Những cái "quá" khiến Vietnam's Got Talent ngày càng "mất điểm"

Phương Chi, Theo Trí Thức Trẻ 10:41 19/02/2012

Chương trình đang tạo nhiều phản ứng trái chiều trước dư luận.

Tìm kiếm tài năng – Vietnam’s Got Talent (VNGT) nguyên bản là một chương trình truyền hình thực tế do Simon Cowel sáng tạo. Chương trình truyền hình này sẽ là một hành trình đi dọc đất nước để tìm kiếm ra những tài năng ở mọi lĩnh vực. Đây chính là cơ hội hiếm có để giúp nhiều người có thể biến ước mơ thành sự thật.

Cuộc thi này, khi vừa xuất hiện ở Việt Nam, đã nhanh chóng đạt được kỷ lục cả về lượng người xem lẫn độ tuổi theo dõi. Và chương trình, cho đến thời điểm này, đã cho thấy tác động xã hội sau bảy đêm thi được phát sóng. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, dù là chương trình thực tế nhưng VNGT lại "diễn" quá nhiều và mất đi tính chân thật.

Nhiều phần trình diễn “quá lố"

Theo thông tin từ ban tổ chức chương trình đưa ra thì trước khi vào dự thi với ban giám khảo chính, các thí sinh được gặp một ban giám khảo phụ để chứng tỏ tài năng. Thế nhưng, câu hỏi được đặt ra là sau 1 quá trình sàng lọc như vậy, tại sao khi phát sóng trên truyền hình vẫn còn rất nhiều phần trình diễn bị cho là “thảm họa”. Rất nhiều thí sinh trở thành trò đùa của cư dân mạng khi phần biểu diễn của mình xuất hiện trên truyền hình, sau đó bị phát tán trên Youtube. Không hiểu cuộc sống của họ có bị xáo trộn hay không sau khi tham gia cuộc thi này nhưng việc chương trình dàn dựng với nhiều cách khiến người chơi trở nên lố bịch để tạo nên những tiết mục “tấu hài”, dùng thí sinh để “câu khách” khiến không ít người xem phải lắc đầu chua xót.

Một trong số những tiết mục của thí sinh khiến khán giả ngao ngán

Ngoài ra, nhiều tài năng khiến người xem "quá" khiếp sợ, như việc ăn cá kèo sống, đã làm cho người xem cũng như ban giám khảo phát hoảng và thấy nhờn nhợn. Sau đó là tiết mục đóng đinh 7cm vào mũi và tiếp tục hát. Giám khảo Thúy Hạnh cũng trở thành nạn nhân trước phần biểu diễn xe đạp địa hình khi chị phải nằm trên sân khấu để hỗ trợ thí sinh. Những tiết mục này cũng gây lo ngại cho các bậc phụ huynh khi những bạn nhỏ xem chương trình có thể bắt chước dẫn đến nguy hiểm.


Phần biểu diễn nuốt cá kèo khiến người xem "nhờn nhợn"


Giám khảo Thúy Hạnh bật khóc khi là nạn nhân của pha biểu diễn xe đạp địa hình nguy hiểm

Tạo sự tự tin "ảo" cho thí sinh

Sự kiện của Quỳnh Anh hát được 6 thứ tiếng tuần vừa qua làm dậy sóng cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến trái chiều trước sự tự tin này của cô gái 15 tuổi, còn có luồng dư luận cho rằng chương trình đang lợi dụng thí sinh để tạo hiệu ứng. Tuy vậy, phía ban tổ chức thì chỉ lên tiếng rằng vì đây là chương trình thực tế nên tôn trọng những gì diễn ra.


Thí sinh Quỳnh Anh và mẹ bạn ấy trở thành nạn nhân của chương trình

Trên thực tế thì Vietnam’s Got Talent đã góp phần cổ động sự tự hào vào bản thân đến mức tự cao của một bộ phận giới trẻ. Ngay từ đầu chương trình, ngay cách ban tổ chức áp đặt một câu nói vô nghĩa vào các thí sinh: “Tôi có tài năng!” trước khi họ dự thi cũng đủ để cho thấy điều đó. Nhiều khán giả xem chương trình phải phát sốt trước những sự tự tin có phần thái quá của các thí sinh mà Quỳnh Anh chỉ là một trong số đó.


Thí sinh Trương Văn Hoàng cũng có một thời gian bị cư dân mạng "ném đá" vì thái độ tự tin quá mức của mình

Phần dự thi của thí sinh Quỳnh Anh 15 tuổi đã tạo nên làn sóng dư luận và phải chịu nhiều đả kích của cư dân mạng. Phần thi này cũng không đến nỗi dở tệ nhưng khi chương trình bê nguyên phần phản đối của mẹ và lăng xê về khả năng hát “đỉnh của đỉnh” của gia đình bạn ấy vào thì vô tình, Quỳnh Anh trở thành nạn nhân trong trò câu khách của VNGT và nổi tiếng bất đắc dĩ.

"Nước mắt” bị lạm dụng quá mức

Chương trình lạm dụng quá nhiều “nước mắt” để tranh thủ sự đồng cảm của khán giả. Những cảnh ngộ éo le của thi sinh được đưa lên cố gắng làm cho khán giả cảm động, màn trình diễn của chàng trai mù và nhóm khiếm thính nhảy hiphop… là một ví dụ điển hình.


Ban giám khảo “diễn” quá nhiều

Nhiều khán giả xem chương trình phải thốt lên rằng, thí sinh còn không “diễn” nhiều như ban giám khảo. Họ “diễn” cảm xúc quá mức khiến người xem phải ngỡ ngàng. Ở tập 3, khán giả bất ngờ trước cảm xúc của giám khảo dành cho tiết mục của cậu bé Vũ Song Vũ với ca khúc My heart will go on. Mặc dù màn biểu diễn của cậu bé đến từ Hải Phòng lôi cuốn, nhưng đa phần các ý kiến trên mạng cho rằng, cậu hát không hay đến mức có thể khiến ban giám khảo phải rơi lệ như thế.



Những phản ứng của ban giám khảo trước phần dự thi của các thí sinh khiến người xem phải băn khoăn vì chẳng bao giờ bắt gặp trạng thái biểu cảm ấy ở ngoài đời thường, họa may chỉ có thể thấy khi xem kịch, cải lương, hay một bộ môn sân khấu nào đấy khi mà mọi thứ đã được cường điệu hóa. Nhiều người xem nhận xét, giám khảo buộc phải “diễn” để tăng phần kịch tính cho chương trình.


Ban giám khảo bị cho là "diễn" quá nhiều trong chương trình này

Cho đến lúc này, VNGT không thu hút người xem bằng những tài năng, những điều thú vị trong chương trình mà chủ yếu là bằng những scandal, những thảm họa và những chiêu trò của Ban tổ chức. Mong rằng ở thời gian tiếp theo, chương trình sẽ làm hài lòng khán giả với những tài năng đích thực.