Nhóm 365 chia sẻ về “chuyến đi bão táp” sang Thái Lan

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 04/04/2012

Vừa qua 365 xuất hiện trong loạt phim quảng cáo vui nhộn cho hiệu bánh snack nổi tiếng. Qua trao đổi với 365, chúng tớ phát hiện nhiều câu chuyện vui chưa được nhóm “bật mí - bí mật”. Đặc biệt, đây lại là "lần đầu"... xuất ngoại của nhóm.

Xin chào 365! Người hâm mộ gần đây mới phát hiện nhóm đã thực hiện một loạt phim quảng cáo lớn rất thú vị, nhóm có thể chia sẻ cùng chúng tớ không?

Thật ra thì từ cuối năm 2011, nhóm đã chính thức ký hợp đồng làm đại diện thương hiệu cho một nhãn hàng thực phẩm. Các mẫu quảng cáo đang lên sóng hiện nay được quay từ những ngày cuối năm 2011, nhưng vì muốn dành chút bất ngờ cho các fan hâm mộ, nên nhóm hoàn toàn “giữ bí mật” cho đến bây giờ.


Buổi sáng nhóm được các chuyên viên trang điểm rất kỹ.

Nhóm đã bay sang Thái một tuần để thực hiện loạt phim quảng cáo này? Xuất ngoại lâu như vậy, chắc chắn là có nhiều kỉ niệm vui đúng không?

Đó là một “chuyến đi bão táp” đầy những kỉ niệm mà nhóm sẽ không bao giờ quên được. Trước khi lên máy bay sang Thái, nhóm có một buổi biểu diễn tại trung tâm thành phố nên chỉ có thể đến sân bay đúng 3 phút trước khi hết giờ làm thủ tục. Chuyến bay sau đó lại bị hoãn mất vài tiếng, nên khi nhóm về đến khách sạn tại Bangkok thì đã là 12h đêm. 

Các bạn nhịn đói đi ngủ đến hôm sau ghi hình luôn?

Lúc đó đói lả và mệt, nên nhóm đành cuốc bộ vòng quanh khách sạn tìm gì đó ăn cho đỡ đói. May sao, nhóm tìm thấy một tiệm bán “mì gõ” nên kịp thời cứu đói trước khi về khách sạn ngủ lấy sức cho buổi quay ngày hôm sau.

Jun: “Lúc đó đói tưởng xỉu luôn rồi". (cười lớn)


Phút thư giãn của 365 vào buổi chiều.

Khởi đầu khó khăn như vậy, không biết nhóm có gặp trở ngại gì trong quá trình quay không?

Tronie: Khó khăn thì không có. Nhưng Isaac thì bị "xí gạt" nên ấm ức lắm. (cười lớn) 

Isaac: Thôi đừng có nhắc lại vụ đó nữa nha!

Nghe có vẻ thú vị nhỉ, cụ thể vụ "lừa gạt" đó như thế nào?

Ngày đầu tiên nhóm thực hiện các cảnh quay ở SVĐ quốc gia Thái Lan, dưới cái nắng hơn 35 độ C nên mọi người nhanh mệt lắm. Isaac bữa đó quay một lèo từ 9h sáng đến 3h chiều lại phải nói nhiều nên bắt đầu “hết pin” và diễn không được sung nữa. Đạo diễn thấy vậy mới hội ý riêng với nhóm, sau đó đưa cho Isaac một ly café Starbuck và thế là anh chàng ngay lập tức tỉnh táo trở lại, quay luôn một lèo đến 12h đêm luôn.


Isaac vẫn rất phong độ mặc dù đã đến cuối buổi quay hình.

Ủa đâu thấy Isaac bị "xí gạt" gì đâu?

(Cả nhóm cười lớn, trừ Isaac)!?!?!?

Isaac: Tại các bạn không biết đó thôi. Số là Isaac rất thích uống café, nên mỗi lần đi đâu Isaac đều cố gắng thử hết tất cả các loại café nổi tiếng. Trước giờ Isaac đã nghe nhiều, nhưng chưa bao giờ có dịp uống café Starbuck thành ra bữa đó vì thấy thì vui quá chừng nên “tỉnh” luôn. Mãi đến lúc quay xong, Isaac mới biết mình bị gạt vì ly café là “hàng đạo cụ” thôi, trong ruột là café do chị hậu cần pha… (Cả nhóm cười)

Will: Đoàn làm phim thấy tội Isaac quá nên bắt đầu từ ngày thứ 2 trở đi là Isaac luôn luôn có một ly “thứ thiệt” để nhâm nhi trong lúc quay. 

Jun: muốn hết bị gạt thì Isaac còn phải học hỏi S.T nhiều! (cười)

Sao lại như vậy?

Jun: Thì đêm đó quay xong, cả nhóm kéo nhau ra khu chợ đêm Patpong nổi tiếng “chặt chém” khách du lịch dạo chơi một vòng. S.T thấy 1 cái đồng hồ thời trang rất đẹp, người bán “thách” giá đến 2.000 Bạt (khoảng 1.4 triệu đồng). Vậy mà không biết S.T nói gì qua lại một hồi đã mua được với giá chỉ 450 Bạt, mà thấy chủ tiệm có vẻ buồn lắm!!! Đúng là thấy S.T hiền vậy chứ đừng có tưởng là dễ “gạt” nha. (cười lớn)

S.T: S.T chứ có phải Isaac đâu?

Xin cảm ơn các bạn!