Quang Hà và Minh Quân yêu chung một... "đối tượng"!

Bài: Hương Ngân, ảnh: NVCC, Theo 00:00 01/10/2010

Một người vào Nam lập nghiệp được 7 năm, một người vẫn đang sinh sống tại Hà thành. Cùng nghe họ kể về một tình yêu tồn tại mãi mãi trong tim họ! <img src='/Images/EmoticonOng/47.png'>

Tình yêu đất nước bắt nguồn từ tình yêu quê hương. Họ - những chàng trai tưởng chừng vô tâm trong từng suy nghĩ và tình cảm dành cho một vùng đất, một con người. Nhưng khi trò chuyện rồi, mới thấy trong họ là một điều gì đó thật khác. Tình yêu Hà Nội trong họ là thế, khác biệt mà vẫn đậm sâu...
 
Ra album về Hà Nội không phải là "chuyện trước nay chưa có", thế thì làm sao để người hâm mộ tìm được nét riêng, cái tôi đặc biệt của anh trong album về Hà Nội với rất nhiều album, bài hát cũng về Hà Nội của các ca sĩ khác?
 

Quang Hà: Để làm được cho mình cái riêng thì quả thật không hề đơn giản chút nào. Nó là một quá trình lâu dài, bản thân Quang Hà phải tìm tòi, luôn sáng tạo trong cách hát cũng như phong cách. Album Hà Nội trong tôi là hình ảnh một Quang Hà thật sự, hát hoàn toàn bằng cả trái tim của mình. Quang Hà nhớ khi đi thu âm album đã khóc nhất nhiều mỗi khi cất tiếng hát về Hà Nội, nhiều lúc bản thân Quang Hà không dám nghe lại vì sợ sẽ lại khóc. Đấy là những cảm xúc rất thật của về Hà Nội, nó hoàn toàn khác với tất cả những gì Quang Hà đã từng thực hiện.


Minh Quân: Minh Quân kể một câu truyện mà ở đó hình ảnh Hà Nội trong những ca khúc đó gắn liền với cuộc đời của Quân qua “Nơi tôi sinh Hà Nội”. Điều Quân muốn truyền tải tới khán giá đó là một hình ảnh thật lãng mạn, nên thơ và đầu quyến rũ của Hà Nội qua lời kể của chính Quân. Quân đã thu âm giọng nói của mình để dẫn dắt khán giả đến với những bài hát, có lẽ đó là điều đặc biệt dễ nhận thấy nhất trong CD này!

Sinh ra ở Hà Nội, là người con đất Hà Thành. Mỗi khi nhắc tới hai tiếng Hà Nội liêng thiêng chắc hẳn rất nhiều cảm xúc ùa về trong anh đúng không?



Quang Hà: Mỗi khi Quang Hà hát: “Hà Nội ơi mỗi khi lòng xác xơ tôi vội vã trở về…” là cảm xúc lại chợt ùa về, dâng trào, nước mắt cứ thế rơi. Hà Nội là gì đó rất đặc biệt với , không thể diễn tả bằng một hai câu được!


Minh Quân: Vâng tất nhiên rồi! Quân luôn thấy lòng mình thật nhẹ nhàng thanh thản sau những chuyến đi xa, mình lại được trở về với Hà Nội thân yêu, với những góc phố quen thuộc.

Ngược thời gian trở lại những ngày còn nhỏ, ký ức và những mường tượng trong mỗi người về một Hà Nội chắc hẳn có một điều gì đó khác biệt?
 

Quang Hà: 7 năm sống ở Sài Gòn lập nghiệp, một thời gian khá dài mà Quang Hà vẫn cảm thấy nhiều khi ngơ ngác, hiu quạnh giữa thành phố náo nhiệt. Những ký ức hồi nhỏ lại ùa về trong tâm trí của mãnh liệt, nhớ được nằm trong vòng tay mẹ, nhớ những người bạn thuở ấy thơ, nhớ con đường hay đến trường...


Minh Quân: Với Quân tuổi thơ là một dãy những câu chuyện về cái tuổi nghịch ngợm, vui đùa cùng lũ bạn hàng xóm. Nhớ nhất là cứ đến Trung thu lại được bố cho lên phố Hàng Mã rồi lớn hơn một chút là những lúc đùa nghịch với bạn bè, đội mưa đi mò cá, đi bơi ở hồ Ba Mẫu, sông Hồng… Nhớ cả những lúc Hà Nội ngập trong nước vì mưa to, rủ rê bạn bè ra nghịch nước để rồi về bị mẹ đánh đòn…

Vậy điều gì làm anh tự hào nhất ở Hà Nội?

Quang Hà, Minh Quân: Đó là tình người. Người Hà Nội luôn thanh lịch và sang trọng, hơi khách sáo một chút nhưng lại rất tình cảm, quan tâm đến nhau. Mình luôn tự hào vì mình là người Hà Nội.

Nếu có người bạn từ phương xa tới Hà Nội thì anh sẽ giới thiệu gì về Hà Nội với bạn ấy?


Quang Hà: Lúc đó Quang Hà sẽ hát: “Hà Nội mùa thu - mùa thu Hà Nội. Mùa hoa sữa về thơm từng cơn gió. Mùa cốm xanh về thơm bàn tay nhỏ phố sữa vỉa hè thơm bước chân qua…” Chỉ một câu hát thôi mà đã nói lên biết bao nhiêu thứ cũng như cảnh đẹp của Hà Nội rồi. Và cả câu ca dao quen thuộc từ thuở nhỏ: “Chẳng thơm cũng thể hoa nhài, dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An…

Minh Quân: Chào mừng bạn đến với Hà Nội, mảnh đất 1000 năm Thăng Long. Hãy cùng Quân thăm quan các danh lam thắng cảnh của Hà Nội nhé!

Vậy còn con người, thời tiết và ẩm thực ở Hà Nội với hai anh thì sao?



Minh Quân: (Cười) Thì bạn cứ ở chơi Hà Nội vài ngày đi, rồi mọi người sẽ cảm nhận được những nét đặc biệt đó ngay thôi mà.

Quang Hà: Con người Hà Nội dễ thương, mộc mạc nhưng không kém phần sâu sắc. Dù bạn đi bất cứ đâu cũng không thể quên những món ăn quen thuộc của Hà Nội, riêng Quang Hà thích nhất món bún đậu mắm tôm.

Trong không khí 1000 năm Thăng Long – Hà Nội đang diễn ra, hẳn các anh đã có cho mình nhiều dự định?


Quang Hà: Nhân dịp cả nước chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, dù bận rộn với công việc trong Sài Gòn nhưng Quang Hà nhất định sẽ về tham dự đại lễ cùng với gia đình và bạn bè của mình. Sẽ có những kế hoạch rất đặc biệt trong suốt tuần lễ diễn ra, biết đâu bạn sẽ lại thấy Quang Hà hòa mình cùng dòng người nô nức đi chơi thì sao nhỉ?



Minh Quân: “Nơi tôi sinh Hà Nội “ là điều mà Minh Quân xin được dành tặng cho Hà Nội,  cho ông bà, cha mẹ, cho những người đã luôn yêu mến, ủng hộ cho Quân, và cho chính bản thân Quân nữa. Bên cạnh đó, vào đại lễ, Quân cũng tham gia rất nhiều sự kiện văn hóa để hát và giới thiệu cho bạn bè khắp nơi về Hà Nội ngàn năm văn hiến.