"Ốc" Thanh Vân - Tôi là người... có máu liều

Sức Khỏe & Đời Sống, Theo 13:14 04/07/2010

Nhiệt tình, cởi mở, Vân “Ốc” chia sẻ về bí quyết thành công của mình...

Làm MC cho khá nhiều chương trình truyền hình có tiếng, diễn viên kịch nói, đóng phim, lồng tiếng, làm chủ nhà hàng Mstar, giám đốc marketing của công ty du lịch..., cô nàng Thanh VânVân “Ốc” không biết từ khi nào đã trở thành một cái tên khá đắt show hiện nay.
 
 
Trẻ tuổi, xinh đẹp và nhiều tham vọng. Phải chăng Vân đang muốn chứng minh câu thành ngữ “Một nghề thì sống, đống nghề thì chết” không còn mấy giá trị?

(Cười) Không phải vậy đâu. Tất cả những việc đang làm đều trong khả năng của Vân, Vân không ôm đồm những cái mà mình không có khả năng làm được. Nhiều người hỏi tại sao mẹ làm giáo viên thanh nhạc mà Vân không đi làm ca sĩ, nhưng Vân nghĩ có hát hay nhảy múa thì đó cũng chỉ là hương hoa cho công việc chính của mình.

Vân là người có máu liều nhưng không liều đến mức làm những cái ngoài khả năng. Và thời gian cũng đã quá cạn kiệt để mình đảm đương những công việc khác. Công việc đôi khi thật sự quá tải, mệt mỏi nhưng Vân làm việc vì khao khát của bản thân, vì gia đình nên Vân luôn cảm thấy cuộc sống đầy ý nghĩa và mình hài lòng vì nó...
 


Cách đây vài năm, trên một tờ báo được biết Vân đã từng thổ lộ “5 - 7 năm nữa sẽ có thể lo toan để bố mẹ có cuộc sống đỡ vất vả hơn”. Có lẽ giờ đây Vân đã thực hiện được điều đó?

Đúng vậy, đến bây giờ Vân nghĩ là như vậy. Bố mẹ Vân đã về hưu, sức khỏe có hạn, mong bố mẹ có nhiều thời gian để đi du lịch, tính Vân thích dang tay bao bọc mọi người trong nhà. Thấy người thân mình phải khổ cực là mình không chịu được.

Tất nhiên Vân không thể lo tất được cho gia đình nhưng nghĩ rằng bố mẹ có thể yên tâm vào bất cứ lúc nào bố mẹ cần. Ngày trước, Vân theo nghề này là vì bản thân, mặc dù lúc đó bố mẹ đã từng rất lo lắng, sợ rằng với một công việc đầy cạm bẫy như vậy liệu Vân có làm được không.

Điều gì làm cho Vân ngày ấy tự tin như vậy?

Vẫn biết rằng đây là một nghề đào thải vô cùng khắc nghiệt, nhưng Vân cho rằng với nghệ thuật, nếu như mình có tâm, kính trọng tổ nghiệp, làm mọi thứ bằng ngọn lửa trong mình thì mình sẽ không đói.

Hiện giờ ngoài sân khấu, mọi thứ liên quan đến công việc nghệ thuật đều phát triển, mọi người có rất nhiều công việc, kể cả mình không có đủ show thì cũng không đến mức không có gì để làm. Do vậy mình nghĩ cứ cố gắng thì sẽ có công việc tốt.

Tất nhiên, bên cạnh đó cũng phải có năng khiếu, nhưng năng khiếu rồi cũng mai một nếu không có sự rèn giũa, học hỏi, cầu tiến mỗi ngày. Sự cố gắng với Vân là từng ngày, từng giờ chứ không phải lúc cần mới cố gắng. Vân nghĩ những gì mà Vân làm được cho đến thời điểm này cũng coi như là phần thưởng cho sự cố gắng của mình.
 

 
Có được những thành công nhất định khi tuổi đời còn khá trẻ, để có một lời khuyên cho các bạn trẻ, Vân sẽ nói gì?

Gọi là lời khuyên thì Vân không dám vì thực ra bây giờ Vân mới 26 tuổi. Tuy nhiên, với những gì mình đã làm được trong nhiều năm qua, Vân cũng có một chút gì đó là kinh nghiệm của bản thân nên mong rằng, nếu ai có ý định bước chân vào con đường nghệ thuật thì phải suy nghĩ thật kỹ rằng mình có năng khiếu và thực sự thích nghề này thì hãy làm.

Nếu làm nghề này theo kiểu cưỡi ngựa xem hoa thì sẽ đốt rất nhiều thời gian và không được gì cả. Điều đầu tiên là hãy trau dồi khả năng của mình, học hỏi, cầu tiến, siêng năng và quan trọng nhất là đừng để mình bị ngã gục trước những cạm bẫy của công việc này. Hãy tỉnh táo và coi như trước mặt mình là một tấm gương để khi soi vào, mình thấy những gì làm được là bằng sức lực của bản thân chứ không dựa vào bất kỳ mối quan hệ nào.

Công việc bận rộn liên tục như vậy, để giảm stress, Vân thường làm gì?

Chơi đàn piano là một thú vui của Vân mỗi lúc căng thẳng. Bên cạnh đó, việc duy trì một chế độ ăn uống khoa học cũng là điều rất quan trọng như uống thật nhiều nước, ăn nhiều trái cây, rau củ và đặc biệt là sữa chua...


 
Hiện tại Vân đang rất hạnh phúc nhưng có một số nghệ sĩ “không may mắn” bị báo chí “soi” quá nhiều vào chuyện đời tư… Bản thân Vân nhìn nhận vấn đề này như thế nào?

Báo chí là người bạn đồng hành vô cùng cần thiết của người nghệ sĩ. Không có báo chí thì làm sao những thông tin của mình có thể đến được với bạn đọc, khán giả? Nhưng cũng đúng là thông tấn xã ngày càng phát triển thì người ta cần ngày càng nhiều những tin giật gân để có được doanh số bán báo cao.

Do vậy mà cũng có một số tờ báo hơi ác miệng một chút khi khai thác quá sâu vào đời tư của người nghệ sĩ hết số này đến số khác khiến người nghệ sĩ không chống chọi nổi mà vốn dĩ nghệ sĩ lại rất nhạy cảm. Nhưng bên cạnh đó cũng lại có những người nghệ sĩ vì muốn đánh bóng tên tuổi của mình mà chủ động đưa ra những scandal hay những tin giật gân, từ đó báo chí mới có điều kiện để khai thác.

Với bản thân mình, Vân nghĩ làm công việc này mình càng phải nghĩ đến việc về sau. Cuộc sống không có ai toàn vẹn hết, đến một ngày nào đó lỡ Vân không hạnh phúc như bây giờ thì sao, chẳng lẽ lúc đó mình lại chạy đi thanh minh với từng người à? Do vậy, bây giờ Vân chỉ nghĩ mình chia sẻ những gì mình đang cảm nhận chứ không phải tất cả đều có thể phơi bày lên mặt báo.

Cảm ơn và chúc Vân luôn xinh đẹp, hạnh phúc, thành công trên bước đường sự nghiệp của mình!