Những mỹ nhân cương quyết "không cởi" trên Playboy

TaurusW , Theo 09:09 05/01/2011

Playboy sẵn sàng chi mức thù lao “khủng”, tuy nhiên, không phải người đẹp nào cũng gật đầu với lời mời của đại gia.<img src='/Images/EmoticonOng/03.png'>

Playboy- tạp chí dành cho đàn ông nổi tiếng thế giới với những shoot hình nóng bỏng cực độ và thậm chí là.... khỏa thân toàn tập của những mỹ nhân nổi tiếng, tất nhiên đi kèm với đó là mức thù lao “đáng ngưỡng mộ”. Tuy nhiên, không phải người đẹp nào cũng gật đầu với lời mời của đại gia.

Jessica Alba



Trong khi hầu hết phái mày râu muốn được chiêm ngưỡng thân hình của “thiên thần bóng tối” thì Jessica Alba lại chẳng mấy tự hào vì điều đó. Tạp chí Playboy đã cho đăng tải bức ảnh nữ diễn viên xinh đẹp diện bikini trên trang bìa hồi tháng 3/2006 mà không được sự cho phép của người đẹp, sau đó Jess đã nổi giận và quyết kiện tờ tạp chí này. “Playboy đã vi phạm quyền riêng tư của tôi và lừa đảo công chúng khiến họ nghĩ rằng tôi đồng ý chụp nhưng thực ra là không”- Jess nói.

Lady Gaga



Mặc dù từng được công chúng tung hô thân hình gợi cảm của mình nhưng giọng ca quái tính Lady Gaga vẫn không muốn lên bìa Playboy. “Nếu tôi là một người mẫu quyến rũ, tôi sẽ rất vui mừng với lời mời này. Nhưng với tôi tất cả chỉ là âm nhạc”, Lady Gaga nói nhưng sau đó cô nàng cũng cho biết có thể sẽ thay đổi quyết định: “Có thể tôi sẽ thay đổi suy nghĩ khi album mới cần thiết”.

Jennifer Aniston



“Ông trùm” Hugh Hefner đã “rót vào tai” nữ diễn viên đình đám Jennifer Aniston một lời mời trị giá 2,4 triệu bảng nhưng cô đã thằng thắn từ chối. Sau đó Hugh vẫn không chịu từ bỏ ý định và đưa ra mức giá cao hơn, nhưng điều đó cũng không lay chuyển được ngôi sao của Friends. Tuy nhiên, dù không xuất hiện trong Playboy nhưng các fan cũng đã được “mãn nhãn” khi Jen gần như cởi hết trên tạp chí GQ.
 
Lindsay Lohan



Năm 2008, thời điểm Lindsay Lohan bắt đầu xuống dốc với những scandal bê bối và cô nàng không có quá nhiều việc phải làm, chụp ảnh nude là một lời mời rất hấp dẫn với cái giá 425.000 bảng. Khó khăn trong việc tìm một tác phẩm mới nhưng Lilo đã từ chối chụp hình cho Playboy trong số phát hành kỷ niệm 55 năm thành lập. Thay vào Playboy, giới mày râu cũng có thể chiêm ngưỡng Lilo trên tạp chí New York.

Ashlee Simpson



Giọng ca xinh đẹp Ashlee Simpson cũng là một trong số các kiều nữ “đắt khách” của Playboy nhưng cô đã khước từ số thù lao lên đến 2,4 triệu bảng và lấy lý do muốn tập trung cho âm nhạc một cách nghiêm túc.

Jennifer Love Hewitt



Ngôi sao của Lời thì thầm của những hồn ma từng bị soi mói khi cô trở nên “màu mỡ”, nhưng sau khi lấy lại được thân hình thon gọn, Playboy khá ấn tượng với thành quả mà cô đã đạt được và ngỏ ý muốn đưa Jennifer lên trang bìa. Số tiền mà Playboy “ra giá” cho Jennifer khá cao nhưng nữ diễn viên xinh đẹp đã từ chối.

Nelly Furtardo



Giọng ca xinh đẹp Nelly Furtardo được Playboy chào đón với cái giá 500.000 USD. Cho dù nói “không” nhưng rất có thể một ngày đẹp trời, Nelly sẽ đồng ý khỏa thân. “Điều đó không có nghĩa là không bao giờ tôi chụp ảnh khỏa thân, nhưng chúng ta hãy chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra”- Nelly nói.

Rihanna



Trong bìa đĩa album mới, Rihanna không ngại khoe những đường cong gợi cảm với một loạt shoot hình nóng bỏng nhưng khi nhận được lời mời của Playboy, cô nàng lắc đầu với lý do: không nude vì tiền. “Nếu tôi cởi bỏ quần áo thì đó phải theo cách ưng ý và nguyện vọng của tôi chứ không phải vì tiền. Tôi sẽ không nhận bất cứ đồng xu nào để làm điều đó”.

Ashley Greene



75.000 USD không phải là số tiền lớn để cô nàng “ma cà rồng” Ashley phải tiếc nuối, tuy nhiên lý do Ashley từ chối khỏa thân trên Playboy là vì bạn trai Joe Jonas. Trước đó, nữ diễn viên xinh đẹp cũng từng bị lộ loạt ảnh nóng và chính scandal này đã gây rắc rối cho người đẹp vì mẹ của Joe không mấy thích thú khi biết người yêu con trai từng ăn chơi trác táng.

Kelly Osbourne



Khi “tiểu thư béo” vứt bỏ đi được kha khá cân nặng thì cũng là lúc “ông trùm” Hugh đề nghị một lời mời hấp dẫn, nhưng con gái của danh ca huyền thoại Ozzy Osbourne tỏ ra không mặn mà, cô nàng khoe thân hình chuẩn của mình bằng một tạp chí khác, tất nhiên không phải là khỏa thân.