Những vụ mất trộm "đình đám" của sao Việt

Thanh Huyền, Theo 00:01 26/07/2011

Tuy tài sản bị mất cực lớn nhưng lại hiếm khi nào điều tra ra được thủ phạm.

Đã là sao thì đa số đều xài "đồ hiệu" với giá lên đến hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng. Thế nên, mỗi khi xảy ra sự cố mất trộm, thiệt hại của các sao cũng không hề nhỏ. Tuy nhiên vài vụ tài sản cực lớn, báo chí đưa tin rầm rộ nhưng vẫn không thể điều tra ra thủ phạm, sau đó cũng hiếm khi được nhắc lại. Cùng điểm lại một số vụ đình đám nhé:

Đàm Vĩnh Hưng mất 2 nhẫn kim cương 4 tỷ 
 
Ngày 8/8/2009, khi trở về khách sạn Hà Nội Tower sau đêm diễn trong liveshow “Người tình”, Đàm Vĩnh Hưng đã phát hiện mình bị mất trộm. Ngay sau đó, ca sĩ này đã nộp đơn trình báo lên Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (Công an TP.Hà Nội) về việc bị mất trộm trong khách sạn anh đang lưu trú. Tổng số tài sản bị mất lên đến gần 4,5 tỷ đồng (theo giá hiện tại) bao gồm: 2 chiếc nhẫn kim cương trị giá 200.000 USD (hơn 4 tỷ đồng), 9.000 USD (hơn 180 triệu đồng) và 5 triệu đồng tiền Việt Nam.
 

Mr Đàm đang trình bày với công an tại phòng nghỉ của mình ở khách sạn Hà Nội Tower.

Trong khi dư luận đang xôn xao về số tài sản khổng lồ của Mr Đàm thì nhiều lời bóng gió cho rằng Đàm Vĩnh Hưng đang dùng chiêu thức PR mới cho bản thân khi thấy hình ảnh MR Đàm làm việc với công an tại phòng khách sạn được đưa lên mặt báo. Mr Đàm đã đính chính ngay sau đó: “Chỉ có kẻ điên mới nghĩ tôi đang đánh bóng tên tuổi”,“khi nào có thông tin mới tôi sẽ thông tin đến báo chí”.

Tuy nhiên thời gian qua đi, nhiều scandal mới, nhiều câu chuyện mới xuất hiện còn hay hơn chuyện mất trộm tiền tỷ của Mr Đàm nên người ta cũng dần quên đi. Giờ đây, thi thoảng chỉ có người nhắc đến Đàm Vĩnh Hưng bị mất nhẫn kim cương một cách kì bí trong khách sạn Hà Nội Tower, nhưng tuyệt nhiên không ai biết đáp án, thủ phạm là ai hay diễn biến vụ việc ra sao, như lời Mr Đàm đã hứa.
 
Bằng Lăng mất nhẫn cưới trong khách sạn
 
Bằng Lăng và chồng mất không 2000USD và nhẫn cưới ở khách sạn tại Đức.

Các sao Việt có vẻ rất thích kể chuyện bị mất đồ trên mặt báo. Vụ án mất nhẫn "bí ẩn" của người đẹp Bằng Lăng là một kỉ niệm khó quên với cô. Theo lời Bằng Lăng kể thì: “Trước khi về Đức làm đám cưới, chúng tôi bay qua New York để anh ấy họp với khách hàng. Chúng tôi cất 2.000 USD (hơn 40 triệu đồng) và hộp nhẫn cưới vào két sắt khách sạn rồi đi chơi. Đến khi cần tiền, chồng tôi không thể mở được két. Anh ấy phải gọi người của khách sạn lên mở mới được.

Lúc đó, tiền và nhẫn cưới không thấy đâu, nhưng vẫn còn hộp nhẫn. Chồng tôi trình bày sự việc với quản lý khách sạn, ông ta hứa sẽ đền toàn bộ những gì đã mất. Vậy mà tới hôm sau, ông tổng giám đốc gặp chúng tôi và nói sẽ không đền, vì từ trước tới giờ khách sạn chưa xảy ra mất cắp.

Chúng tôi thực sự giận dữ, bởi như vậy là nói chúng tôi bịa ra chuyện này đòi tiền. Chồng tôi muốn nhờ luật sư kiện, nhưng tôi nghĩ tiền thuê luật sư có khi còn đắt gấp mấy lần tài sản bị mất nên thôi. Tôi phải gọi điện về Việt Nam nhờ chị gái đặt gấp cặp nhẫn khác để mẹ tôi cầm sang Đức cho. Sau việc đó, tôi ấn tượng rất xấu về New York”.

Hồ Quỳnh Hương bị cướp 200 triệu giữa đường

Cô ca sĩ đất mỏ đã từng mếu máo vì đạo chích. Hồ Quỳnh Hương cho biết, trong lúc đi biểu diễn về, cô vừa bước xuống xe ô tô cùng người trợ lý thì bị giật chiếc túi xách. Sự việc xảy đến quá nhanh và bất ngờ nên cô chỉ ú ớ mà không kêu được. Thời điểm bị giật túi đúng lúc chập choạng tối nên Hồ Quỳnh Hương cũng không nhìn rõ kẻ cướp giật.
 

Hồ Quỳnh Hương bị đạo chích hỏi thăm giữa đường.
 
Ước tính chiếc túi xách, điện thoại, tiền cát-sê vừa nhận từ show diễn và vài món đồ lặt vặt…, Hồ Quỳnh Hương mất gần 200 triệu đồng. Coi như “của đi thay người” và vì lúc đó cô quá bận rộn cho việc chuẩn bị liveshow của mình nên nữ ca sĩ này cũng không trình báo công an.
 
Mai Khôi mất 300 triệu đồng sau khi nhận giải Bài hát Việt
 

Mai Khôi mất túi ngay sau khi nhận giải BHV.
 
Mới đây trong lễ trao giải Bài hát Việt 2010, Mai Khôi được vinh danh ở giải thưởng quan trọng – ca khúc của năm cho ca khúc “Việt Nam”. Tuy nhiên chưa kịp vui mừng, trở về chỗ sau khi nhận giải, Mai Khôi mới tá hỏa khi túi xách "hàng hiệu" của mình không cánh mà bay. Ngoài túi xách giá trị, còn có chiếc điện thoại Vertu với tổng giá trị khoảng 300 triệu đồng. Chuyện mất đồ khi đi diễn nếu không có trợ lý trông có lẽ xảy ra thường ngày ở huyện với các ca sĩ đi diễn show nhiều nhưng không phải ai cũng bị mất đồ giá trị lớn như cô ca sĩ này. Vụ này cũng không điều tra ra được thủ phạm.

Trang Nhung mất 300 triệu trong nháy mắt

“Theo chân” Mai Khôi, người đẹp Trang Nhung mới đây đã lên báo than khổ về vụ mất đồ trong một show diễn ở miền Trung. Theo lời Trang Nhung kể lại “Tối hôm đó khi chuẩn bị lên diễn, tôi và Ngọc Quyên để túi xách lại nhờ một chị (chị ấy trông đồ cho một nữ ca sỹ) trông hộ. Sau khi diễn xong đi xuống, chị ấy bảo, có một cô gái khác đã đến lấy 2 túi xách của tôi và Ngọc Quyên mang đi. Vào thời điểm chúng tôi đang diễn, có một anh trang điểm đến lấy đồ cho một số người mẫu, và cô gái kia chen chân vào đi cùng với anh thợ trang điểm, vậy là chị giữ đồ cho chúng tôi tin tưởng giao toàn bộ tài sản của tôi và Ngọc Quyên cho cô gái. Tôi đã trình báo và nhờ công an vào cuộc tìm giúp…”.
 

Trang Nhung nức nở khi mất đồ, Ngọc Quyên cũng sụt sùi khi vừa mất của vừa thương bạn.
 
Cô chân dài còn tỏ ra tức giận vì sau khi bị mất đồ ở đêm diễn, rất nhiều báo đã đưa tin mà... không ai liên lạc với cô. Trong khi đó, thực tế là ở show diễn có rất nhiều phóng viên, thậm chí cô đã chia sẻ thông tin về tài sản bị mất cho các phóng viên tại đó. 

Được biết ngoài túi xách Chanel màu hồng đắt tiền, bên trong cô còn để một chiếc điện thoại Vertu trị giá 10.000 USD (khoảng hơn 200 triệu đồng) mà bạn trai cô tặng, 1 chiếc điện thoại Apple cùng toàn bộ giấy tờ tùy thân, bằng lái xe, thẻ ngân hàng… với tổng giá trị ước tính khoảng 300 triệu đồng.