1.Michael Jackson chết hay chưa? |
Nghi vấn
Michael Jackson chưa chết được thổi bùng lên sau khi một trang web đăng tải một đoạn video cho thấy một người đàn ông có vóc dáng rất giống
MJ bước ra từ một chiếc xe cấp cứu vào rạng sáng sau khi lễ tưởng niệm ông hoàng nhạc Pop diễn ra gần 1 tuần.
Nghi vấn người bước ra khỏi xe chính là Michael Jackson Trong đoạn băng, người đàn ông-được-nghi-là
MJ mặc một chiếc áo trắng, bước xuống xe cùng với một người đàn ông đã được chờ sẵn ở đó. Một vài ngày sau, hình ảnh một người đàn ông vận đồ đen kín mít từ đầu tới chân đang đứng trên một góc phố cũng được đăng tải lên các trang web điện tử với tiêu đề:
“MJ vẫn còn sống!”.
MJ lẫn trong đám đông?
Ngay lập tức, người ta bắt đầu kéo nhau lùng sục mọi nơi tìm dấu vết
MJ chưa chết thật sự. Rất nhiều video clip, slide ảnh nghi vấn về cái chết “nổi tiếng” này cũng được đăng tải lên Youtube với hàng trăm nghìn lượt xem.
Nhưng dư luận lại được một phen hốt hoảng khi chương trình
The Larry King trên kênh
CNN cho phát sóng một đoạn băng cho thấy… “hồn ma” của
MJ đang đi lảng vảng tại chính căn hộ của ông. Cho đến bây giờ, việc
Michael Jackson chết hay chưa vẫn còn là một dấu hỏi lớn chưa tìm được một lời giải thích thỏa đáng.
2.Những khoản tài sản kếch xù |
Trước khi mất,
MJ đã để lại công viên
Neverland tại
California có trị giá hơn 20 triệu đô la, riêng tấm bảng hiệu đặt tại cổng chính cũng đã chòm chèm 30.000 đô la. Ngoài ra còn có 1000 hiện vật vương miện, trượng, găng tay, đồ diễn… đã từng được
MJ sử dụng được lưu giữ tại các bảo tàng cũng có thể đem lại 10 triệu đô la.
Những bộ trang phục của ông hoàng nhạc PopVà cũng giống như bao nhân vật nổi tiếng khác,
MJ xem chừng lại càng giàu lên khi mất đi. Người ta đã thu về 250 triệu đô la từ hơn 24 triệu album được tái bản trên toàn thế giới sau khi
MJ mất, kèm với 1 triệu đô la thu được từ các sản phẩm “ăn theo” như
Jackson Five và
Jacksons.
Rất nhiều album của MJGăng tayBúp bê Michael Jackson Hơn 3.3 triệu đô la từ phí nhạc chuông điện thoại, 27.3 triệu đô la từ phí download nhạc và các màn trình diễn bất hủ của ông hoàng nhạc Pop có bản quyền trên toàn thế giới. Riêng bộ phim tài liệu
This Is It đem về gần 400 triệu đôla phòng vé và DVD. Cùng với đó là các khoản lợi nhuận từ sách, video game, búp bê, tượng, poster… cũng khiến số tiền thu được “hậu
MJ” lên tới 1 tỉ đô la.
Tưởng chừng như giàu có là vậy nhưng
MJ vẫn mang một món nợ lên tới gần 500 triệu đô la, hậu quả từ lối sống vương giả xa hoa trước đó, điển hình là việc thuê lâu đài
Bel-Air với giá 100.000 đô la/ tháng cộng thêm chi tiêu hàng ngày.
Cũng chính vì món nợ khổng lồ này mà người ta đã đặt ra giả thiết
MJ giả chết để… trốn nợ. Ngoài chuyện vì số tiền ở trên, người ta còn nghi ngờ
MJ muốn từ chối tour diễn vòng quanh thế giới với hơn 50 buổi diễn do sức khỏe không thể chống chọi được với cường độ công việc cao như vậy nhưng vì hơn 1 triệu vé đã bán, tin tức đã thông báo nên
MJ không thể từ chối, nếu làm vậy anh sẽ phải bồi thường thêm vì đã phá vỡ hợp đồng. Và như vậy thì nợ càng thêm nợ nên chỉ có cách “chết-vì-bệnh” mới có thể chấm dứt mọi chuyện êm xuôi.
4.Ai sẽ được chia tài sản? |
Bên cạnh những lùm xùm nghi vấn quanh cái chết của ông hoàng nhạc Pop, thì việc công bố bản di chúc dài 23 trang của
MJ cũng là một trong những sự kiện thu hút dư luận nhất.
Tài sản sẽ chia cho các con của MJ
Và mẹ ruột của MJ
Và quả thực là
MJ tiếp tục làm người ta phải bất ngờ khi trong tổng giá trí tài sản 300 triệu USD,
MJ đã dành tới 40% cho 3 người con, 40% cho mẹ mình và 20% cho các hoạt động từ thiện, ngoài ra không dành bất kì một đồng nào cho bố ruột, những anh chị em còn lại và 2 người vợ cũ.
5.Bác sĩ riêng của MJ có tội hay không? |
Đây là một trong những điều dư luận muốn biết nhất. Theo như lời tố cáo của ông
Joe Jackson - bố của
MJ thì bác sĩ
Murray đã cố tình không sơ cứu cho
MJ trong lúc nguy cấp, trì hoãn gọi cứu hộ 911, và khi bị bắt buộc thì đã tiêm thuốc quá liều.
Bác sĩ Murray
Người ta nghi ngờ rằng động cơ để
Murray làm vậy là vì trước đó 2 tháng liền
MJ đã không chịu trả 300.000 đô la lương cho anh ta. Sau khi
MJ đột tử được 2 ngày,
Murray đã bị truy tố với tội danh ngộ sát. Tiếp đó 2 ngày, cảnh sát tới lục soát nhà riêng và văn phòng của
Murray nhưng không hiểu sao 3 ngày sau, cơ quan điều tra lại hoãn công bố kết quả khám nghiệm tử thi mà không hề đưa lời giải thích nào.
Cho tới tháng 2/ 2010,
Murray được xử trắng án và có thể tiếp tục hành nghề. Nhưng 4 tháng sau đó, một bằng chứng bất lợi cho
Murray đã được chính những y tá làm cùng đưa ra, và khiến cho tòa án phải mở lại hồ sơ, đồng thời cho tiếp tục điều tra và xét xử vào tháng 8 sắp tới.
6.Lễ tưởng niệm MJ hoành tráng nhất thế giới |
Được tổ chức vào ngày 7/7, lễ tưởng niệm ông hoàng nhạc Pop gây chú ý tuyệt đối với dư luận không chỉ vì ý nghĩa mà còn vì mức độ hoành tráng của nó. Có 20.000 người hâm mộ có mặt trong trung tâm
Staples để theo dõi lễ tưởng niệm, trong khi 750 triệu người theo dõi qua tivi và internet.
Chính quyền thành phố đã điều động tới 1400 cảnh sát tham gia bảo vệ buổi lễ và theo như một nguồn tin nội bộ thì chi phí thực tế của buổi lễ lên tới gần 4 triệu đôla.
Ngoài ra, cũng không thể không nhắc tới đám tang cũng được thực hiện không kém phần hoành tráng với quan tài mạ vàng và lăng mộ “kiểu
Ai Cập” cho
MJ. Bên cạnh đó, người ta cũng không thể quên được những gì mà người hâm mộ đã dành cho thần tượng của họ, như 1200 tù nhân tại
Phillippines đã cùng nhau nhảy theo bài hit nổi tiếng
Thriller hay anh chàng
Navi nguyện cả đời sẽ trang điểm giống như
MJ – thần tượng của cuộc đời anh.
Tù nhân nhảy điệu Thriller của MJ
Fan hóa trang giống thần tượng
Và đặc biệt là, những bài hát bất hủ như
Heal The World, We are the World, Black and White… phục vụ vì cộng đồng của
MJ sẽ vẫn còn mãi trong tâm trí của những người yêu nhạc.