Nóng 1000 độ: Selina chính thức lộ diện sau tai nạn kinh hoàng!

Cách Cách, Theo 14:56 19/01/2011

Cô đã khóc, khóc rất nhiều. <img src='/Images/EmoticonOng/01.png'>

Đúng vào trưa nay (19/1), Selina bất ngờ xuất hiện bên hai thành viên của S.H.E – Ella Hebe trong buổi họp báo với ký giả Đài Loan. Rất nhiều ký giả tỏ ra ngạc nhiên vì lịch trình ban đầu, Selina sẽ xuất hiện vào ngày mai (20/1). Tuy nhiên, vẫn có rất đông ký giả túc trực bên ngoài buổi họp báo.












Selina xuất hiện với mái tóc dài 3 phân và mặt tấy đỏ

Chỉ xuất hiện trong vài phút, Selina bày tỏ sự cảm kích đối với giới truyền thông và khán giả hâm mộ. Những người đã luôn động viên cô trong suốt những ngày khó khăn vừa qua. Nữ ca sỹ này cũng không cầm được nước mắt. Hai thành viên còn lại của S.H.E cũng khóc vì Selina. Không bị ảnh hưởng ở mặt nhiều như giới truyền thông đăng tải, Selina trông khá ổn với mái tóc dài 3 phân sau khi bị cạo trọc để phẫu thuật. Khuôn mặt của cô được trang điểm khá kỹ nhưng vẫn lộ vết đỏ vì bỏng. Việc di chuyển đi lại của Selina cũng gặp một chút khó khăn. Cô liên tục phải nhờ tới sự giúp đỡ của bạn bè. Những vết bỏng ở tay và chân cũng được “giấu kín”.






Rất đông phóng viên có mặt

Phát biểu trong buổi họp báo, Selina liên tục nói lời cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè và khán giả đã quan tâm tới cô. Cô cũng tâm sự ngày tái hợp của S.H.E sẽ không còn xa nữa.

Sau 88 ngày Selina bị tai nạn, bố và em gái của cô - Nhậm Dung Huyên đã xuất hiện trong life show Trầm Xuân Hoa. Cả hai đã khóc khi nói về quá trình khó khăn của Selina trong những ngày qua. Bố Selina còn bày tỏ cảm giác lo lắng nguy cơ Selina sẽ khó sinh đẻ.



“Bác sỹ nói không sao, họ nói với tôi hãy yên tâm, con bé chỉ khó khăn khi di chuyển thôi. Nhưng tôi vẫn lo lắng”, bố Selina nói.

Ông cũng cho biết sau 40 ngày bị tai nạn, Selina đã tỉnh táo và bắt đầu cử động mặc quần áo. Các bác sỹ, y tá đều chỉ sợ sệt một chút khi nhìn vào bàn chân của cô ca sỹ này vì nhìn giống thịt tươi.






Bố và em gái của Selina không cầm được nước mắt

“Tôi chỉ biết nhìn và khóc. Ngay cả vợ tôi cũng không dám nhìn con. Con bé nói không đau nhưng tôi biết nó nói dối. Mắt nó luôn chảy nước mắt. Thời điểm nguy hiểm nhất có lúc con bé huyết áp tụt xuống 80 và nhịp tim lên 140 (Huyết áp thấp nhất cho phép là 90 và nhịp tim cao nhất thường là 90). Nhìn con bé thật đáng thương nhưng nó luôn cố gắng. Nó nói sẽ cố gắng vì bản thân và vì sự động viên của tất cả mọi người. Giờ con bé có thể mặc được quần áo rồi”, ông ngậm ngùi nói.

Em gái Selina cũng không cầm được nước mắt. Cô kể gia đình vô cùng sốc và lo lắng khi biết tin chị gái bị tai nạn. Cả gia đình đóng gói hành lý và vội vàng bay tới Thượng Hải thăm Selina.





“Mỗi ngày tôi đều viết blog chia sẻ với mọi người tình hình của Selina không chỉ để mọi người để lại tin nhắn mà còn để con bé cảm thấy vui”, bố Nhậm nói thêm.

Cũng trong show này, gia đình Selina đã gửi tấm thiệp do chính Selina viết để cảm ơn tình cảm của khán giả với nội dung: “Chào các bạn, không bao giờ nghĩ sẽ có một tai nạn kinh hoàng như vậy xảy ra. Cơ thể  tôi giờ đây chỉ phụ thuộc vào cha mẹ. Tôi thật có lỗi, là con gái chưa báo hiếu cho cha mẹ lại khiến cha mẹ vất vả. Nhưng tôi sẽ không bao giờ nghĩ tới việc bỏ cuộc. Tôi cảm thấy ngủ ngon khi đọc những dòng tin của các bạn. Shero, mọi người gọi tôi là Shero có nghĩ là anh hùng đó. Đã qua những ngày tháng đau đớn nhất và sau đó là con đường dài phục hồi chức năng. Con gái sẽ cố gắng không lười biếng. Con gái sẽ cố gắng tập thể dục, vui chơi và tắm mỗi ngày. Bố ơi, con yêu bố. Trân trọng, Selina”.