Từ khi xuất hiện trong show "Bố ơi mình đi đâu thế" mùa 1 phát sóng trên đài Hồ Nam, hai cha con Lâm Chí Dĩnh và Kimi luôn khiến các fan thích thú bởi những hình ảnh rất đỗi bình dị. Lâm Chí Dĩnh tỏ ra là một người bố mẫu mực, chăm con từng chút một, từ pha sữa, tắm táp, ru con ngủ, đến cả việc mang bình xịt muỗi theo mọi lúc mọi nơi để con trai được vui vẻ khỏe mạnh chơi cùng các bạn. Bé Kimi lại khá nhút nhát, bám bố, luôn muốn bố ở bên cạnh, khiến cho Lâm Chí Dĩnh nhiều phen dở khóc dở cười.
Ngay khi show truyền hình "Bố ơi mình đi đâu thế" bắt đầu, cái tên Trương Lượng càng trở nên hot. Ông bố siêu mẫu của làng thời trang quốc tế với cách giáo dục con độc nhất vô nhị: "Con hãy nhớ, chúng ta là anh em tốt của nhau" khiến cho các fan phì cười trước sự đáng yêu của hai bố con. Trương Lượng cũng từng chia sẻ, bé Thiên Thiên rất thích khái niệm "hai anh em", nên cách giáo dục con của bố Trương luôn hướng đến nói chuyện, khuyên giải nghĩa lý, không đánh phạt nặng bao giờ. Chính vì thế, bé Thiên Thiên tính cách rất người lớn, lại ấm áp, luôn quan tâm tới bố và mọi người xung quanh.
Bản "Bố ơi mình đi đâu thế" mùa 2 chứng kiến ông bố Tào Cách "vật lộn" với 2 đứa con Joe và Grace. Hai anh em sát tuổi nhau, lại cùng nghịch ngợm nhõng nhẽo như nhau, đứa này khóc thì đứa còn lại sẽ khóc theo, khiến bố Tào nhiều lúc tưởng chừng như kiệt sức. Tào Cách từng tâm sự: "Hai đứa con chính là động lực sống và làm việc của tôi, cho dù mệt thế nào tôi cũng thấy hạnh phúc vì có 2 đứa con vô cùng đáng yêu". Càng về sau, khán giả được chứng kiến bố Tào "trị" hai nhóc bằng nhiều phương pháp khác nhau, từ mềm mỏng đến cứng rắn, vô cùng đáng yêu.
Nếu so sánh thì Giả Nãi Lượng không khéo léo chăm con như các ông bố kia, thậm chí anh còn hứng chịu khá nhiều comment ác ý từ phía cộng đồng mạng. Tuy nhiên bố Lượng vẫn khiến fan nữ "đứ đừ" mỗi khi anh cố gắng chiều con gái, dỗ con khi con khóc, thậm chí từng biểu lộ nỗi xúc động xót xa khi mình vô ý để con bị ngã.