rớt nước mắt trước tình cảm của Duy Nhân và gia đình trước khi ly biệt

Thanh Huyền, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 08/05/2015

Muốn ăn cháo loãng mẹ nấu, sợ mẹ buồn, nắm tay vợ cho đến khi lìa đời... Tất cả những điều nhỏ nhưng lại rất cảm động trước khi Duy Nhân ra đi mãi mãi.

Chàng trai 29 tuổi ra đi sau một thời gian dài chiến đấu mạnh mẽ với bệnh tình. Sau khi hôn mê sâu và xuất huyết não, Duy Nhân đã ra đi vào 0h30 ngày 7/5. Những giây phút cuối đời, Duy Nhân vẫn lạc quan, dường như không biết điềm xấu đang đến với mình. Đến những phút cuối cùng, Duy Nhân vẫn nghĩ về những người thân yêu ở lại.

Muốn ăn bát cháo loãng của mẹ


Mẹ Duy Nhân khóc ngất trong đám tang con trai

Trước khi hôn mê sâu, Duy Nhân cầm tay mẹ nói rằng anh muốn ăn bát cháo loãng, vì trước đó cháo đặc khiến anh khó nuốt. Mẹ anh vội vàng đi nấu cháo loãng cho anh và Duy Nhân ăn ngon lành. Mẹ anh khóc nghẹ trong đám tang và kể lại rằng: "Nghe con nhờ, tôi vội đi nấu cháo, thổi nguội rồi cho con ăn. Nó ăn ngon lành hơn mọi khi. Tôi chưa kịp hết vui vì tưởng con đã khỏe thì đến rạng sáng hôm sau Nhân hôn mê". Món cháo loãng chính tay mẹ nấu cũng là món ăn cuối cùng mà Duy Nhân ăn trước khi từ giã cõi đời. Suốt thời gian kiên cường chiến đấu với bệnh tật, Duy Nhân lúc nào cũng cố gắng hết sức ăn uống đầy đủ để người thân yên lòng. Anh từng chia sẻ trên trang cá nhân về vợ và chị là "những người phụ nữ quyền lực. Lúc nào cũng bắt tui ăn, bắt tui uống". Dù ăn vào là nôn và họng sưng rất khó nuốt, nhưng Duy Nhân vẫn cố gắng ăn từng miếng để có sức chiến đấu với bệnh tật và để người thân yên lòng. 

"Con bị bệnh, mẹ buồn lắm không?"


Duy Nhân liên tục nhắc đến gia đình và đặc biệt là mẹ và vợ trong những ngày điều trị
tại bệnh viện

Chàng trai ấy phải chống chọi với những cơn đau họng, những cơn co thắt khi phải điều trị hóa chất. Thậm chí những phút cuối đời, chân tay và gương mặt Duy Nhân sưng vù, không còn nhìn thấy sống mũi. Những ngày tháng hóa trị là những cơn đau kéo dài. Ăn vào là nôn sạch. Thậm chí Duy Nhân còn cạo trọc đầu để khỏi nhìn thấy tóc rụng cho đỡ buồn. Nói ra để thấy riêng có nghị lực để chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo này cũng đã là một điều kỳ diệu. Tuy nhiên, dù trong lòng đầy giông bão, Duy Nhân vẫn luôn lạc quan, mỉm cười mạnh mẽ trước mặt người thân. Không kêu ca về nỗi đau của bản thân, điều Duy Nhân quan tâm hơn cả đó là tâm trạng của người thân. Anh liên tục hỏi mẹ rằng "Con bệnh thế này, mẹ buồn lắm không". Mẹ Duy Nhân chia sẻ: "Mình khóc lóc cũng không thay đổi được tình thế, chỉ thương đứa con ngoan liên tục hỏi mẹ rằng, con bệnh thế này, mẹ buồn lắm không”.

Trăn trối không nhận tiền cúng điếu


Lễ viếng Duy Nhân gia đình chỉ nhận hương và hoa

Trong thời gian Duy Nhân bị bệnh, anh đã được bạn bè anh chị em nghệ sĩ, các mạnh thường quân ủng hộ số tiền 2 tỷ đồng để chữa bệnh. Tuy nhiên, số tiền đó cũng đã hết, gia đình Duy Nhân phải bán nhà cửa đất đai, thậm chí phải vay lãi để chạy chữa cho anh. Dù còn rất khó khăn, nhưng điều mà Duy Nhân trăn trở là mong gia đình không nhận tiền cúng điếu từ các nghệ sĩ.

“Duy Nhân đã nhận rất nhiều sự giúp đỡ từ các anh, chị em nghệ sĩ. Em trai tôi mắc nợ mọi người nhiều rồi nên gia đình muốn em ra đi thanh thản, không nặng nợ trên vai. Do vậy, dù khó khăn mọi người cũng cố xoay sở, chứ không dám nhận sự giúp đỡ từ đồng nghiệp hay các mạnh thường quân nữa. Đây cũng là cách chúng tôi giữ hình ảnh đẹp của em trai trong mắt bạn bè, người hâm mộ” - chị ruột Duy Nhân nói với mọi người trong lễ viếng. Bên cạnh đó, gia đình Duy Nhân cũng chia sẻ rằng: "Lễ viếng gia đình sẽ chỉ nhận hương và hoa. Nhân muốn có nhiều hoa đưa em đi".