Paris chính thức bị buộc tội và nguy cơ phải... "bóc lịch"

TaurusW (Theo PP), Theo 09:21 31/08/2010

Cho dù có là tiểu thư thừa kế cũng không thể coi thường pháp luật!<img src='/Images/EmoticonOng/24.png'>

Sau cô bạn thân một thời Lindsay Lohan, tiểu thư tóc vàng sẽ phải đối mặt với nguy cơ vào tù một lần nữa.

Trong tin tức mới nhất về vụ việc Paris bị bắt vì tình nghi tàng trữ ma túy cuối tuần qua ở Las Vegas, cảnh sát mới đây đã tuyên bố Paris Hilton chính thức bị buộc tội sở hữu 8 gram ma túy. Đây là tội danh được coi là trọng tội, rất có thể thay vì các hộp đêm, nếu bị kết án, Paris sẽ phải ngồi tù đến 4 năm và bị phạt 5000 USD.





Những hình ảnh Paris Hilton bị bắt cuối tuần qua ở Las Vegas tiếp tục được hé lộ.

Theo báo cáo của cảnh sát, khi Paris và bạn trai Cy Waits đang vi vu chiếc Escalade trên đại lộ Las Vegas, M. Polion - một cảnh sát đã ngửi thấy mùi cocaine phát ra từ chiếc xe. Viên cảnh sát đã ngay lập tức nhận ra người ngồi trong xe là cô nàng thừa kế và tiếp tục quan sát chiếc xe. Khi được yêu cầu dừng xe để kiểm tra, đám đông hơn 100 đã vây kín xung quanh, Paris đã rất bối rối và đề nghị cảnh sát đưa đến khách sạn Wynn. Tại đây, 8 gram cocaine đã được phát hiện có trong chiếc ví mà Paris đang cầm.

Paris bị chính thức buộc tội tàng trữ ma túy.

“Khi cô ấy bắt đầu mở ví, tôi đã nhìn thấy một gói nhỏ mà tôi tin chắc rằng đó là ma túy rơi từ ví vào tay tôi”- báo cáo của cảnh sát viết. Ngoài số cocaine tìm thấy, những tờ giấy cuộn Zig Zag (thường được dùng để cuộn và hút cần sa) cùng với thuốc Albuterol dùng để trị tắc nghẽn đường hô hấp, theo Paris khai, cô nàng được kê đơn thuốc này đồng thời phủ nhận số cocaine là của mình. “Cô ấy nói rằng không nhìn thấy nó, nhưng giờ thì nghĩ rằng đó là kẹo cao su”- cảnh sát trích dẫn câu trả lời khôi hài của người đẹp 29 tuổi. Tuy nhiên, tiểu thư tóc vàng lại thừa nhận một thẻ tín dụng và 1300 USD tiền mặt là của cô nàng.


Cô nàng có nguy cơ sẽ phải ngồi tù lâu hơn thời gian bóc lịch cách đây 3 năm.

Trong khi đó, bạn trai Cy Waits của Paris cũng bị bắt cùng thời điểm nhưng sau đó được thả, hiện chưa rõ trường hợp của Cy. Luật sư hàng đầu David Chesnoff - người được Paris thuê làm đại diện pháp lý đã từ chối trả lời về sự buộc tội chính thức với Paris, ông sẽ phải chứng minh được số ma túy trên không phải của khách hàng mình tại tòa án sắp tới.