Những sao Việt từng đối mặt với bệnh nặng

Trung Đức, Theo 00:01 10/09/2011

Đây là những quãng thời gian mà họ luôn cảm thấy "rùng mình" khi kể lại.

Sỹ Luân gặp tai nạn mất trí nhớ tạm thời

Chàng nhạc sỹ tài hoa của Mắt nai cha cha cha bất ngờ gặp tai nạn giao thông cách đây hơn một năm. Chấn thương vùng đầu và mặt quá nặng khiến anh bị vỡ xương hàm, xệ gò má. Tệ hơn, tai nạn nghiêm trọng đã lấy đi gần như toàn bộ trí nhớ của anh - Sỹ Luân thời gian đầu chỉ nhớ được mỗi người mẹ hiền. Từ đó, anh tập sống chậm hơn và bắt đầu lại từ đầu, y như một chiếc máy tính đã bị xóa sạch dữ liệu và phải cài lại toàn bộ chương trình.


Thời gian chống chọi với bệnh tật, Sỹ Luân luôn ghi đầy đủ lịch làm việc, kế hoạch gặp gỡ ai... vào một cuốn sổ tay. Nhờ suy nghĩ lạc quan và luôn để tâm hồn thanh thản trong kinh Phật và âm nhạc, Sỹ Luân đã hồi phục lại được trí nhớ của mình một cách rất nhanh. Tất nhiên, một số ký ức của anh thì vĩnh viễn không thể trở lại. Hiện gương mặt của anh cũng đã hồi phục, anh đã trở lại với cuộc sống như vốn có của mình trước đây.

Nguyễn Thị Huyền và cơn bệnh "thập tử nhất sinh"


Cựu Hoa hậu Việt Nam kể lại câu chuyện trải qua căn bệnh kỳ lạ hồi mới sinh. Trên thực tế, Nguyễn Thị Huyền cũng chỉ nghe kể từ những người thân trong gia đình. Hồi cô mới 3 tháng tuổi, Huyền đã mắc một căn bệnh kỳ lạ - thường xuyên co giật. Mang con gái tới bệnh viện nhưng các bác sỹ chỉ lắc đầu và trả về vì không thể chữa nổi căn bệnh hiếm gặp này.


Không vì thế mà bố mẹ cô thôi hy vọng, và phép màu đã xuất hiện khi họ đưa cô từ bệnh viện trở về nhà. Họ bất ngờ gặp một người phụ nữ, và chính bà đã dùng bài thuốc gia truyền để cứu sống Nguyễn Thị Huyền. Thoát khỏi "bàn tay tử thần" trong gang tấc nhưng di chứng sau lần đó là những vết sẹo trên 10 đầu ngón tay của Hoa hậu. Kể từ đó, Nguyễn Thị Huyền luôn tin tưởng vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Cô luôn tâm niệm, con người sẽ gặp thiện duyên và may mắn ít nhất một lần trong đời.

Wanbi Tuấn Anh trải qua cuộc phẫu thuật khối u

Trước nhiều thắc mắc của người hâm mộ vì những lần nheo mắt liên tục khi biểu diễn trên sân khấu, quản lý của chàng ca sỹ nổi tiếng đã tiết lộ về căn bệnh mà anh phải đối diện. Theo chẩn đoán từ bác sĩ thì Wanbi bị u tuyến yên và khối u này đã ảnh hưởng trực tiếp đến thị giác của Wanbi một thời gian khá dài vừa qua.


Wanbi sau nhiều lần dời lại kế hoạch phẫu thuật vì lịch làm việc dày đặc. Tuy nhiên, cuối cùng thì anh ấy cũng đã trải qua một cuộc phẫu thuật thành công. Giờ đây chàng ca sỹ của Đôi mắt đang bắt đầu trở lại với những kế hoạch mới.

Lều Phương Anh bị tai nạn và từng phải ngồi xe lăn

Hồi còn rất trẻ, nữ ca sỹ Lều Phương Anh từng gặp phải một tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến cô bị gãy chân. Một thời gian dài, Lều Phương Anh đã phải ngồi xe lăn vì không thể đi lại. Khoảng thời gian đó là lúc Phương Anh cảm thấy khó khăn nhất vì cô vô cùng đam mê ca hát mà lại không thể đứng để phục vụ người hâm mộ.


Đã hồi phục từ lâu nhưng Top 3 của Việt Nam Idol 2010 đã phải chịu "hậu quả" là một vết sẹo dài gần 20 cm ở đầu gối và không thể xóa nhòa. Phương Anh từng rất tự ti với "khuyết điểm" này và không dám mặc váy ngắn hay quần sooc. Tuy nhiên, sau những chuyến từ thiện, cô đã nhận ra rằng vết sẹo dài của mình chẳng thấm vào đâu so với những mảnh đời còn rất nhỏ đang cần giúp đỡ.

Ưng Hoàng Phúc và căn bệnh thoát vị đĩa đệm quái ác

"Út" Phúc từng phải sống chung với căn bệnh thoát vị đĩa đệm từ hồi anh vẫn còn hoạt động trong nhóm 1088. Sau khi rời nhóm và bắt đầu sự nghiệp solo với phong cách mới, cùng với đó là việc liên tục phải luyện tập những động tác nhảy "khó nhằn", căn bệnh của Ưng Hoàng Phúc càng ngày càng trở nên nặng hơn. Anh thường xuyên phải vật lộn với những cơn đau lưng của mình.


Sau khi quyết tâm sang Singapore để phẫu thuật, cuối cùng thì may mắn cũng mỉm cười với chàng "Ốc tiêu". Sau khi ăn cơm nằm 3 tháng trời, sức khỏe của Ưng Hoàng Phúc cũng đã hồi phục. Hiện anh đang trở lại với sự nghiệp âm nhạc tưởng như phải "chia tay" hồi chống chọi với bệnh tật.