Quang Lê: "Tin vào điềm báo trước tai nạn nhưng không cản lại được"

VD, Theo Trí Thức Trẻ 10:07 18/09/2013

Nam ca sĩ có những chia sẻ sau tai nạn nguy hiểm vừa diễn ra tại Mỹ.

Đầu tiên xin chúc mừng anh đã may mắn "tai qua nạn khỏi" trong tai nạn lần này, anh có thể chia sẻ lại tình hình lúc xảy ra tai nạn của anh và Lam Anh. Lúc đó khi tỉnh lại anh nghĩ về chuyện gì đầu tiên?

Bây giờ tường thuật lại cảnh tai nạn một lần nữa là nỗi ám ảnh với . Lúc đó, chỉ lo cho Lam Anh quên phải nghĩ đến việc gì. sốc khi Lam Anh bị quá nặng. Nhưng trong cái rủi cũng có cái may, ơn Trời đã phù hộ, chứ tai nạn ở Mỹ với tốc độ chạy như vậy thì sẽ nặng hơn. Sau khi có kết quả chụp X-quang thì cũng ổn định tinh thần phần nào. Chỉ cầu cho Lam Anh đừng có chuyện gì vì lúc đó Lam Anh đã chuyển viện. Thú thật là  tin vào điềm báo trước nhưng không cản lại được.

Quang Lê: "Tin vào điềm báo trước tai nạn nhưng không cản lại được" 1

Tình hình sức khoẻ của anh và Lam Anh hiện nay ra sao?

Hiện tại đã khoẻ nhưng vẫn còn đau khi thở và lấy hơi. Chắc do phần va chạm khá mạnh nên các cơ và xương còn đau. Vết thương trầy thì cũng đang dần lành lại. 

Lam Anh thì nặng hơn nhiều. Sau tai nạn, Lam Anh được chuyển tới một bệnh viện khác, giờ Lam Anh phải điều trị và dưỡng vết thương chắc cũng khá lâu mới có thể trở lại sân khấu. 

Anh đã trở lại sân khấu ngay sau khi bị tai nạn, anh không sợ bị ảnh hưởng đến sức khoẻ sao? 

vẫn còn đau nhưng chỉ là vết thương ngoài da vì trầy xướt và vết bầm 2 bên sườn. Nếu vắng mặc trong show này thì khán giả cũng sẽ thông cảm cho , nhưng nghĩ ông Trời vẫn còn thương nên dù hơi mệt, vẫn quyết không phụ lòng khán giả. Với lại, đây là chương trình Đại nhạc hội lớn, bầu show đã chuẩn bị từ lâu với hàng ngàn khán giả nên cũng không muốn phụ lòng. Còn sức là còn phục vụ khán giả được. Đến nơi thấy tiếng vỗ tay của khán giả là cảm thấy phấn khích hơn nên cũng đã thể hiện được 5 bài.

Quang Lê: "Tin vào điềm báo trước tai nạn nhưng không cản lại được" 2

Tai nạn lần này có ảnh hưởng gì đến các kế hoạch của anh không?

Thật sự là Trời thương . Tháng này lịch diễn của khá kín khi cuối tuần có chuyến lưu diễn tại Châu Âu 7 ngày, sau đó về lại Việt Nam để chuẩn bị cho liveshow lớn thứ hai vào ngày 4/10 tại sân khấu Lan Anh, Tp.HCM, may mắn tình hình sức khỏe không bị ảnh hưởng nhiều nên vẫn có thể tiếp tục thực hiện các kế hoạch đã đề ra.

Khán giả chắc chắn rất quan tâm đến tình hình sức khoẻ của anh đúng không?

nghĩ vậy. Với dòng nhạc mà đang theo đuổi thì dễ đi vào lòng người nên nghĩ khán giả người Việt trên toàn thế giới cũng yêu mến dòng nhạc quê hương này, đó cũng là diễm phúc lớn không chỉ riêng với mà cả những nghệ sỹ hát nhạc quê hương khác. Hát nhạc mà khán giả hay dùng là "sến" (nhạc quê hương) là không hề bất thường. Khán giả của người lớn có, thanh niên có, trẻ em có luôn. được như ngày hôm nay cũng nhờ vào quê hương và lòng cảm mến của khán giả khắp nơi.

Anh có một lời khuyên nào cho các ca sĩ khi đi diễn tỉnh xa sau tai nạn lần này?

Quang Lê: "Tin vào điềm báo trước tai nạn nhưng không cản lại được" 3

Đối với bên Mỹ thì đi show mà tai nạn thì hi hữu lắm, vì Mỹ rất rộng nên không thể chạy một đêm nhiều show được. Còn về Việt Nam thì khâm phục các anh chị em nghệ sĩ về mức độ chạy show vô cùng. Ở Tp.HCM thì có nhiều tụ điểm nên một đêm có thể chạy nhiều show (5 - 6 show), còn về tỉnh thì khoảng cách xa hơn,  cũng có dịp được mời tham gia show cũng có thể chạy được 3 show trong một đêm, mà nhớ lại cảnh tượng đó trên xa lộ thật sợ. Về tỉnh thì có những đoạn đường không có đèn đường mà phải chạy cho kịp show, quả thật khó lường trước được điều gì.

mong tất cả mọi người không chỉ anh chị em nghệ sĩ, mỗi khi ra đường hay tính toán làm việc gì thì hãy suy nghĩ thật kỹ lưỡng. Hãy tin vào cảm nhận và điềm báo. Một điều mà ai cũng cần phải giữ lấy đó là sức khoẻ, có sức khoẻ thì ta có mọi thứ. 

Theo Quang Lê chia sẻ, hôm 13/9, anh và nữ ca sĩ Lam Anh cùng đi diễn chung show ca nhạc tại San Jose. Sau khi chương trình kết thúc thành công, BTC có đề nghị cả hai ở lại đến sáng hôm sau về lại quận Cam - Califonia. Tài xế cũng bày tỏ mong muốn là ở lại một đêm vì đoạn đường khá xa, mất khoảng 6-7 tiếng đồng hồ đi xe. "Tôi muốn về nhà nghỉ ngơi để chuẩn bị tốt cho show ngày mai nên quyết định về trong đêm. Khoảng 1h sáng 14/9, tôi còn gọi điện cho anh Nguyễn Thanh Huy, đại diện cho tôi ở Việt Nam, để bàn bạc cho chương trình tháng 10 diễn ra ở quê nhà", anh nói.

Khoảng 2h sáng 14/9, Quang Lê cùng Lam Anh và tài xế sắp xếp đồ đạc về lại Califonia. Nam ca sĩ ngồi trước cùng tài xế nên cẩn thận thắt dây an toàn. Lam Anh ngồi băng sau để nghỉ ngơi và không sử dụng dây bảo vệ.

"Đi được nửa đoạn đường thì tôi thiếp đi. Bỗng dưng, tôi giật mình vì anh tài xế lạc tay lái. Anh thắng quá gấp nên chiếc xe lăn 5 vòng vào lề đường. May lúc đó đường vắng nên không ảnh hưởng đến người đi đường"Quang Lê kể lại.

Quang Lê cho biết, anh may mắn khi túi khí ôtô bung ra bảo vệ anh, vì vậy thương tích giảm nhẹ hơn. Kính bể và túi khí va vào mặt chỉ làm anh bị trầy xước. Ngay lúc đó, anh thấy đau ở phần tim và xương hông. Còn Lam Anh do ngồi sau không thắt dây an toàn nên bị va chạm khá mạnh vào phần xương hông. Sau khi va đập mạnh, cô ấy bị bất tỉnh.

Sau khi bò ra khỏi xe, anh lấy điện thoại gọi ngay cho người quản lý ở Việt Nam thông báo anh bị tai nạn, sau đó không liên lạc được vì mất sóng. Theo Quang Lê, 10 phút sau, cảnh sát và xe cứu thương đưa cả ba về bệnh viện cấp cứu.

Lam Anh được đưa vào phòng cấp cứu, rồi được chuyển gấp qua bệnh viện khác để điều trị phần xương. Còn Quang Lê được bác sĩ kiểm tra vết thương trên mặt, rồi đưa đi chụp phim vì anh cảm thấy khó thở và hơi nhói tim.