Pha Lê đến khi nào mới chịu thôi nói về Công Vinh?

Kỷ Vô Địch, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 24/04/2012

Rõ ràng Pha Lê đang tự thương tổn chính chị ấy.

Dư luận đã râm ran chuyện tình Công Vinh – Pha Lê ngay từ năm 2008 – lúc mà cái tên Công Vinh còn là người hùng của cả Việt Nam, khi ấy bất kỳ ai dính tới Công Vinh cũng sẽ nổi tiếng theo anh ấy. Và Pha Lê cũng không phải ngoại lệ. Nhưng ít ai ngờ, khi mối quan hệ được cho là đang manh nha đó chưa có một cái kết đẹp, Công Vinh chính thức quay sang công bố người yêu mình là Thủy Tiên. Pha Lê “chưng hửng” một mình đối diện với dư luận khi đã lỡ công bố mối quan hệ của mình với "con cưng" của bóng đá quốc gia. Chị ấy có quyền uất ức, chị ấy có quyền thất vọng bằng hàng loạt bài báo nói về Công Vinh ngay sau đó, nhưng cũng không ai ngờ: 4 năm trời Pha Lê vẫn chưa chấm dứt uất ức, thất vọng.

Pha Lê đáng thương!

Tuy Công Vinh chưa một lần thừa nhận mối quan hệ với Pha Lê nhưng theo một số nguồn tin từ những cầu thủ thân thiết với anh ấy thì hai người họ từng quen nhau là chuyện có thật. Nguồn tin này kể lại rất rõ ràng rành mạch hoàn cảnh quen biết của hai người. Lúc Công Vinh gặp Pha Lê chính là thời gian anh ấy đang vật vã sau khi chia tay mối tình lâu năm với cô sinh viên Thùy Dung. Nguyên nhân Công Vinh chia tay Thùy Dung được cho là do chị ấy đã “cắm sừng” Công Vinh khá nhiều lần. Đó chính là giai đoạn chàng cầu thủ này “mất phương hướng” nhất. Và tình cờ một lần khi đi ăn với phó chủ tịch VFF, Công Vinh đã bị hút hồn bởi cô MC Pha Lê đang ngồi bàn đối diện. Mối quan hệ tiến triển xa hơn nữa sau đó khi hai người liên tục nhắn tin, điện thoại cho nhau. 


Công Vinh được cho là đến với Pha Lê sau khi chia tay người yêu Thùy Dung (phải)

Thế nhưng đùng một cái, cú đánh đầu lịch sử của Công Vinh giúp đội tuyển Việt Nam lần đầu đăng quang AFF Cup đã làm thay đổi nhiều thứ. Chỉ trong một đêm, Công Vinh bay lên đỉnh cao bóng đá Việt Nam. Các chuyến bay vào Sài Gòn dồn dập hơn trước, không chỉ các tờ báo thể thao mà những tạp chí giải trí cũng quan tâm đến chàng cầu thủ đẹp trai này. Trong một lần nhận lời chụp bìa cho một tạp chí ở Sài Gòn, Công Vinh được thông báo là sẽ lên bìa cùng với ca sĩ Thủy Tiên. Lần đầu gặp Thủy Tiên đã khiến anh chàng “quần đùi áo số” bị choáng váng và “đổ” trước chị ấy ngay lập tức. Sau đó không lâu, Công Vinh chính thức công nhận mối quan hệ với Thủy Tiên, đồng nghĩa với việc cái tên Pha Lê trở thành dĩ vãng với chàng cầu thủ nổi tiếng.




Pha Lê là một cô gái đáng thương?

Nếu đây là một câu chuyện có thật thì Pha Lê rõ ràng là một cô gái đáng thương, Công Vinh rất đáng trách vì phủ nhận hết tất cả tình cảm của cả hai đã từng có. Bất cứ cô gái nào khi rơi vào trường hợp của Pha Lê cũng đều sẽ rất khó để vượt qua cảm giác hụt hẫng khi ấy. Vì thế, nếu xét về một khía cạnh nào đó, Pha Lê xứng đáng nhận được sự thông cảm từ công chúng hơn là cứ mãi gắn mác "ăn bám Công Vinh" cho chị ấy.

Pha Lê đáng trách!

Nếu theo như đường dây của câu chuyện kể trên, Pha Lê được phép nhắc đến Công Vinh trong các bài trả lời phỏng vấn. Thử hỏi, một người tới trước mặt bạn và hỏi “Sao tên kia nói không quen bạn mà bạn đi khoe với mình là cả hai cặp bồ với nhau?”, bạn có phải gào rú 1.000 lần thì cũng phải nói, để người ta không hiểu lầm bạn là một người đơm đặt. Nhưng với những gì Pha Lê thể hiện, có lẽ chị ấy không muốn giải oan cho mình mà muốn mọi người cứ tiếp tục hiểu lầm hơn nữa để chị ấy được nói mãi, nói mãi về Công Vinh

Sự nghiệp ca hát của Pha Lê không được nhiều người biết đến. Nhưng người ta vẫn biết rõ rằng, Pha Lê rất thích nhắc Công Vinh trên các bài phỏng vấn với muôn vàn chủ đề "phong phú": “Tôi đã quên Công Vinh, “Tôi là gì của Công Vinh?”, “Quên tình Công Vinh, đến với Sao Mai Điểm Hẹn… hoặc đôi khi may mắn không nhắc Công Vinh thì là “Tôi không ghen tị với Thủy Tiên. Có nhiều khán giả nói vui là “Đâu phải một mình Pha Lê thắc mắc chị ấy là gì của Công Vinh, khán giả cũng rất tò mò chị ấy là gì của Công Vinh mà sao cứ nhắc mãi anh chàng này mấy năm trời liền”



Và mới đây nhất, sau ngần ấy năm, Pha Lê lại đưa mọi chuyện về như ngày xưa. Bốn năm trời mà người ta cứ tưởng Pha Lê mới chỉ bị Công Vinh “phụ tình” hôm qua thôi khi người đẹp này viết cả một note dài đầy cảm xúc trên Facebook, kể lại chi tiết mối tình đẹp với CV9 và cuối cùng là tỏ thái độ thương hại anh chàng này. Sau đó, Pha Lê có đính chính: “Tôi không ám chỉ đích danh đến ai, sao mọi người cứ cho là tôi nói đến Công Vinh?”. Câu trả lời của Pha Lê đang gây một luồng dư luận khó chịu từ những phóng viên thể thao Việt Nam, vì chính họ là người đặt cái tên thiêng liêng ấy cho Công Vinh: CV9. Pha Lê đang coi thường họ khi cho rằng chỉ đang vô tình vu vơ nói về một CV9 nhảm nhí nào? Hay là Pha Lê nghĩ rằng cô ấy đang sử dụng đúng “bí kíp chối đây đẩy” của showbiz Việt?

Kết



Người ta hay nói nỗi đau dù có "sát thương" đến cỡ nào thì cũng sẽ có lúc lành lại. Nhưng với những gì Pha Lê đang thể hiện, người vô tâm nhất cũng không hài lòng với những điều chị ấy làm. Pha Lê đang tự dằn vặt chính bản thân mình với những quá khứ xưa rất xưa, chị ấy đang tự chui vào một góc và khơi lại vết thương cũ, trong khi những người liên quan đã có cuộc sống mới, sống rất tốt và rất hạnh phúc. Tại sao Pha Lê không rũ bỏ để bản thân nhẹ nhàng và showbiz cũng bớt "mệt"?