Cảm động những kỉ niệm của sao Châu Á về mẹ

Cách Cách, Theo Trí Thức Trẻ 00:02 10/05/2014

Cùng lắng nghe những kỉ niệm xúc động của các sao để hướng về Ngày của mẹ (11/5) sắp tới.

Taeyeon (SNSD)

Taeyeon (SNSD) là nữ ca sĩ nổi tiếng hiếu thảo của làng giải trí Châu Á. Không ít lần cô chia sẻ hình ảnh chụp cùng mẹ trên trang cá nhân. Taeyeon cũng bỏ ra số tiền lớn để mua sắm nhà tặng bố mẹ. Nhìn ảnh Taeyeon và mẹ, nhiều người tưởng rằng họ chỉ là chị em.

  

 
Những hình ảnh tình cảm của thủ lĩnh SNSD và mẹ


Taeyeon từng kể chuyện khi còn nhỏ có lần tập xe đạp, chân vướng vào bánh xe và suýt nữa bị gãy nếu không có mẹ xuất hiện kịp thời. “Mẹ như vị thần của tôi vậy”- Taeyeon nói.

Park Yoochun (JYJ)
 
Mẹ và Yoochun
 

Park Yoochun từng tiết lộ, anh và mẹ rất thân thiết với nhau. Thậm chí, mẫu bạn gái mà anh chọn không có tiêu chí cụ thể, chỉ cần vừa lòng mẹ anh. Anh tâm sự: “Tôi không biết sẽ thích cô gái như thế nào, không có tiêu chí gì cả. Chỉ cần mẹ tôi thích là tôi sẽ thích cô ấy. Có lần tôi hỏi mẹ muốn tôi yêu người con gái như thế nào, mẹ tôi chỉ cười. Sau lần đó, tôi chưa bao giờ hỏi lại mẹ tôi về chuyện này. Tôi gia nhập làng giải trí, trở thành ca sĩ, diễn viên, chỉ mong mẹ luôn hạnh phúc”.

Yoochun nói thêm: “Tôi trưởng thành với sự chăm sóc của mẹ. Mẹ tôi đã hy sinh rất nhiều cho tôi và bây giờ là thời điểm tôi báo hiếu được cho mẹ”.

Lưu Diệc Phi
    
 
 

Lưu Diệc Phi từng tâm sự mẹ cô chính là người có ảnh hưởng lớn nhất với sự nghiệp của cô. Cô kể: “Mẹ tôi là người mà tôi nể phục nhất và kính trọng nhất. Mẹ chưa bao giờ yêu cầu tôi điều gì cả. Mẹ luôn dặn tôi cần là phải nói, tôi hỏi mẹ để có quyết định chính xác nhưng tôi cũng cần phải có yêu cầu rất cao của riêng mình. Có đôi lúc mẹ con tôi tranh luận, nhưng đó đều là những câu chuyện nhỏ không đáng kể. Kỷ niệm buồn cười nhất của hai mẹ con là khi báo chí đưa tin tôi hẹn hò người tình của mẹ, bác Trần Kim Phi. Khi đó hai mẹ con chỉ ôm nhau mà cười”.

Châu Kiệt Luân    
 
 

Châu Kiệt Luân không chỉ ngày một nổi tiếng khi thành công trên nhiều lĩnh vực nghệ thuật mà còn được nhiều người tôn trọng, yêu mến khi là một người con ngoan ngoãn, hiếu thuận.

Châu Kiệt Luân miêu tả: “Những kỷ niệm quá khứ khi được lớn lên, hiểu biết vạn vật xung quanh cùng mẹ là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong đời tôi. Khi nhìn lại những hình ảnh ngày thơ ấu, tôi đều nghĩ đến quãng thời gian mẹ vất vả nuôi dạy tôi một mình. Thời nhỏ, có lần vì quá túng thiếu, mẹ tôi còn bán cả quần áo trong nhà để có tiền trang trải cuộc sống. Đó là lý do sau này khi tôi kiếm được tiền, đa phần tôi đều đưa cho mẹ”.
 

Ca khúc “Diệp Huệ Mỹ” khiến cả thế giới biết đến người mẹ âm thầm một mình nuôi dưỡng ngôi sao nhạc Pop Hoa ngữ thành tài. Sau đó, “Nghe lời mẹ nói” lại lần nữa giúp fan hâm mộ hiểu được sự hiếu thuận mà Châu Kiệt Luân dành cho mẹ.

Anne Thongprasom

Anne Thongprasom được mệnh danh là "Nữ hoàng làng giải trí" Thái Lan. Khởi nghiệp từ năm 13 tuổi và giờ đã gần 40 tuổi, Anne Thongprasom vẫn là cái tên bội thu nhất xứ Chùa Vàng. Nhưng ít ai biết được rằng, Anne có một tuổi thơ cơ cực vì thiếu vắng người cha của mình.
 
Anne Thongprasom- nữ hoàng làng giải trí Thái Lan

Anne có cha là người Thụy Điển, mẹ là người Thái Lan. Gia đình cô có tổng cộng ba anh chị em. Khi cuộc sống đang êm ả thì cha của Anne đột ngột qua đời. Trang Fuse cho biết, cha của Anne qua đời sau một tai nạn bất ngờ tại Việt Nam.

Mẹ của cô đã một mình nuôi dạy các con. Sau đó, bà còn phải đưa các con cho nhà ngoại chăm sóc và đi kiếm tiền gửi về gia đình. Thời gian của Anne ở cạnh mẹ khi còn nhỏ cũng không được như nhiều bạn bè cùng trang lứa. Kỷ niệm với mẹ của cô không nhiều nhưng luôn khiến cô nhớ mãi.
 

Anne nhớ về kỷ niệm với mẹ: “Cuộc sống của tôi không hoàn hảo như nhiều người. Khi tôi còn nhỏ, tôi luôn thắc mắc tại sao tôi không có cha. Tôi buồn bã và cảm thấy mình thật bất hạnh. Khi đó, mẹ đã đến gần tôi và nói rằng: “Cha con đi công tác nước ngoài. Muốn gặp cha con, con chỉ cần nhìn lên bầu trời, mỗi khi nào có máy bay là cha con đang ở đó. Con lớn thật nhanh và thật giỏi, sẽ được bay máy bay và có thể gặp cha con ở đó”. Khi đó, tôi đã tin rằng thật sự cha mình chỉ đi vắng thôi và mỗi ngày tôi đều nhìn lên bầu trời chờ đón máy bay ngang qua. Tôi tự nhủ với mình sẽ thật cố gắng để sớm ngày gặp cha. Mẹ tôi là như vậy, bà luôn kiên cường và mạnh mẽ”.

Mario Maurer
 
 
Mario bên mẹ

Mario Maurer là mỹ nam có tiếng của Thái Lan. Anh cũng thuộc số hiếm những nghệ sĩ thành danh ở nhiều quốc gia. Ưu điểm của Mario là ngoại hình tuấn tú, ăn ảnh. Nhưng Mario từng tâm sự, mẹ của anh cũng vì anh mà chịu khổ, đó là kỷ niệm khiến anh không bao giờ quên.
 

Mario nói: “Khi tôi mới khởi nghiệp, thỉnh thoảng khi xuất hiện cùng mẹ, nhiều người cho rằng mẹ tôi vì thẩm mỹ quá nhiều nên nhan sắc ngày càng kém. Họ còn nói, mẹ tôi xấu và vì may mắn mới có được người con trai có gương mặt đẹp. Tôi rất buồn, nhưng mẹ tôi chỉ cười và nói: “Con mẹ được khen đẹp, mẹ phải mừng chứ. Còn mẹ già rồi, đẹp xấu không quan trọng nữa. Quan trọng với mẹ là suy nghĩ của con. Chỉ cần con trai mẹ thấy mẹ đẹp là mẹ rất vui rồi. Đó là lời khen tuyệt vời nhất”. Mẹ khiến tôi không bao giờ mềm yếu trước dư luận và luôn bản lĩnh để chứng tỏ bản thân trước mọi khó khăn”.

Boy Pakorn
 
 

Boy Pakorn Chatborirak sinh năm 1984, cao 1m80 và sở hữu gương mặt nam tính trên màn ảnh Thái Lan. Boy được yêu thích qua các vai diễn trong phim "Roy Marn", "Waew Mayura", "Tawan Chai Nai Marn Mek",… Nhờ vẻ điển trai của mình, Boy luôn nằm trong Top mỹ nam được phụ nữ và cả đàn ông Thái mong muốn nhất.
 

Nhưng khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, anh gặp phải biến cố lộ ảnh trong phòng ngủ với một cô gái Hàn Quốc. Dư luận quay lưng với anh và mẹ Boy đã luôn song hành cùng con trai. Nói về mẹ, Boy xúc động bộc bạch: “Khi đó, tôi rất sợ, mẹ đã động viên tôi. Bà khóc cùng tôi trong buổi họp báo và xin lỗi trước toàn thể phóng viên. Tôi rất xấu hổ, tôi chỉ biết khóc và xin lỗi mẹ. Về đến nhà, tôi sợ rằng mẹ sẽ sốc và buồn. Nhưng bà chỉ nhìn tôi và cười: “Đó là bài học cho hành động nông nổi của con. Con phải biết vượt lên, mẹ luôn bên con nhưng không phải lúc nào cũng có thể che chở cho con mãi được, Boy à”.