Những ý kiến trái chiều về việc Super Junior đến Việt Nam

P.G Ảnh: Kiên Trần, Theo 00:08 28/03/2010

Hãy cùng chia sẻ với nhau những cảm giác đầy thú vị và đặc biệt này nhé!

Một ngày tại Việt Nam thật quá ít ỏi để các fans của nhóm Super Junior có thể bày tỏ hết tình cảm của mình dành cho thần tượng. Thật khó để có thể diễn tả được hết tất cả các cảm xúc khi tận mắt chứng kiến SuJu bước ra từ sân bay, hay trình diễn trên sân khấu: vui có, hạnh phúc, phấn khởi và một chút mệt mỏi cũng có. Nhưng đây sẽ là một kỉ niệm khó có thể phai mờ trong tâm trí của nhiều bạn trẻ. Tuy nhiên không phải ai cũng có cơ hội để có được trải nghiệm khó quên này, liệu họ có ghen tỵ với các bạn ở Hà Nội hay cảm thấy thật thất vọng hay không? Hãy cùng chia sẻ với nhau những cảm giác đầy thú vị và đặc biệt này nhé.
 
SuJu diễn rất nhiệt tình

Trung Đức (Hà Nội): "Màn trình diễn của SuJu không có gì đáng phàn nàn cả, các anh ấy diễn thật sự hết mình. Tất nhiên là không thể hoàn hảo giống như bản thu âm trên đĩa được vì SuJu đến Việt Nam lần này chỉ có 8 thành viên. Nhưng mình thật sự rất bức xúc trước sự quá khích của các fans và công tác an ninh không hề hiệu quả. Hàng rào ngăn cách giữa khán giả và sân khấu không khác gì được dựng tạm bợ và dường như có thể đổ sụp bất cứ lúc nào, nhiều bạn không kiềm chế được mình và gây xáo trộn sang khu vực xung quanh. Có vài trường hợp đã ngất xỉu vì quá ngợp và được đưa ra ngoài. Nếu mình không lầm, một số ít trong đó là giả vờ để được đưa ra đứng gần sân khấu hơn..."
 
Hàng rào không khác gì được dựng tạm bợ
 
Các fans thì "tranh nhau"... ngất

Vân Anh (Hà Nội): "Đúng là SuJu đã diễn không được tốt như chúng tớ mong đợi, có lẽ là do các anh vẫn còn mệt mỏi sau chuyến bay lúc sáng. Dù sao, tớ và các fans cũng cảm ơn SuJu rất nhiều vì đã đồng ý ghé thăm Việt Nam lần này. Đây sẽ là một kỉ niệm mà tớ sẽ không bao giờ có thể quên."

Thanh Trúc (Hà Nội): "Chất lượng âm thanh quá tệ, rác thì xả bừa bãi, fans thì ngày càng trở nên điên loạn... không biết sau sự kiện này các anh SuJu sẽ nghĩ như thế nào về Việt Nam nữa."

Cảnh tượng nhếch nhác  
 
T.An (Hà Nội): "Thật sự là mình hơi thất vọng vì SuJu hát live khá yếu, nhảy cũng bình thường, không đẹp như trong các MV. Cách thiết kế sân khấu không mấy hiệu quả, nếu đứng ở phía sau một tí thì một là thấy SuJu rất bé, hai là không thấy gì luôn. Nhưng nói thế không phải mình không cảm thấy vui khi góp mặt trong buổi trình diễn này, không khí cực kì sôi động và phấn khích, có lẽ một thời gian lâu sau thì Hà Nội mới có dịp trở lại như thế này."

Minh Đoan (TP.HCM): "Thật tiếc vì em không thể bay ra Hà Nội để xem chương trình này, dù cách đây vài ngày em đã trúng thưởng 1 cặp vé mời. Xem ảnh của các anh tại sân bay mà chỉ ước mình có thể đứng ở đó mà thôi. Một vài bạn bè của em rất buồn khi biết tin SuJu không biểu diễn tại TP.HCM như thông tin đã đưa. Em có nghe nói, hè năm nay David Archuleta cũng sẽ đến Việt Nam, hy vọng đây là sự thật."
 
 
Hoàng Tuấn (TP.HCM): "Mình không phải là fans của Kpop hay Super Junior, nhưng cũng rất vui vì nước chúng ta lại được đón tiếp một nhóm nhạc nổi tiếng nhất nhì Châu Á đến biểu diễn. Đây là cơ hội để các ca sĩ Việt Nam học hỏi cũng như đưa âm nhạc của mình ra tầm châu lục. Hy vọng họ biết tận dụng những cô hội như thế này."


Công tác an ninh không hiệu quả nên đã xảy ra sự việc không nên có
 
Phương Lam (TP.HCM): "Xem hình ảnh đón SuJu sáng hôm nay mà mình khó chịu kinh khủng. Mình biết các bạn fans của SuJu không phải là những người gây ra cảnh xáo trộn đó, mà chính là những người dân hiếu kì đến để được dịp nhìn thấy và chạm vào người nổi tiếng. Thật thiếu ý thức! Nếu tình trạng này không sớm chấm dứt thì mình nghĩ sẽ không ngôi sao nào muốn đến Việt Nam nữa đâu."