Ông Cao Thắng trốn ra một góc khóc thương tiếc Duy Nhân

Gia Thông, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 09/05/2015

Mặc dù là một trong những cặp đôi hạnh phúc nhất của showbiz Việt nhưng Ông Cao Thắng và Đông Nhi vẫn dành sự hâm mộ cho chuyện tình yêu của vợ chồng Duy Nhân.

Là bạn của nhau từ hồi nam diễn viên còn chưa bước vô con đường người mẫu, Ông Cao ThắngDuy Nhân có một tình bạn khá thân thiết khi cả hai đều có niềm đam mê là đá banh. Ông Cao Thắng chia sẻ cả hai chơi chung cùng một nhóm bạn và thường xuyên rủ nhau đi đá banh rồi khi cả hai có những định hướng sự nghiệp riêng thì ít gặp nhau hơn. 

Ông Cao Thắng và Duy Nhân quen biết nhau qua niềm đam mê với trái bóng tròn

Đến khi nhận được thiệp cưới của Duy Nhân, Ông Cao Thắng thầm mừng cho bạn nhưng vì lịch diễn đã không thể đến tham gia. Nghĩ rằng sẽ có một dịp để gặp và chúc mừng cho Duy Nhân thì anh đã ra đi mãi mãi. "Đến giờ phút này, Thắng vẫn luôn cảm thấy ray rứt vì không thể đến chung vui cùng Duy Nhân trong ngày quan trọng nhất", Ông Cao Thắng không cầm được nước mắt khi chia sẻ.

Ông Cao Thắng đưa bạn gái đến viếng người bạn quá cố


Ông Cao Thắng trốn ra một góc để khóc

Đông Nhi chia sẻ từng nghe Ông Cao Thắng nhắc nhiều về Duy Nhân với bản tính hiền lành và tốt bụng nên khi biết tin anh mất cảm thấy rất đau lòng. "Gần đây, khi đọc được những bài báo về vợ Duy Nhân, Đông Nhi cảm thấy rất hâm mộ cho tình yêu của cả hai dành cho nhau. Từ những hình ảnh hạnh phúc được Duy Nhân đăng trên trang cá nhân cho đến tấm ảnh vợ Duy Nhân nắm chặt tay chồng trong lúc nguy kịch giống như là một câu truyện cổ tích vậy", Đông Nhi nói.

Ông Cao Thắng nghẹn ngào khi nhắc về người bạn cũ

Đông Nhi chia sẻ thêm: "Chứng kiến hình ảnh vợ Duy Nhân tất bật chuẩn bị mọi thứ cho buổi đám ma trong khi chính bản thân em ấy là người phải đau buồn nhất, Nhi cảm thấy ngưỡng mộ Kiều Oanh rất nhiều. Để rồi Nhi thật sự tiếc cho tình yêu đẹp của họ và vì sao một người tốt như anh lại ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ". 

Đông Nhi chia sẻ nỗi đau cùng vợ Duy Nhân
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày