Cô D. liệt kê chi tiết về số tiền 60.000 USD đòi Đan Trường

Ti-Pi, Theo Trí Thức Trẻ 13:10 13/07/2013

Khi trả lời riêng chúng tôi, cô D. đưa ra chi tiết những khoản mà mình đã chi ra cho Đan Trường và khẳng định đã gửi cho nam ca sĩ xem qua tin nhắn.

Chào D, hẳn bạn đã đọc bức tâm thư phản pháo từ Đan Trường và anh Hoàng Tuấn rồi. Không biết cảm xúc của bạn lúc này như thế nào?

Tôi không cảm thấy buồn về một con người như Đan Trường. Tôi chỉ thấy thất vọng vì Đan Trường có thừa nhận mối quan hệ giữa chúng tôi trong khi "ông bầu" Hoàng Tuấn lúc nào cũng khăng khăng nói tôi chỉ là một fan nữ bình thường như bao nhiêu người khác.

Cô D. liệt kê chi tiết về số tiền 60.000 USD đòi Đan Trường 1

Dường như những sự việc lùm xùm giữa bạn và Đan Trường đã diễn ra khá lâu. Tại sao bạn không đưa ra sớm hơn mà phải đợi đến thời điểm Đan Trường tổ chức đám cưới?

Sự việc diễn ra từ lâu rồi nhưng trước đó tôi chỉ muốn giải quyết ở mức độ tình cảm. Thật không ngờ ngày 11/7, Đan Trường lại tung tin người đã từng giúp đỡ anh ấy trong lúc khó khăn là tống tiền.

Giờ tôi muốn tất cả mọi người biết bộ mặt thật của Đan Trường. Đây chính là lời nhắn mà tôi nói riêng hay những ai cùng cảnh ngộ giống mình nói chung cùng lên tiếng để đòi lại những gì thuộc về mình.

Phải chăng đây là một kế hoạch được bạn chuẩn bị sẵn từ trước đó?

Sở dĩ tôi giữ lại những tin nhắn này là do hồi quen Đan Trường, tôi có tâm sự và gửi email cho một chị bạn chơi trong fanclub nên bây giờ vẫn còn giữ lại, chứ không phải một mục đích sắp đặt từ trước để đến giờ tôi mới hành động.

Nếu có mục đích trước đó, có lẽ tôi sẽ có nhiều dẫn chứng lời nói ngọt ngào mà anh Trường dành cho tôi mỗi ngày và hình ảnh tôi cùng anh chụp chung.

Cô D. liệt kê chi tiết về số tiền 60.000 USD đòi Đan Trường 2

Có ý kiến cho rằng vì bạn ghen với Thủy Tiên nên mới làm to chuyện lên?

Thiên hạ đồn thổi như nào thì tôi biết vậy. Miễn sao tôi không làm gì có lỗi với bản thân và ảnh hưởng đến người xung quanh.

Bây giờ tôi cũng có chồng, có cuộc sống riêng của mình. Tôi làm vậy bởi khi tôi bị khó khăn về chuyện kinh doanh vào tháng 4 vừa qua cũng đúng là thời điểm Đan Trường mới cưới vợ nên tôi mới bảo anh gửi trả tôi tiền. Mọi chuyện hoàn toàn ngẫu nhiên, tôi không hề có ý phá hạnh phúc của Đan Trường.

Đổi ngược lại, nếu Đan Trường quyết định kết hôn với bạn thay vì cưới doanh nhân Thủy Tiên thì chắc mọi chuyện đã khác?

Thực sự nếu lấy được Đan Trường chắc tôi cũng chẳng thể hạnh phúc nổi vì ngày nào cũng phải đi trả đống nợ mà anh còn thiếu không biết đến tận bao giờ mới xong.

Cô D. liệt kê chi tiết về số tiền 60.000 USD đòi Đan Trường 3

Bạn nghĩ như thế nào về hành động gửi tiền cho bạn của Thủy Tiên? 

Về chuyện này cứ để tất cả mọi người nhìn nhận và có lẽ người hiểu rõ nhất có lợi dụng hay không chỉ có thể là ở bản thân Đan Trường.

Việc Thủy Tiên trả nợ hộ Đan Trường 40.000 USD cũng chỉ vì không muốn mọi người biết sự ích kỷ của anh khi yêu hai người một lúc và lợi dụng tôi như vậy mà thôi.

Ở thời điểm đó, Đan Trường có nói rằng đã đưa 30.000 USD cho bạn rồi. Có đúng với con số đó không?

Đúng là anh Trường đã đưa cho tôi được 30.000 USD. Đồng thời, trong chuyến lưu diễn ở Hải Phòng vừa qua, anh Trường đã tới gặp mẹ tôi nói chuyện, khi mẹ tôi hỏi là tại sao lại nhận số tiền lớn như vậy từ tôi thì Đan Trường chỉ im lặng rồi nói một cậu: “Cháu vay thì cháu trả”.

Cô D. liệt kê chi tiết về số tiền 60.000 USD đòi Đan Trường 4

Theo như thông tin trên báo chí thì vợ chồng bạn vẫn tiếp tục đòi thêm tiền Đan Trường lên đến 60.000 USD. Số tiền đó ở đâu ra và gồm những gì?

Sau khi anh Trường chuyển cho tôi 30.000 USD thì tôi có nói còn thiếu 25.000 USD nữa để trả cho bạn mình. Tôi không muốn vì chuyện giúp Đan Trường mà giờ ngày nào tôi cũng sống trong lo lắng lấy tiền đâu để trả nợ. Tôi nói rõ với anh tôi sợ ba mẹ tôi biết chuyện vì làm ra không biết giữ lại mà đưa cho anh, cũng giống như anh sống vì niềm tin của khán giả thì tôi sống cần niềm tin của gia đình. Vậy mà anh không giữ lời hứa, lại đi gọi cho mẹ tôi nói mong muốn số tiền còn lại bố mẹ tôi nên giúp tôi, chứ anh không muốn bỏ thêm nữa.

Rõ ràng trong khoảng thời gian quen nhau, số tiền mặt tôi gửi về cho anh là 20.000 USD như mỗi tháng anh yêu cầu tôi, không phải tôi tự nguyện như anh nói. Chuyến về Việt Nam tiêu tốn đến 18.000 USD. Còn lại là số tiền tôi phải tiêu tốn cho những thứ đồ hiệu cho anh. Hàng tháng, Đan Trường cần bất cứ thứ gì lại nói tôi mua ở Úc gửi về cho vì thế trong khoảng một thời gian ngắn, tôi đã phải chi ra một khoản tiền đến 60.000 USD. Tôi cũng đã liệt kê đầy đủ trong tin nhắn cho Đan Trường. 

Cô D. liệt kê chi tiết về số tiền 60.000 USD đòi Đan Trường 5

Hai vợ chồng bạn bị mọi người nhất là fan của Đan Trường "ném đá" rất nhiều, không biết phản ứng từ phía gia đình bạn như thế nào trước sự việc ngày một lớn thêm?

Như tôi vừa nói, nếu Đan Trường sống bằng niềm tin của khán giả thì tôi sống bằng niềm tin của gia đình. Ba mẹ tôi mất hy vọng và buồn về tôi rất nhiều. Tại sao tôi làm ra mà không giữ được tiền lại còn ngốc nghếch để người khác lợi dụng dẫn đến sự việc như bây giờ.

Bạn muốn đòi lại được số tiền đã mất hay chỉ đơn giản làm giảm danh tiếng của Đan Trường để mọi người biết được con người thật?

Tôi chỉ muốn cơ quan ngôn luận có tiếng nói lên án, bảo vệ và đòi lại danh dự, công lý cho tôi.

Bạn có dự định gì cho cuộc sống của mình?

Từ lúc Đan Trường Hoàng Tuấn nói tôi tống tiền thì cuộc sống của tôi đảo lộn tất cả. Một ngày fan của anh vào chửi bới, lăng mạ tôi không thể chấp nhận được.

Người ta nói lúc mình có thì ai cũng muốn bên cạnh để mình giúp đỡ họ, còn lúc mình khó khăn thì người ta lại quay lưng và cư xử không hay chút nào về mình. Tôi khá mệt mỏi, khóc nhiều ngày nhưng để ba mẹ không phải lo lắng cho mình thì tôi buộc phải đóng cửa hàng để ở nhà nghỉ ngơi.

Xin cảm ơn D.!